Cho em gần anh thêm chút nữa (2016)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Hơn 10 năm trước, lúc mà trái tim còn mong manh hoang dại, ngồi xem những bộ phim ngôn tình của Hàn cứ nghĩ biết bao giờ Việt làm được như vậy. Câu trả lời là chính lúc này chứ đâu, “Cho em gần anh thêm chút nữa” mang phong cách mơ mộng của cô gái ngây thơ với kiểu cách e ấp, nhẹ nhàng.

CEGATCN_Official-poster.jpg

Nghe bảo đâu phim này chuyển thể từ tiểu thuyết của Gào, trước giờ chưa đọc cuốn nào và cũng không đọc post nào trên face, xem xong phim này thấy đúng là không phải gu yêu thích, hoặc có khi thời đấy đã xa rất lâu, đời trai gió sương bụi trần lấm tấm dường như không còn xúc động được với những câu chuyện như vậy … trên phim.

Nhưng so với mặt bằng chung, “Cho em gần anh thêm chút nữa” có chất lượng khá tốt, phim Việt với một đạo diễn trẻ mà làm được như vậy là rất đáng khen, chỉ là câu chuyện nó không mới và ở thời đại bây giờ, những bi kịch kiểu vậy nó không hợp thời, cái thời ung thư chết chóc đã qua quá lâu rồi.

Hình ảnh phim được quay chăm chút, cắt cảnh cũng nhuần nhuyễn, gắn kết, nhạc phim có đôi chỗ cũng hay. Các tuyến nhân vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và đều có nét tính cách riêng, các nhân vật phụ hỗ trợ rất tốt cho cặp đôi nhân vật chính còn non nớt nhưng diễn rất cố gắng.

Có một điều khiến mình quyết định xem phim này, là Jun Vũ (Vũ Phương Anh), vì bạn này đẹp, ôi, đẹp là tha thứ hết, mà Jun Vũ diễn cũng không đến nỗi tệ, nhiều đoạn còn hay nữa, tuy vẫn còn một vài chỗ biểu cảm chưa chính xác, nhất là điệu cười lúc cảnh cảm động, còn lại đều quá ổn cho một diễn viên mới xinh đẹp xuất sắc. Từ “Mật ngữ 12 chòm sao” đến phim này là một bước tiến về khả năng diễn xuất của Jun Vũ.

Nam chính thì mình không thích mấy, kiểu diễn đơ đơ cứ mệt mệt, mà lại hông có đẹp, hông đẹp thì thôi bỏ qua.

Phim xây dựng câu chuyện gia đình khá điển hình với những bi kịch thường thấy, và cách giải quyết vấn đề cũng nhàn nhạt. Nó không phải kiểu happy ending, cũng chẳng phải kiểu day dứt suy nghĩ, kiểu kết thúc mong mỏi sự tiếc nuối nhưng lại chưa tới. Bên cạnh đó, nhiều chỗ bắt diễn viên đọc triết lý, hãy xây dựng câu chuyện để người xem nhận ra thông điệp, đừng bắt diễn viên đọc hoài, đâu phải chương trình khoa giáo cho thanh thiếu niên đâu.

Có một vài tình tiết “kinh điển” cho dòng ngôn tình Hàn là tìm cách xa lánh người yêu, xem cảm thấy nhàm. Một vài tình tiết kiểu như “cảnh nóng” không cần thiết lắm, ý là ít quá, vừa kéo áo cái là quay lên trời, lần sau nên làm phim “Cho anh gần em thêm tiếng nữa”, chắc có nhiều cảnh để xem hơn.

Nói chung, xem phim rất khâm phục bạn nữ chính, yêu được cái thằng yếu đuối đụng chút đòi tự tử, đụng chút bỏ học, chả tài năng quái gì thì yêu chi cho nhọc, lẽ ra nên yêu con tình địch sexy hoặc em tomboy hay hơn.

“Cho em gần anh thêm chút nữa” là bộ phim đầy nữ tính với nhiều tình tiết cảm động, phản ánh sự ước mơ của mọi cô gái. Phim rất đáng xem với những cặp đôi yêu nhau, những gia đình, những nhóm bạn, để nhận ra giá trị của cuộc sống, của tình cảm huyết thống không thể tách rời.

 

Arceusium

Well-Known Member
Đẹp nên được tha thứ là hợp lý rồi, còn hông đẹp anh cũng bỏ qua, anh Bùi An có lòng vị tha thật đấy.

Mà vẫn còn lỗi mang văn viết từ truyện tiểu thuyết câu chữ triết lý nguyên văn lên phim cho diễn viên đọc thoại hả anh ?
 

phuclong_hl

Well-Known Member
Phim max dở. May được em nữ chính xinh, đúng kiểu mình thích với nhạc phim gỡ lại tí.

Hôm đấy cái em mình thích rủ đi xem phim, tưởng phim gì hay ho chạy tụt cả quần vào rạp ai dè ra cái phim này tốn cả tiền.
 

cubine

Uploader
Đã coi phim này và rút ra kết luận, giữa 1 rừng phim Việt nhảm hiện nay, phim thuộc dạng đáng để xem. Phim thú vị và hài hước ở vài điểm đó là khai thác chuyện con gái "cua" con trai, con gái nó chơi xong rồi nó bỏ, chỉ xem con trai là bộ sưu tập. Nói cho vui vậy thôi, đều có lý do khiến cô gái phải làm vậy, các bạn xem phim sẽ rõ, hihi. Phim gần gũi, nhiều ý nghĩa, ấm áp tình cảm gia đình, giữa bà với cháu, giữa cha mẹ với con cái, xúc động nhất là khúc cô con gái (Rin) gọi điện lên chương trình Radio của mẹ (Hồng Đào) để xin lỗi vì đã có sự hiểu lầm tai hại khiến tình cảm mẹ con bị rạn nứt bấy lâu nay. Cảnh này mình nhìn chung quanh thấy có người nước mắt rân rân, vài tiếng khúc khích, vậy là phim đã thành công lắm rồi :D. Một điểm cộng cho phim là phần hình ảnh lúc Kai rủ Rin về quê chơi, phải nói là cảnh quay sông nước, cánh đồng lúa rất đẹp, flycam phát huy khá tốt trong trường hợp này. Phim có những cảnh đậm chất cổ tích như hình ảnh cây đôm đốm sáng rực cả cánh đồng trong đêm, làm liên tưởng đến hoạt hình của Disney. Vài cảm nhận cá nhân gửi đến mọi người. :)
 
Bên trên