Blade Runner 2049 - Hào quang từ những ngày cũ

hungot

Member
em rất hâm mộ lão đạo diễn phim này( Sicario, Arrival), nhưng mà đang công việc xa HN nên ko tìm rạp xem được, tiếc quá. Có đọc trên face của một lão dịch sách Nabokov về đoạn K cầm cuốn Pale Fire-- một chi tiết ẩn ý rất hay, ta copy cho ai chưa đọc:
Chi tiết này thực ra rất đậm chất văn chương, Pale Fire (Lửa Nhạt) là cuốn sách được đánh giá là một trong các kiệt tác vĩ đại nhất của văn chương phương Tây, nhan đề của nó được Nabokov lấy từ một câu thơ Shakespeare, tạm dịch:

Mặt trăng chỉ là kẻ trộm
Lấy lửa nhạt từ mặt trời

Ai có chút kiến thức vật lý chắc hiểu ý câu thơ này. Và đạo diễn Blade Runner dùng ý thơ để nói rằng những người vô tính, người ảo,... chỉ như mặt trăng, phải mượn ánh lửa thật của mặt trời (người thật) làm lửa nhạt của mình. Ngọn lửa ấy trong phim này là ký ức. Những người ảo, người vô tính không có ký ức như chúng ta, và họ được cấy ký ức, cấy các kỷ niệm vào để có tâm hồn. Nhưng họ không thể có linh hồn như con người.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Thứ tự đúng để xem Blade Runner 2049
1. Bạn có thể xem 2049 như 1 phim độc lập được, nhưng sẽ bị giảm 40-50% ý nghĩa của bộ phim, cùng nhiều chi tiết khó hiểu.
2. Bạn có thể tìm hiểu tất cả những thông tin về 2049: giải thích phần 1, 3 phim ngắn giải thích sự kiện từ 2019-2048, các trailer, footage của 2049 nhưng điểm trừ là mất đi sự ngạc nhiên. Phim này thuộc dạng: "biết càng ít càng cảm nhận sâu sắc"
3. Vậy thứ tự nên xem ở đây là gì: đầu tiên là xem BR (1992) bản Final Cut (hoặc Director Cut), sau đó nếu bạn hứng thú với thế giới này hãy xem 2049 ngay mà bỏ qua tất cả trailer, review, ... Sau khi xem xong thì gần như mọi câu hỏi của phần 1 sẽ được giải đáp. Những "điểm mù" của 2049 sẽ được sáng tỏ khi xem 3 phim ngắn. và tất nhiên những ai là fan sẽ xem 2049 không dưới 2 lần ở rạp và n lần sau này.

Về cơ bản mình cực kì hài lòng với 2049, nên nhận xét sẽ có phần fanboy
Review ngắn gọn:
Blade Runner 2049 (2017)
- Đây là sequel hoàn hảo cho blade runner 1982. Nhịp phim chậm nhưng cuốn hút, không có đoạn nào rush. Sự hấp dẫn đến từ design world + story, cổng hưởng thêm diễn xuất của diễn viên. Style cổ điển: nhạc, không khí của phần 1, Ít nhân vật, ít thoại. Story gọn, dứt khoát, không có chi tiết thừa.
- Đây là bộ phim cho cảm giác sci-fi nhất trong vòng 10 năm qua, một thế giới khác với trái đất chúng ta đang sống và từng biết. Gần 3 tiếng mà gần như không lúc nào cảm thấy cần phải để ý tới thời gian vì được đắm chìm trong cái thế giới giả tưởng đó.
- Bộ phim đẹp về quay phim và ấn tượng ở visual, giàu ý nghĩa, gợi nhiều suy tư khi xem xong.
- 9/10, bộ phim thiếu một khoảng khắc tears in rain (P1) để trở thành hoàn hảo

Phim này muốn thể hiện sự xuất sắc của nó bắt buộc phải bàn luận nội dung, nghĩa là spoiler, và như vậy sẽ phá hỏng cảm xúc của những ai chưa xem, nên mình sẽ không bàn luận tại đây. Cũng như phần 1, 2049 không được khán giả đại chúng đón nhận, cũng không thành vấn đề, vì phần đầu mất 20 năm để được công nhận, và đứng top của thể loại sci-fi với đa số nhà phê bình phim. 2049 với giới phê bình không cần thời gian như vậy, với nhiều người nó đã là bộ phim thành công nhất thập kỉ, và kinh điển của thế kỉ 21 rồi.

Lời cuối cùng, 2049 là bộ phim mà "nông cạn" là từ tôi phải thốt ra sau khi xem. Bản thân quá nông cạn để hiểu được những ý nghĩa được gửi gắm trong phim, nông cạn về vốn từ không thể diễn tả được hết cảm xúc, những suy tư mà bộ phim mang đến.
 

Nhiephong

Active Member
Phim này mình chờ HD nên giờ mới xem, có đọc được mấy bình luận trên youtube rất hay, share cho mọi người:

1) Dành cho câu hỏi: Tại sao Ana Stelline lại tạo ra một ký ức thật của chính mình để cấy vào một replicant trong khi cô biết đó là trái pháp luật?

Kwan Dong
Mình thấy một trong những cái hay đặc trưng của Blade runner là nó để lại nhiều câu hỏi, nhiều chi tiết mở để người xem tự suy nghĩ. BR2049 cũng kế thừa được điều này và thực sự đây cũng là một câu hỏi trong số đó: tại sao Ana Stelline lại tạo ra một ký ức thật của chính mình để cấy vào một replicant trong khi cô biết đó là trái pháp luật (trong phim Ana có nói đến điều này)? (và cũng nói thêm là ở đây mình nghĩ Ana chỉ là "nghệ sĩ tạo ra kí ức" và cung cấp những kí ức này cho tập toàn Wallace cấy vào các replicant - Ana ko phải là người trực tiếp cấy ký ức).

Theo suy nghĩ của mình thì thế này: ở Blade runner 1982 nếu ai đã xem rồi chắc chắc sẽ nhớ cảnh kết thúc Tears in rain, lúc đó Roy đã có một màn độc thoại kinh điển về việc Roy đã chứng kiến những điều phi thường mà có lẽ chẳng con người nào có thể thấy, và khi Roy chết đi thì những ký ức đó sẽ bị mất đi theo thời gian như nước mắt trong mưa (đây là cách nói ẩn cực kì xuất sắc vì ở đây chúng ta đều ngầm hiểu rằng lúc này Roy đang khóc - và cơn mưa đã che dấu đi điều đó), ý nói là Roy - mặc dù là một Replicant nhưng cũng như bao con người khác - ý thức được sự tồn tại của mình và khao khát được sống tiếp, nhưng ko thể và khi chết đi thì chỉ còn biết buồn và khóc vì những ký ức đẹp của mình sẽ mất đi theo thời gian, hay nói cách khác là bản thân mình sẽ bị quên lãng -chẳng còn ai nhớ đến (cũng có lẽ vì vậy mà Roy cứu Deckard ở phút cuối và thay đổi quan điểm của Deckard về ý nghĩa sự sống - vì nhờ vậy mà Roy sẽ vẫn còn tồn tại, được nhớ đến trong ký ức của Deckard). Quay lại với BR 2049 thì mình thấy cả Roy và Ana có điểm tương đồng: đều là những kẻ cô độc, và Ana cũng luôn phải đối mặt với cái chết vì căn bệnh nghiêm trọng, đến mức phải cách ly trong phòng kín. Và có lẽ cũng như Roy, Ana ko muốn những ký ức của mình bị mất đi theo thời gian khi lỡ bất chợt một ngày cô chết đi (bởi như K nói ở đoạn cuối "những ký ức tuyệt vời nhất là của cô ấy" hay như sếp Joshi nhận xét "đó là một ký ức hay, K bé nhỏ chiến đấu cho thứ thuộc về mình", đó có thể ko phải là một ký ức đẹp nhưng đó là một ký ức đặc biệt về món đồ kỷ vật hồi nhỏ - ký ức này cũng cho thấy Ana ko phải là người dễ buông xuôi và luôn đấu tranh cho những thứ thuộc về mình - những ký ức của mình) nên dù biết là phạm pháp nhưng Ana vẫn tạo ra một ký ức dựa trên ký ức thực của mình để cung cấp cho tập đoàn Wallace, và vô tình (?) nó lại được cấy cho sĩ quan K - cũng có lẽ Ana cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ có một replicant tìm lại được món kỷ vật hồi nhỏ của mình là con ngựa gỗ, và mang đến cho mình, để nó ko bị bỏ quên theo thời gian trong cái lò kia. (và cũng bởi vì gỗ ở thời điểm này là rất quý và có giá trị nhé - nói cho vui là vậy :)) )

2) Dành cho câu hỏi: Deckard thật sự là Người hay là một Replicant?

Cuong Nguyen Le Tuan
Mình nhớ là ở đoạn đối thoại với Deckard, Wallace đã nói gì đó như là Deckard được thiết kế ra để "yêu" và Rachael được thiết kế ra để quyến rũ Deckard ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này gợi ý rằng Deckard là một replicant. Nếu Tyrell chỉ gặp Deckard mỗi một lần duy nhất trong đoạn đầu phần 1 thì ko thể nào ông ta có thể tạo ra Rachael với ý đồ như vậy. Tyrell ắt hẳn phải thuộc lòng Deckard rồi.
.
Ở phần 1, Tyrell khi gặp Deckard đã tỏ ra rất hứng thú với ông và muốn xem thử bài kiểm tra VK do ông thực hiện. Sau đó Tyrell hỏi ông rằng "Cậu đã từng thử nó với chính mình chưa?" => mình nghĩ đây là một gợi ý khác.
.
Tyrell là một thiên tài và rất hứng thú với cờ vua. Chỉ vì một nước cờ hay mà ông này mất cảnh giác và để cho mình bị rơi vào tình thế không phòng bị. Cờ vua là trò chơi mang tính kiểm soát và điều khiển rất cao, không chỉ là điều khiển quân cờ mà còn điều khiển cả chính đối thủ của mình. Mình nghĩ ngay từ đầu Tyrell đã tạo ra Deckard và Rachael với khả năng thụ tinh và sinh nở và rồi tách họ ra để họ gặp lại nhau, yêu nhau và sinh con một cách tự nhiên nhất có thể. "More human than human", Tyrell tin rằng điều khác biệt lớn nhất giữa replicant với con người không phải là sự sinh nở, mà là tình yêu.
.
Một điểm thú vị nữa: sự thiếu vắng thế hệ Nexus 7. Nexus 6 là thế hệ chỉ có vòng đời 4 năm, trong khi Nexus 8 là thế hệ có sức mạnh phi thường và vòng đời tương tự con người. Nghi vấn của mình ở đây là: chỉ có 2 nguyên mẫu Nexus 7, đó là Deckard và Rachael. Số 7 là con số tượng trưng cho sự kiến tạo hoàn hảo, bởi vì sự tích "6 ngày Chúa Trời kiến tạo nên thế giới" và ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ ngơi, bởi vì thế giới đã hoàn hảo và có thể tự mình vận hành. Điều này tương tự với việc Nexus 6 là thế hệ Replicant chính thức cuối cùng của Tyrell và sau đó thì vị thiên tài được nghỉ ngơi vĩnh viễn.
.
Cũng phải nói thêm là, Rachael không phải Replicant đặc biệt duy nhất có thể sinh sản, mà chỉ là Replicant NỮ duy nhất có thể sinh sản. Nếu như các Replicant NAM trước đó cũng có thể sinh sản thì đến 2049 đã có hẳn một giống loài mới lai giữa human và replicant rồi. Điều khiến Ana đặc biệt chính là việc cả cha và mẹ cô đều là Replicant, và 2 Replicant này hoàn toàn không được lưu lại một chút dấu vết hồ sơ nào trong tư liệu của Tyrell càng chứng tỏ sự tuyệt mật của sự án thí nghiệm này.

P.S.: Phim ra HD lâu rồi nên chắc cũng không tính là Spoil nhỉ :rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên