Có ba lý do mà tôi và bạn gái không bao giờ đi xem phim ở quán cà phê. Thứ nhất, nàng không biết và không bao giờ quan tâm đến 3D. Thứ hai, tôi thích dẫn nàng đi vào... nhà nghỉ, hay bất cứ nơi nào mà chúng tôi có thể đến Z. Thứ ba, thú thật lý do chính là tôi không tin tưởng vào chất lượng hình ảnh ở mấy quán cà phê lắm. Có lẽ là do tôi chưa bao giờ đi đến đó để xem phim, hoặc tôi chưa đến đúng nơi chăng? - Tôi nghĩ là cả hai. Ngày hôm nay, không biết là ma nhập, thời tiết Sài Gòn quá nóng hay do những thay đổi tâm sinh lý quái quỷ gì mà nàng gọi cho tôi và phán một câu xanh rờn: cà phê 3D đi anh!? Ok, 3D thì 3D. Đúng là cuộc đời tôi có nhiều thay đổi kể từ khi gặp nàng. Tôi ghét động vật, nàng làm cho tôi yêu động vật. Tôi ghét phải chờ đợi, nàng khiến tôi cảm thấy chờ đợi là hạnh phúc. Và tất nhiên, tôi ghét xem phim ở quán cà phê, nhưng nàng lại khiến tôi cảm thấy nó cũng thú vị và đáng để trải nghiệm. Sau một cuốc xe gần 30km, từ Thủ Đức lên tận tới Tân Bình, cuối cùng tôi và nàng cũng đã tới nơi tốt nhất mà tôi từng biết - 3D Cafe Vietnam. Bác Phúc, chủ quán, là một người khá nổi tiếng trong giới 3D. Tôi cũng đã từng một lần gặp bác qua buổi offline trải nghiệm màn chiếu "made in Vietnam" năm ngoái. Tuy nhiên, đáng tiếc là hôm nay bác Phúc có việc riêng nên anh em chỉ kịp bắt tay nhau một cái thật chặt. Rồi bác đi. Thế là không có dịp "chém gió" và tìm hiểu về công nghệ 3D. Cà phê sáng thứ 7 sao mà ít người lạ!? Tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng, tôi đưa máy ảnh cùi ra chụp lén mấy cái, sau đó dắt tay nàng vào phòng xem. Ôi vãi. Xem phim 3D tại quán cà phê không đến nỗi tệ như tôi tưởng tượng. Có lẽ là do phòng chiếu ở đây tốt hơn ở những nơi mà tôi từng xem chăng? Đã bảo là tôi chưa đi nhiều, nên không biết rồi. Tôi đặc biệt ấn tượng với cảnh nàng công chúa và chàng trai (chết tiệt, không nhớ nổi tên nhân vật mới ghê chứ) ngồi trên thuyền trong phim Tangled ever after. Các chi tiết trong bóng tối thật là tuyệt. Còn nàng, trong lúc tôi đang cầm tay một cách say đắm thì nàng giật phăng ra và giơ lên hứng mấy chiếc đèn lồng. Móa, mất cả hứng. 3D chứ phải thật đâu, biết vậy thì dẫn vô hotel đến Z cho rồi. Quán cà phê thứ 7 ít người. Do đó tôi và nàng đã thưởng thức Tangled ever after một cách trọn vẹn - khác với cảnh xô bồ ở ngoài rạp hay chiếc màn hình nhỏ xíu ở nhà. Là một người bảo thủ nên bao giờ tôi cũng tôn thờ cái quan điểm tới Z. Nhưng phải công nhận, cà phê 3D vẫn là một trải nghiệm đáng để thưởng thức, đặc biệt là những nơi có sự đầu tư tốt. Tất nhiên, phải thừa nhận là nó vẫn không thể sánh nổi với rạp phim về khoản hoành tráng và phim mới, hay ở căn phòng nhỏ bé của tôi về khoản ấm cúng. Điều đáng tiếc nhất hôm nay đó là không được đàm đạo với bác Phúc về công nghệ 3D và việc xây dựng các mô hình tương tự. Nhưng tôi sẽ không buồn, bởi chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây, cũng như sẽ trải nghiệm tất cả các quán 3D mà tôi biết sắp tới. Hãy đợi đấy! HDVN sẽ review tất cả các quán cà phê nghe nhìn hàng đầu, một cách tường tận và chi tiết nhất. Bởi chúng tôi luôn khao khát rằng, tất cả thành viên yêu quý sẽ được giải tỏa cơn nghiền 3D ở mọi lúc, mọi nơi với một mức giá thân thiện nhất, và chất lượng tốt nhất. Giống như bạn gái của tôi đã nói khi ra về: Sao mà rẻ và đã vậy anh? Ai mà biết được chứ!
|
Chỉnh sửa lần cuối: