Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

thinhkappa

Well-Known Member
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

à... trẻ em ngèo.. đi làm thì ăn mặc thiếu vải...

Truyện ngắn...

anh tonytruong qua campuchia chơi, nhìn thấy động lòng thương.. thiết nghĩ : " chihuahua của mình còn dc chăn êm... nên ấm... tội quá.. tội quá."

Anh rút tiền ra.. chết cha.. hết đô lẻ.. liết mắt nhìn lên lại thấy .. nhiều chổ hở hang.. anh bèn rút luôn tờ 20 đô trao cho bé. Trước bao nhiêu cặp mắt đang liếc nhìn.. Anh hơi ngượng, định cất bước vội đi.. nhưng.. nhìn lại vẩn thấy..... Không cầm lòng được . A liền cầm tay dắt bé đi ......... mua 1 bộ đồ nhiều vải hơn. :D

Bé rất ngoan và rất biết ơn... Bé đi ăn tối với anh. 2 người trò chuyện rất thân mật.. và sau bữa tối, bé tiển anh về Hotel... Đêm đã khuya, A. tonytruong muốn nói câu tạm biệt.. nhưng còn chưa biết mở lời thế nào thì.. bé bảo " hay là để em mặc cái áo mới cho anh xem nhé , dù gì thì em có dc là do anh tặng, em mặc cho anh xem như là trả nợ ân tình. !"

Bối rối, a chưa biết trả lời như thế nào.. thì bé đả kéo tay và lôi anh vào trong thang máy. Anh vẫn loay hoay trong đầu.. " Trả nợ ân tình, là sao ấy nhỉ ! "

Lên tới nơi.. thì bé lập tức cởi đồ ra để thay bộ mới... Nhưng.... " anh ơi, bé lở để quên đồ trên xe taxi rồi... Hix.. hix... Bé lạnh quá.. anh ôm bé được hông ? "

Ối dời...anh Tonytruong ơi , thương người thì thương cho trót.. " ờ.. ờ....... thì..... cũ.n..g..... đư...ợ.c.............
Nhưng ôm thôi nhé, Khônn.n..g..g...g....g............... ặc..ặ...c........ Đừ.n..n...g.....g........g..............g............................. "


ĐỪNG, ĐỪNG CÓ DỪNG NHÉ EM !!!

Ảnh Minh Họa
tinh-mot-dem-de-thang-tien.jpg




Sáng hôm sau : "Mèn ơi.. lần này đi campuchia đã quá... Phải về rủ cha maison67 đi theo mới dc.. cha này khoái dụ này lắm nè... Cho chả qua đây rồi quên hết đường dzìa luôn :)) =))... "


Truyện chỉ cốt ý để mua vui.. Chưa có trên thực tế.. Mời Anh em chén cùng nhé :))

Hnay lại có chương trình kể chuyện đêm khuya à ?=))
 

tonytruong

Super Moderators
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chúc may mắn nha Anh Trường

Ủa, mà nói tiếng Anh, hay Việt, hay Khmer vậy Anh Trường ?

Em gái nói tiếng việt lớ lớ Đức ơi,nhưng anh nói động từ tay mò em ấy chỉ cười nhiều hơn nói :))

 

tonytruong

Super Moderators
Thôi G9 cả nhà,tối nay xài đở cặp Bass này,sáng mai đi lùng mấy cặp Surround :)) =))
 

tonytruong

Super Moderators
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Ok Anh Trường

Bên eBay nhiều phụ tùng xe lắm. Em đang đấu giá 1 bộ đồ nghề cho 1 gara xe đây. Gara này sửa xe đời mới có tiếng ở TP Hồ Chí Minh





Nghề sửa xe bây giờ phải có trình độ cao lắm. Đừng nghĩ họ là những người ít học, tay chân lấm lem. Như người chủ gara này phải biết tiếng Anh, biết vi tính, và biết cả nghề điện tử luôn. Xe bây giờ toàn là điện tử, chip, lập trình phần mềm không ... Thấy ảnh suốt ngày ôm laptop, chứ không phải chỉ cầm mỏ lết như thợ hồi xưa đâu

Chính xác là vậy,không ngở em biết quá rỏ về anh em trong nghề,được đấy AE sẽ bàn vấn đề này với em một ngày gần đây thôi,hiện nay tụi anh về hàng đa phần bên ebay,về hàng rất ngắn ngày và đúng hẹn lắm em,đả hợp tác được 1 năm chưa lần nào trể hạn,cho nên tụi anh sớm hoàng thành công việc để giao cho khach hàng như ý,thôi hôm nào anh gặp em sẽ nói về việc này,giờ cho phép anh đưa em ấy vào hạ nhé hehehee bye em. ;))
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chính xác là vậy,không ngở em biết quá rỏ về anh em trong nghề,được đấy AE sẽ bàn vấn đề này với em một ngày gần đây thôi,hiện nay tụi anh về hàng đa phần bên ebay,về hàng rất ngắn ngày và đúng hẹn lắm em,đả hợp tác được 1 năm chưa lần nào trể hạn,cho nên tụi anh sớm hoàng thành công việc để giao cho khach hàng như ý,thôi hôm nào anh gặp em sẽ nói về việc này,giờ cho phép anh đưa em ấy vào hạ nhé hehehee bye em. ;))

1 Ngày đúng nghĩa Sướng đây cho anh tonytruong :D
 

tonytruong

Super Moderators
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

À... trẻ em ngèo.. đi làm thì ăn mặc thiếu vải...

Truyện ngắn...

anh tonytruong qua campuchia chơi, nhìn thấy động lòng thương.. thiết nghĩ : " chihuahua của mình còn dc chăn êm... nên ấm... tội quá.. tội quá."

Anh rút tiền ra.. chết cha.. hết đô lẻ.. liết mắt nhìn lên lại thấy .. nhiều chổ hở hang.. anh bèn rút luôn tờ 20 đô trao cho bé. Trước bao nhiêu cặp mắt đang liếc nhìn.. Anh hơi ngượng, định cất bước vội đi.. nhưng.. nhìn lại vẩn thấy..... Không cầm lòng được . A liền cầm tay dắt bé đi ......... mua 1 bộ đồ nhiều vải hơn. :D

Bé rất ngoan và rất biết ơn... Bé đi ăn tối với anh. 2 người trò chuyện rất thân mật.. và sau bữa tối, bé tiển anh về Hotel... Đêm đã khuya, A. tonytruong muốn nói câu tạm biệt.. nhưng còn chưa biết mở lời thế nào thì.. bé bảo " hay là để em mặc cái áo mới cho anh xem nhé , dù gì thì em có dc là do anh tặng, em mặc cho anh xem như là trả nợ ân tình. !"

Bối rối, a chưa biết trả lời như thế nào.. thì bé đả kéo tay và lôi anh vào trong thang máy. Anh vẫn loay hoay trong đầu.. " Trả nợ ân tình, là sao ấy nhỉ ! "

Lên tới nơi.. thì bé lập tức cởi đồ ra để thay bộ mới... Nhưng.... " anh ơi, bé lở để quên đồ trên xe taxi rồi... Hix.. hix... Bé lạnh quá.. anh ôm bé được hông ? "

Ối dời...anh Tonytruong ơi , thương người thì thương cho trót..:" ờ.. ờ....... thì..... cũ.n..g..... đư...ợ.c.............
Nhưng ôm thôi nhé, Khônn.n..g..g...g....g............... ặc..ặ...c........ Đừ.n..n...g.....g........g..............g............................. "


ĐỪNG, ĐỪNG CÓ DỪNG EM NHÉ !!!

Ảnh Minh Họa
tinh-mot-dem-de-thang-tien.jpg




Sáng hôm sau : "Mèn ơi.. lần này đi campuchia đã quá... Phải về rủ cha maison67 đi theo mới dc.. cha này khoái dụ này lắm nè... Cho chả qua đây rồi quên hết đường dzìa luôn :)) =))... "


Truyện chỉ cốt ý để mua vui.. Chưa có trên thực tế.. Mời Anh em chén cùng nhé :))

Kể hay quá thôi thì làm theo em vậy kakakakaka :)) =)) em ấy đang nhéo anh kìa kakakaka
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào ngày mới... Còn ai thức hông dzị?
 

s2krazyellow

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Em đi ngủ.. chào cả nhà.. Con em okie thật rồi.. cảm ơn Đại gia đình HDSG 1 lần nữa ạ...
 

pterpm

Well-Known Member
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Ok Anh Trường

Bên eBay nhiều phụ tùng xe lắm. Em đang đấu giá 1 bộ đồ nghề cho 1 gara xe đây. Gara này sửa xe đời mới có tiếng ở TP Hồ Chí Minh





Nghề sửa xe bây giờ phải có trình độ cao lắm. Đừng nghĩ họ là những người ít học, tay chân lấm lem. Như người chủ gara này phải biết tiếng Anh, biết vi tính, và biết cả nghề điện tử luôn. Xe bây giờ toàn là điện tử, chip, lập trình phần mềm không ... Thấy ảnh suốt ngày ôm laptop, chứ không phải chỉ cầm mỏ lết như thợ hồi xưa đâu

Bác biết lựa đồ quá, hiệu Snap-on này là nổi tiếng về những phụ tùng đồ nghề để xửa xe, làm bằng thép rất cứng hầu như là ít khi nào bị tuột răng hay hư.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thinhkappa

Well-Known Member
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Clip toàn cảnh đấu súng, cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào lúc 11h trưa nay (9/6), tại tiệm vàng Hạnh Thúy (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) với những tiếng súng chát chúa.

Thông tin từ Công an huyện Đồng Hỷ cho hay vào thời điểm xảy ra vụ cướp, lực lượng công an đã có mặt kịp thời, cùng nhân dân bắt gọn tên cướp với hai khẩu súng trong người.

[video=youtube;Xgov53u4Yg0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xgov53u4Yg0[/video]
Video toàn cảnh vụ đấu súng, cướp tiệm vàng.

Hiện trường xảy ra vụ cướp đối diện trụ sở Công an huyện Đồng Hỷ. Danh tính hung thủ được xác định là Bùi Văn An (SN 1982, xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Bước đầu cơ quan công an làm rõ, An là đối tượng không nghề nghiệp và một mình gây án, không có đồng phạm
.
cuopdisung.jpg

Tên cướp tiến vào cửa hàng.

daptukinh.jpg

Đập cửa kính lấy vàng.


nosung.jpg

Nổ súng bắn nhau với bảo vệ.


bannhau.jpg

Đấu súng ngoài đường.

Nhằm không để lại dấu vân tay, An đã chuẩn bị găng tay, đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Khi đi xe máy tới tiệm vàng, An dựng xe hướng đầu ra ngoài sau đó đi vào bên trong tiệm vàng rút súng ra đe dọa chủ cửa hàng.

Lực lượng công an phát hiện An mang 2 khẩu súng, gồm 1 khẩu thể thao và một khẩu tự chế. Trong quá trình gây án, An đã bắn 4 phát nhưng chỉ trúng vào tay bảo vệ, không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Khi lực lượng chức năng vây bắt, An cầm súng chống trả quyết liệt nhưng rất may không có chiến sĩ nào bị thương.

Cơ quan chức năng xác định, An đã cho vào túi 13,1 cây vàng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.


NGUYỄN VŨ
Theo Infonet
 

thinhkappa

Well-Known Member
Những thiên đường hoa mùa hè đẹp mê hồn và lãng mạn

Chắc hẳn ai cũng cảm thấy nao lòng trước vẻ đẹp rực rỡ khi được dạo bước trên những thiên đường hoa mùa hè này...

Thiên nhiên luôn mang trên mình một vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ, có sức lôi cuốn kỳ lạ. Chắc hẳn du khách sẽ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh khi hòa mình vào những thiên đường hoa rực rỡ sắc màu và ngập tràn hương thơm trải dài tới tận chân trời.

1. Thiên đường hoa chi anh ở Nhật Bản

Cứ vào độ hè sang, khoảng tháng 4 - 5 hàng năm, hoa chi anh lại nở rợp trời tại khu công viên Hitsujiyama (Nhật Bản). Vẻ đẹp rực rỡ đó sẽ làm mê đắm bất cứ du khách nào may mắn đặt chân đến đây.

Hoa chi anh còn được gọi là Shibazakura theo cách gọi của người Nhật, hoa cao từ 20 - 30cm. Do vậy khi trồng san sát nhau, chúng có thể tạo ra một thảm cây phủ kín mặt đất và sườn đồi.

Loài hoa 5 cánh đơn mỏng manh này có nhiều màu sắc khác nhau: màu tím, tím viền trắng, tím đỏ, hồng hay trắng... Khi được trồng đan xen, chúng tạo nên một bức tranh tổng thể, hài hòa đa sắc màu, trải dài trên diện tích khoảng 16.000 mét vuông của công viên Hitsujiyama.

1-23.jpg


2-20.jpg


4-14.jpg


5-12.jpg


2. Thiên đường hoa oải hương ở Trung Quốc

Hàng năm, rất nhiều du khách đã đổ về thung lũng Y Lê, Tân Cương để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của những cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn.

Từ năm 1964, giống hoa oải hương bắt đầu được đem từ châu Âu về ươm trồng tại Tân Cương. Từ đó đến nay, thung lũng này đã có 46 năm lịch sử phát triển với nghề ươm trồng loài hoa tím biếc lãng mạn.

Diện tích trồng loại hoa này tại Y Lê lên tới vài nghìn ha, đưa địa danh này trở thành một trong bốn nơi có diện tích trồng hoa oải hương lớn nhất thế giới.

6-10.jpg

Một màu tím ngắt bao phủ cả cánh đồng tạo nên một khung cảnh rất đẹp.

Những cánh đồng hoa trải dài ngút tầm mắt đã tạo nên một tấm thảm hoa rực rỡ, khổng lồ. Màu tím quyến rũ hòa cùng với sắc hương ngào ngạt sẽ khiến mọi du khách đều ngất ngây như lạc vào chốn thần tiên.


3. Thiên đường hoa cúc ở Namaqualand

Nếu có dịp đến vùng đất bán hoang mạc Namaqua (Namaqualand) nằm ở biên giới Namibia và Nam Phi, bạn sẽ như lạc vào những câu chuyện thần tiên với vẻ rực rỡ của hàng ngàn bông hoa cúc.

Namaqualand có rất nhiều loại hoa mà nổi tiếng nhất ở đó chính là hoa cúc - tượng trưng cho sự ngây thơ và tinh khiết. Ước tính mỗi năm, khoảng tháng 6 - 7, hơn 100.000 bông hoa cúc đủ loại cùng lúc thi nhau khoe sắc tạo nên một tấm thảm màu sắc vô cùng đẹp mắt.

9-9.jpg


4. Thiên đường hoa cải vàng ở Đức

Vẻ lãng mạn của những ruộng cải vàng rực, mênh mông ở ngoại ô nước Đức sẽ khiến bạn cảm thấy yên bình, khác xa hẳn với vẻ ồn ào, náo nhiệt của trung tâm thành phố Berlin.

Vào tầm tháng 5, những bông hoa cải sẽ đua nhau nở rộ, tạo nên cánh đồng hoa rực rỡ trải dài bất tận. Ở Đức, khi cải lên ngồng, đơm hoa và ra hạt, họ sẽ để hạt thật già trên cây rồi mới thu hoạch. Hạt cải này chủ yếu là để chế biến ra mù tạt - một loại gia vị đặc biệt của nước Đức.

10-9.jpg


11-8.jpg


12-6.jpg


13-5.jpg


5. Thiên đường hoa poppy ở California

Vùng đất cằn cỗi ở hoang mạc Mojave, California (Mỹ) cứ mỗi cuối xuân, đầu hè lại tràn đầy sức sống với những cánh đồng hoa poppy phủ đầy hai màu cam và đỏ. Ánh nắng của mùa hè càng làm cho những bông hoa poppy thêm phần rực rỡ.

Hoa poppy có cánh mỏng như cánh bướm, nhiều màu sắc, thường là màu sắc rực rỡ như cam, vàng, đỏ. Hoa có 4 - 6 cánh, khi chưa nở, nụ hoa e ấp, đến lúc bung cánh cũng nhẹ nhàng, yểu điệu không ngờ.

14-6.jpg


15-4.jpg



6. Hoa mao lương ở San Diego, California

Mỗi dịp xuân hè, toàn bộ diện tích khoảng 20ha trải dọc bờ biển Carlsbad, San Diego, bang California (Mỹ) lại được phủ kín bởi hoa mao lương bảy sắc cầu vồng.

Loài hoa này được trồng bằng củ, một cây có thể nở tới chục bông hoa với nhiều màu sắc sặc sỡ. Hoa có chiều cao khoảng 45cm. Từ giống hoa nguyên thủy cánh đơn với hai màu cơ bản đỏ và vàng, đến nay hoa mao lương tại Carlsbad đã có đến 16 màu lộng lẫy.

Dạo bước trên những con đường dọc cánh đồng hoa giữa cái nắng ngập tràn của mùa hè và ngắm nhìn sức sống căng tràn tỏa ra xung quanh, khung cảnh này chắc hẳn sẽ khiến bất kỳ du khách nào cũng có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

16-3.jpg


17-2.jpg


18-1.jpg

Theo Màn ảnh sân khấu
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào buổi sáng! Chúc cả nhà 1 ngày mới nhiều sức khoẻ và niềm vui. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên