Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ
Gửi Trang (tác giả bức thư)
Lời đầu anh xin cảm thông cho em vì sự thiện cận đến mức đuôi mù. Em nói đàn ông Việt ai cũng tê như thế, vậy em biết gì về đàn ông. Em đi Tây lần nào chưa, tiếp xúc với anh tây nào chưa? e đã tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông rồi mà em viết lá thư kiểu "ếch ngồi đáy giếng" thế.
Ở Tây, đàn ông cũng có những thằng còn tệ hơn đàn ông Việt, họ có thể giết vợ, bán vợ chà đạp hiếp con gái,....(số này nhiều hơn cả Việt- em chịu khó lên google tìm xem tỷ lệ là nhiêu nha, sẵn em nói đến lương em có chắc là Tây, đàn ông nào cũng làm ra tiền không, e nên chắc rằng trào lưu, gay les bắt đầu từ phương tây đó.
ở Việt, em có chắc là không có ai galang không, có ai không biết chăm sóc gia đình, ai cũng ngược đãi vơ con không, ai cũng đi làm kiếm tiền thua vợ,..
==> e tự hiểu những cái anh đưa cho em, em coi đúng không nha? chứ đừng vì 1 người,2 người rồi phán chung kiểu thầy bói mù xem voi. Em học đại học rồi chắc biết truyện ngụ ngôn đó chứ.
còn sẵn anh nói cho em nghe! anh không biết em thánh thiện cở nào? nhưng em tôn vinh phái nữ quá! chắc em đi học, em biết đọc chứ. không ít những chuyện phụ nữ quá đáng, nhưng sao em không nói ra! sống trên dời này có đen thì phải có trắng, có xấu thì cũng có tốt, dzậy sao e không tán thưởng những người tốt mà lại chỉ trích.
Các chị lên tiếng chê bai cánh đàn ông, kêu gọi chúng tôi phải coi lại chính mình thì đến lúc các chị cụng nên xem lại bản thân mình đi. đừng có đâm chọt chê bai người khác trong khi mình cũng chả hơn gì họ.
cuối thư, mong các bạn có nhưng suy nghĩ kỹ trước khi post bài, lên tiếng như thế chỉ làm người khác đánh giá nhân phẩm cảu mình!!