câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

mnn2005

Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

chuyện này thì poly ko dám vội kết luận
các bác biết toà án VN rồi
nữ sinh bị hiệu trưởng hiếp dâm giờ bị luận tội môi giới mại dâm
cô gái bị trói quăng ra đường bị phạt 830 ngàn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp
nên chưa biết được đâu

bác nói đúng về chuyện tòa án VN, bởi vậy mới có người phạm luật chứ không phạm tội mà bị tù từ 5-15 năm đó :-S
 

jimitulip

New Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

đó mừ là người nhà mình thì xách thuổng đi hỏi thăm cái thằng cha Sơn này thội . Chọc chết thì không đến nhưng cũng xin vài đốt xương
 

ThanhBT

New Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Nói thật các bác, các bác cứ ở trong tình trạng bị người khác vào nhà mình nhặt đồ của mình đi các bác sẽ hiểu, lần đầu cảnh báo đuổi ra, lần sau chó cắn vẫn ko chừa vẫn vào lần 3 chó cắn chết thì trách ai. Còn việc cố ý thả chó cắn chết người hay ko thì đó là việc của pháp luật của điều tra viên, chúng ta ko nên chỉ nghe thông tin một chiều từ báo chí mà hùa vào chém với băm quản gia với chủ nông trang. Nói thật chứ ở nhà mà phát hiện có người đang nhặt đồ trong nhà bác đi bác chả phang cho nó nhừ tử ko, xin lỗi chứ đánh nó ko chuẩn ko nhanh chẳng may nó rút thông máu ra xọc thì bác đi trước nó đấy.
 

langtu9

Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Poly ở VN mà nói chuyện ở nứoc ngoài : ai xâm nhập vườn nhà chưa được đồng ý của gia chủ thì xách súng bắn chết queo ngay .....HAHaHA...Ở nước tự do ,rất thường cái cảnh các công ty cho người đến tận cửa nhà gõ cửa lọc cọc (dĩ nhiên họ tự vào vườn nhà và đã đi sâu vô hết khoảng sân ) :chỉ để quảng cáo mời gắn internet,đổi c/ty service điện,nước ,điện thoại ,cable , insulation (FREE),water tank (FREE cho chủ nhà vì chính phủ trả tiền cho ) ,Solar hot water system do chính phủ trợ giúp tiền gắn (điện hoặc nước nóng dùng năng lượng mặt trời )....Mình rảnh thì tiep chuyện ,không thích hay không rành tiếng Anh thì thôi ,họ sẽ lich sự chào ra về ,KHÔNG bao giờ có chuyện xách súng bắn bỏ .Tui nói chi tiết vì tui rõ ....
 

poly

Banned
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Poly ở VN mà nói chuyện ở nứoc ngoài : ai xâm nhập vườn nhà chưa được đồng ý của gia chủ thì xách súng bắn chết queo ngay

mô phật
thiện tai thiện tai
sắp giao thừa rồi
chuẩn bị cúng
nên không muốn chửi thề
mở mắt ra mà đọc cho kỹ nha
 

Gambit

New Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Poly ở VN mà nói chuyện ở nứoc ngoài : ai xâm nhập vườn nhà chưa được đồng ý của gia chủ thì xách súng bắn chết queo ngay .....HAHaHA...Ở nước tự do ,rất thường cái cảnh các công ty cho người đến tận cửa nhà gõ cửa lọc cọc (dĩ nhiên họ tự vào vườn nhà và đã đi sâu vô hết khoảng sân ) :chỉ để quảng cáo mời gắn internet,đổi c/ty service điện,nước ,điện thoại ,cable , insulation (FREE),water tank (FREE cho chủ nhà vì chính phủ trả tiền cho ) ,Solar hot water system do chính phủ trợ giúp tiền gắn (điện hoặc nước nóng dùng năng lượng mặt trời )....Mình rảnh thì tiep chuyện ,không thích hay không rành tiếng Anh thì thôi ,họ sẽ lich sự chào ra về ,KHÔNG bao giờ có chuyện xách súng bắn bỏ .Tui nói chi tiết vì tui rõ ....

nếu bác mở một trang trại có hàng rào xung quanh, tự dưng thấy người lạ ko biết xuất hiện từ đâu, bác có chạy đến tỏ lòng hiếu khách ko?

làm ơn hiểu vấn đề trước khi ném đá. đi tới gõ cửa đàng hòang và xâm nhập lén lút là 2 chuyện khác nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Không xử lý hình sự vụ chó cắn chết người

TT - Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có văn bản ngày 24-2 thông báo về vụ chó bẹcgiê của gia đình ông Phạm Ngọc Thành và bà Nguyễn Thị Hòe (trú tại 128 Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột) cắn chết bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi, trú tại buôn H’Drat, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) vào ngày 21-1.

Theo đó, cơ quan công an kết luận kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án hình sự.

Văn bản của cơ quan công an cho rằng gia đình ông Thành và bà Hòe có nuôi chó nhốt trong khuôn viên rẫy, ở cổng chính có biển cảnh báo chó dữ.

Khi bà Ngắn và một số người tự ý vào rẫy để mót cà phê thì có anh Nguyễn Đình Sơn cùng một người làm thuê đang tưới cà phê. Anh Sơn yêu cầu những người đi mót cà phê ra khỏi rẫy, rồi sau đó mượn xe máy đi làm một số việc khác. Lúc anh Sơn quay lại rẫy thì nghe có tiếng người kêu, anh Sơn đến nơi đã thấy bà Phạm Thị Ngắn bị chó cắn chết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột khẳng định bà Ngắn bị chó cắn chết không phải do những người trong gia đình ông Thành và bà Hòe hoặc do anh Sơn cố ý thả chó cắn người, đồng thời cũng không có chuyện anh Sơn thấy chó cắn người mà không cứu giúp.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Thành và bà Hòe đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng.

TRỌNG TÍNH
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=365165&ChannelID=6
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Chết mà được 120tr, hơn cả đóng bảo hiểm, khổ cái chết hơi đau đớn ;)
 

mAd_lOvE

Active Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Nếu vô tình k biết thì k có chuyện nó bỏ tận 120T ra đền bù đâu, chạy tội rồi...
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Nếu vô tình k biết thì k có chuyện nó bỏ tận 120T ra đền bù đâu, chạy tội rồi...

Chưa chắc, nếu không đền tiền để họ im thì chày bửa lắm. Họ là dân nghèo mà, mà đã nghèo thì sợ cái gì. Không ném tiền đố mà sống yên ổn được ở cái trốn đấy.
 

beegees

Well-Known Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Nếu vô tình k biết thì k có chuyện nó bỏ tận 120T ra đền bù đâu, chạy tội rồi...

Chưa chắc, nếu không đền tiền để họ im thì chày bửa lắm. Họ là dân nghèo mà, mà đã nghèo thì sợ cái gì. Không ném tiền đố mà sống yên ổn được ở cái trốn đấy.
Theo suy nghĩ của tôi là:
1. Kịch bản như nêu ở trên theo hồ sơ thì đã được dàn dựng bởi ai đó biết lách luật và thực thi luật.
2. Khoản tiền bồi thường được hiểu do người dàn dựng kịch bản đề nghị nhằm bịt miệng người nhà của nạn nhân.
Vì: dân ta còn nghèo và vốn hiểu biết PL hạn chế nên ko dám kêu kiện gì nhiều. Đồng thời hệ thống Luật của ta hiểu thế nào cũng đúng tùy theo ý người vận dụng Luật....=> nghe đâu đang phải học Mỹ
Bét hết rồi, giống như Hòa đại nhân trong phim "TT Lưu gù" đã có câu: "..to thành bé, bé thành kô có.." ...buồn thay....=> cái gì kô mua được bằng xiền sẽ mua được bằng nhiều tiền = vụ này chủ rẫy cà fe chắc mất gấp nhiều lần khoản tiền đền bù cho nạn nhân...
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Chính bác Poly lại xới lại chủ đề này sau nhiều ngày tưởng chừng đã dứt.
Theo quan điểm của mình thì không xử lý hình sự là đúng. Người coi rẫy cũng chưa chắc là máu lạnh bởi vì họ cũng không thể nghĩ chó lại cắn chết được người. Trước khi vụ này xảy ra mình cũng chưa bao giờ nghĩ chó nuôi lại cắn chết người được. Họ cũng phải trả giá 120 triệu rồi, ngoài ra còn những khoản khác nữa ai mà biết. Có ai dại gì xúi chó cắn người để phải mất tiền đâu.
 

poly

Banned
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Chính bác Poly lại xới lại chủ đề này sau nhiều ngày tưởng chừng đã dứt.


cho biết kết quả thôi
để các bác biết ko phải cái gì cũng tin báo chí
 

mlq0105

New Member
Ðề: câu chuyện thương tâm đến khó tin này xảy ra ở Việt Nam

Người còn ác hơn chó
 
Bên trên