davidhand
Moderator
Ðề: BenQ W7500 - máy chiếu Home Theatre cao cấp
Chuẩn luôn! Màn high contrast cho độ tương phản, lên màu đen hơn hẳn màn trắng và màu sắc cũng rất chuẩn. Cùng là màn của bác Phúc 3D, cùng loại máy chiếu và đầu phát nhưng hình ảnh giữa màn trắng và high contrast khác nhau tương đối xa, vậy nên vừa rồi mới có phong trào (mình cũng trong số đó) đổi màn trắng sang high contrast ào ào làm lão Phúc toát hết cả mồ hôi đấy thôi.
Về màn chiếu trước đây lúc mới chơi máy chiếu mình cũng ko tin lắm là nó có sự khác biệt nhiều, nhưng quả thật sau này khi level lên rồi thì thấy nó quá quan trọng. Hậu quả là cứ thay màn như thay áo thôi, giờ thì đang hài lòng với cái màn hiện tại, nhưng tương lai thì cũng chả biết đâu mà lần!
Hôm nào lên SG chắc phải ghé qua nhà Chip xem quả máy chiếu này mới được, biết đâu sang năm có khi lại đẽo gạch chuyển sang chơi BenQ 8000.
Màn trắng lợi sáng nên kết hợp với máy chiếu ansi thấp. Còn mấy dòng mới của BenQ có độ sáng rất tốt thì nên dùng màn xám, tương phản sẽ tốt hơn nhiều so với màn trắng.
Trắng hay xám miễn là trung tính thì màu sắc đều thật cả. Trung tính tức là R=G=B.
Màn của em dùng test máy là màn xám high-contrast của bác Phúc 3D cung cấp, gain 0.8, với độ sáng của W7500 thì dư xăng mà độ tương phản lại được đôn lên nhờ thông số gain <1. Chi tiết vùng tối và sắc đen kỳ ảo thì ngoài năng lực của máy chiếu cũng 1 phần là do đóng góp của màn chiếu.
Chuẩn luôn! Màn high contrast cho độ tương phản, lên màu đen hơn hẳn màn trắng và màu sắc cũng rất chuẩn. Cùng là màn của bác Phúc 3D, cùng loại máy chiếu và đầu phát nhưng hình ảnh giữa màn trắng và high contrast khác nhau tương đối xa, vậy nên vừa rồi mới có phong trào (mình cũng trong số đó) đổi màn trắng sang high contrast ào ào làm lão Phúc toát hết cả mồ hôi đấy thôi.
Về màn chiếu trước đây lúc mới chơi máy chiếu mình cũng ko tin lắm là nó có sự khác biệt nhiều, nhưng quả thật sau này khi level lên rồi thì thấy nó quá quan trọng. Hậu quả là cứ thay màn như thay áo thôi, giờ thì đang hài lòng với cái màn hiện tại, nhưng tương lai thì cũng chả biết đâu mà lần!
Hôm nào lên SG chắc phải ghé qua nhà Chip xem quả máy chiếu này mới được, biết đâu sang năm có khi lại đẽo gạch chuyển sang chơi BenQ 8000.