Cảm xúc đêm ngày 27/06/2010 tại cafe Bongdaso đường Hồ Biểu Chánh

sisi2889

New Member
Chào mọi người!
Ngày 27/06/2010 là lần đầu tiên mình đến quán cafe bóng đá của diển đàn Bongdaso để theo dõi trận Anh-Đức. Thật tình mình không biết nhìu về diễn đàn bongdaso, và mình đến quán cũng là 1 dịp tình cờ.
Cảm giác ban đầu của mình là mình cảm thấy rất thích nơi này. Bố trí ghế ngồi, màn hình rất thoải mái, menu hợp lý, nói chung là quán đẹp, mình cũng rất may mắn đến nhằm dịp hãng Kappa kết hợp với quán quảng cáo thương hiệu và tổ chức chương trình dự đoán trúng thưởng. Khi đến quán, mình cảm thấy các fan dù là của Anh hay Đức cũng đều vui vẽ. Quả thật chương trình tối hôm qua mình cảm thấy đã được tổ chức rất tốt.
Duy chỉ thiếu có 2 điều, chỉ 2 điều khiến cho niềm vui không được trọn vẹn. Điều thứ nhất là đội tuyển Anh - đội tuyển mà mình ủng hộ đã không đạt được kết quả mình mong đợi. Điều thứ 2 cũng là điều đã khiến mình không thể tiếp tục xem hết trận đấu mà ra về từ phút 70 - đó là do người mà ban tổ chức giới thiệu là "khách mời đặc biệt", "người mẫu kiêm diễn viên" đang nổi lên trong phjm "Để mai tính" mà ngay cả cái tên khi đọc lên mình cũng không nghĩ ra được là ai, và khi ra về mình cũng không thể nhớ nổi là Hào Khanh hay Hào Khánh gì đó, thôi thì tạm gọi là HK (vì không nhớ chính xác tên gì)
Anh HK ơi! Có lẽ nhận xét của tôi có thể sẽ khiến anh không hài lòng, nhưng những gì tôi nói ra đây đều hoàn toàn là cảm xúc của tôi. Anh có biết rằng, làm một vị khách mời của chương trình thì theo tôi, anh phải có cái nhìn khách quan. Hay chí ít anh cũng phải có tính lịch sự một chút. Anh cũng là người, và tôi biết anh có quyền thoải mái ủng hộ đội Đức của anh, nhưng không lý nào trong giờ giải lao giữa 2 hiệp, khi mà mọi chuyện là chưa chắc ai sẽ thắng thì anh lại bảo mọi người nâng ly chúc đội Đức chiến thắng Vậy trong con mắt một vị khách mời như anh thì những người ủng hộ đội Anh đêm đó là bỏ mặc vào 1 xó àh? Thái độ của anh có công bằng không? Trogn trận đấu, anh ngồi cầm micro, thình thoảng lại hào hứng la lên khi đội Đức có tấn công, nhưng còn với đội Anh? Khi Anh đá không vô thì anh châm biếm Vậy đó là anh đang coi trọng những cổ động viên của đội tuyển Anh sao? Đó là thái độ của một người xứng đáng được làm khách mời của chương trình àh Hay do tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của từ khách mời ở đây? Đó là những gì một cổ động viên của đội Anh như tôi phải chịu đựng suốt trận đấu. Nổi buồn cho đội bóng chưa đủ lại phải hứng thêm những trò lố bịch của anh - và tôi đã phải ra đi ở phút 70 để né khỏi vị "khách mời" rỗng tuếch này. Tôi tự hỏi anh có yêu bóng đá không? Hay anh đến làm khách mời chỉ vì tiền, và anh cổ vũ đội Đức vì anh cá độ với ai? "Khách mời đặc biệt" là người nổi tiếng với vẽ ngoài bóng bẩy mà thiếu tư chất, thiếu am hiểu, k biết cách ứng xử thì còn thua một nv phục vụ.Những ai là FAN của đội tuyển Anh hay bất cứ ai không mún hứng chịu cảm giác kinh khủng của mình lúc đó thì lấy đây làm bài học mà tránh, thấy những tên "Sao xẹc" này ở đâu thì né nó liền, mất công lại chịu 1 kết quả đau thương tương tự như mình.
 

vostro1500

New Member
Ðề: Cảm xúc đêm ngày 27/06/2010 tại cafe Bongdaso đường Hồ Biểu Chánh

diễn viên đó đóng vai gì trong Mai Tính vậy bác?
 

mrpoms

Active Member
Ðề: Cảm xúc đêm ngày 27/06/2010 tại cafe Bongdaso đường Hồ Biểu Chánh

Hình như là chưa đóng, vì nghe đâu chỉ mới tham gia casting cho bộ phim tiếp theo của "Mai Tính" là "Mai...Khỏi Tính !!"

Ảnh rảnh, hic !
 
Bên trên