Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

NhuQuynhCF

New Member
Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Từ Văn Kiệt (41 tuổi) dùng dao bầu cắt cổ cháu gái mới 7 tháng tuổi và chém xối xả vào người vợ rồi tẩu thoát trong đêm.

Vụ án mạng kinh hoàng trên xảy ra vào khuya ngày 3/1 tại tổ 51 ấp Đông Bình A, xã Đông Bình, huyện Bình minh, tỉnh Vĩnh Long.

to.jpg

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Trần Lũy.

Theo ông Nguyễn Văn Tịch, người chứng kiến sự việc ngay từ đầu, khoảng gần 10 giờ đêm, ông nghe tiếng kêu cứu thất thanh tại căn nhà đối diện. Vợ chồng ông lao vội sang thì thấy Kiệt tay cầm con dao bầu, tay cầm phích nước đã mở nắp dí vào người vợ là bà Nhiên, đang ôm đứa cháu nhỏ trên tay.

Do cửa đã bị khóa trái, ông Tịch kêu Kiệt bỏ dao và mở cửa nhưng người này làm ngơ. Trong chớp nhoáng, Kiệt đã dùng dao cắt vào cổ cháu bé làm nạn nhân chết tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, hung thủ còn chém thêm nhiều nhát vào người vợ mình khiến bà Nhiên gần đứt lìa tay trái và chấn thương nặng vùng đầu.

Thực hiện xong hành vi tội ác, Kiệt tung cửa chạy ra ngoài. Khi thấy có nhiều người vây quanh, hung thủ ném mạnh phích nước vào họ làm phích vỡ tan, nước nóng văng tung tóe. Sau đó, Kiệt chạy về hướng cầu Chà Và rồi lao vào bóng đêm mất dạng. Lúc này, mọi người mới có thể đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an huyện Bình Minh và các đơn vị chức năng của công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo ông Nguyễn Hữu Quí, tổ trưởng tổ nhân dân tại địa phương, 1 năm trước, vợ chồng Kiệt từ Cần Thơ dọn đến đây thuê phòng. Vì người đàn ông này không có chứng minh nhân dân nên phải dùng giấy tờ của con trai là Từ Văn Toàn (21 tuổi) làm thủ tục tạm trú và sinh sống bằng nghề thu lượm phế liệu.

Bé gái trên là con của Toàn. Do thời gian gần đây, vợ chồng anh này thường xảy ra cãi vã nên người vợ đã bỏ về quê, để cháu bé cho bà Nhiên chăm sóc. Khi vụ án xảy ra, Toàn đi làm thuê, không có mặt tại nhà.

Hiện cơ quan điều tra đang tập trung trinh sát truy lùng thủ phạm.

Trần Lũy

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/01/3BA17595/
 

NhuQuynhCF

New Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Cái này mới dã man nà
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

dã man thiệt, thằng này ngợm chứ không phải người
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Xã hội càng ngày càng lắm ngợm.
 

Jackson

Active Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Kill ' em all !
 

mrkoyeu

Active Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Hôm nọ đọc báo thấy có vụ vợ ở nhà thịt gà tiếp khách hay sao ý, ông chồng về tiếc con gà lấy dao đâm chết vợ :(. Mệt cái xã hội bây h thật, nhất là bọn thanh niên, thỉnh thoảng chúng nó soi nhau thấy ngứa mắt là đâm chết luôn T_T
 

vKtuan

Banned
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Đọc mà thấy run rẩy người mẹ ơi... Thèm đc chém cái thằng đó quá..X-( Khốn thật... ko còn là người nữa X-(
 

taidj

Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

HIX . TỘI NGHIỆP ĐỨA BÉ
 

NhuQuynhCF

New Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Không còn từ nào diễn tả nữa..........
 

ranchu

New Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

tội nghiệp cô bé :( mình sợ nhất là bị cắt cổ đấy :((
Hôm nọ đọc báo thấy có vụ vợ ở nhà thịt gà tiếp khách hay sao ý, ông chồng về tiếc con gà lấy dao đâm chết vợ :(. Mệt cái xã hội bây h thật, nhất là bọn thanh niên, thỉnh thoảng chúng nó soi nhau thấy ngứa mắt là đâm chết luôn T_T
bạn thấy mấy thằng chơi gà mà tụi nó bế gà như bế con chưa ~:> sáng sớm ẵm gà ra tắm nắng ~:> uống cafe hay đi dạo cũng xách con gà theo ~:> đúng là bó cẳng =))
 

Jackwonder

New Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

tội nghiệp cô bé :( mình sợ nhất là bị cắt cổ đấy :((

bạn thấy mấy thằng chơi gà mà tụi nó bế gà như bế con chưa ~:> sáng sớm ẵm gà ra tắm nắng ~:> uống cafe hay đi dạo cũng xách con gà theo ~:> đúng là bó cẳng =))

giống mấy con nhỏ jờ thix nuôi heo í :mad:):mad:):mad:), đụng vào coi chừng bị chém
 

s2c2t

New Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Kẻ sát hại cháu nội dùng dao tự tử khi trốn chạy

Trên đường tẩu thoát, người đàn ông 41 tuổi ra tay sát hại cháu nội 7 tháng tuổi và vợ mình, đã dùng dao đâm vào bụng nhưng không chết. Cảnh sát tỉnh Vĩnh Long đã bắt kẻ sát nhân vào chiều 4/1.
> Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội.

Sau khi vụ án xảy ra, phòng cảnh sát hình sự huyện Bình Minh và tỉnh Vĩnh Long đã tung hàng chục trinh sát tỏa đi khắp các đầu mối quan hệ của Kiệt cũng như cho đón lỏng ở bến phà Trà Ôn, Cần Thơ...

Đến khoảng 18h ngày 4/1, khi trời đã nhá nhem tối, tổ trinh sát tuần tra trên quốc lộ 1A phát hiện một người đàn ông khả nghi đang đi lang thang qua khu vực Ba Cây Sao thuộc địa bàn huyện Tam Bình, cách hiện trường vụ án khoảng 5 km.

Người này chính là Từ Văn Kiệt, kẻ đã dùng dao sát hại cháu nội 7 tháng tuổi và chém vợ mình thương vào tối 3/1. Khi xông vào khống chế, cảnh sát phát hiện bụng của hung thủ có vết thương, một phần ruột đã lòi ra bên ngoài.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, sau khi gây án, Kiệt đã dùng dao đâm vào bụng tự sát nhưng không chết. Cảnh sát đưa Kiệt vào Bệnh viện đa khoa huyện Bình Minh băng bó vết thương rồi chuyển sang Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để cứu chữa.

Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cũng là nơi mà vợ Kiệt - bà Đặng Thị Thùy Nhiên đang được điều trị tại đây. Bà vừa trải qua một ca phẫu thuật nối cánh tay bị chém đứt.

Tại phòng điều trị, người phụ nữ vẫn chưa hết kinh hoàng bởi những gì đã trải qua đêm hôm trước. Bằng giọng nói yếu ớt đứt quãng, bà Nhiên kể, đêm 3/1, bà và chồng đã cãi vã nhưng cũng chỉ là chuyện lặt vặt. Bà không ngờ kẻ "đầu ấp tay gối" với mình hơn 20 năm qua lại ra tay tàn ác với cháu nội và vợ như với kẻ thù truyền kiếp.

Bà Nhiên và ông Kiệt sống nhau có hai người con là Từ Thị Thùy An và Từ Văn Toàn. Theo lời chị An, lúc say rượu, ông Kiệt hay chửi bới lung tung nhưng chưa bao giờ đánh con. Ông này cũng rất thương cháu nội. Trong cuộc sống gia đình, giữa ông và vợ Toàn cũng có mâu thuẫn. Nàng dâu đã bỏ về quê, để cháu gái cho bà Nhiên chăm sóc. Khi vụ án xảy ra, anh Toàn đi làm thuê, không có mặt tại nhà.

Hàng xóm sống cạnh phòng trọ vợ chồng ông Kiệt cho biết, những ngày gần đây, Kiệt luôn nói là sẽ giết chết cả nhà trước khi tự sát. Mọi người nghĩ ông bị sốc việc gì đó nên nói vậy chứ không ngờ ông Kiệt lại thực hiện ý đồ của mình.

UBND xã Đông Bình cho biết, đã xin được một phần đất từ thiện của một gia đình để chôn cất cháu gái 7 tháng tuổi vô tội bị ông nội sát hại.

Trần Lũy
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/01/3BA17676/
 

lawrency27

Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

đúng là ác quá...................
 

vblog_biz

Well-Known Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Tối nay chắc ác mộng quá :-SS
 

9dragon

New Member
Ðề: Bé gái 7 tháng tuổi chết thảm dưới tay ông nội

Ác quá, hổ dữ cũng ko ăn thịt con
 
Bên trên