Ðề: Captain America: The Winter Soldier - Một bộ phim 'người lớn' hơn của Marvel
Xác nhận là 3D phim này không có gì đáng xem. Cảnh ném khiên bay về màn hình khiến khán giả giật mình chủ yếu nhờ âm thanh. Nếu xem 2D màn hình to, ngồi gần một xíu thì ai cũng giật mình thôi.
ATMOS cũng không đáng nốt. Cả phim chỉ có 1 đoạn bật đèn neon trong nhà kho là có hiệu ứng âm thanh trên đầu này (nhưng rất khó nhận biết).
Nói chung ai tiết kiệm tiền thì cứ 2D là đủ rồi. Không phải lăn tăn 3D hay ATMOS làm gì.
Về góc quay thì không nhức đầu lắm. Các cảnh đánh nhau dù quay cận nhưng vẫn có góc riêng cố định nên không đến mức chóng mặt như cái phim quỷ Elysium (xem cái ảnh hậu trường lúc camera man cầm máy quay xoay tới xoay lui mà muốn phát điên, quay kiểu đó khán giả không chóng mặt nôn mửa mới lạ).
Hành động, tâm lý cân bằng và vừa đủ. Đủ để không bị chê nhạt như nước ốc, và không nhiều đến mức khán giả ngủ gục (mặc dù mấy khán giả nhí ngồi xem nhân vật nói chuyện 5 phút là bắt đầu chán, đến lúc hành động mới chịu ngồi yên). Thích nhất đoạn anh Cap phi xe và đánh nhau với chiến đấu cơ thôi.
Nhạc phim này hay đấy chứ, hợp cảnh phim, tạo cảm xúc, mặc dù khi xem Monk lại nhớ đến cái tập Doremon giới thiệu ban nhạc tạo cảm xúc, vì nó tuân theo đúng quy tắc nhạc phim "hành động thì nhạc dồn dập, tình cảm thì nhạc éo le". Lúc đánh nhau nhạc cũng dập theo động tác đánh và ngừng của nhân vật.
Đoạn phim After credit thì chỉ xem được 1 cái, khán giả đang ra về hếtgần 60% rạp, lúc phim này chiếu thì lố nhố đứng coi, la hét um sùm. Ai là fan của bộ truyện (như mấy em học sinh trong rạp) thì mới hiểu, còn khán giả bình thường xem mà chẳng hiểu gì hết.