Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hbinhlove2003

Well-Known Member
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Báo cáo với các bác là em đã về tới tư gia. Vừa vô nhà "gấu bự" phán nhanh: "Sao không đi luôn đi, tìm được bưởi nào bằng tui không". Hoảng quá em thưa liền: "Mình ơi tui ơi là nhà, bưởi ơi tui gọi bưởi là nhà tui". Im lặng, em biến nhanh và lên chuồng topic xong em nằm đợi trả bài, bài nhiều quá hiiiihihhii, kakakak nhìn mặt dâm quá. :)). Em lên chuồng nhé các bác, sướng quá đi nè.
Nhớ chỉ bài cho đàn em thân yêu nha bác =))
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Bác ơi, nhớ sửa cho em cái "hộ khẩu" em nó đẹp chút nhé bác ơi. Em "Gìn giữ nhan sắc mà" :)). "Gấu bự" của em đang làm đẹp.
Bác cho em cái hình tự sướng của bác hoặc kêu bác Luật mông mà lên nha =))
 

wimax

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Bác ơi, nhớ sửa cho em cái "hộ khẩu" em nó đẹp chút nhé bác ơi. Em "Gìn giữ nhan sắc mà" :)). "Gấu bự" của em đang làm đẹp.

Trả bài xong chưa bác Ốc Len . còn lên xem hình kìa :))
 

tolydieu

New Member
Thôi ngủ đây, mở mắt hết nổi rồi, tối nay khỏi chúc ngủ ngon vì ai củng sẽ ngủ ngon.
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

tình hình đâu rồi,bia rượu có trào ra như suối giống HDSG 9H mình ko\:D/
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Đang ngồi post mấy tấm hình SN, gấu kêu: " đi suốt ngày giờ này còn ngồi ôm máy hả? vào đây! nộp mạng coi..." Hic...hic...chìu ngay....
Ngủ ngon nhé các bác!
 

minhtuantkh

New Member
Đang nghiên cứu lại cái Asia 70 An mới chép cho hồi sáng, không hiểu sao có vài đoạn vẫn bị giật lựng khựng ...bực quá.
Nay đi vui, nhưng không dám uống vì chở "hốt gơ và hốt bôi" và không dám quậy vì sợ cu con về mách Gấu mẹ :D.
 

dangtu

Active Member
Ðề: Re: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Đang nghiên cứu lại cái Asia 70 An mới chép cho hồi sáng, không hiểu sao có vài đoạn vẫn bị giật lựng khựng ...bực quá.
Nay đi vui, nhưng không dám uống vì chở "hốt gơ và hốt bôi" và không dám quậy vì sợ cu con về mách Gấu mẹ :D.
Đúng rồi Gấu mẹ cho hốt bôi giám sát hành trình mà Anh
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chúc cả nhà ngủ ngon? Hôm nay vui quá
 

tonytruong

Super Moderators
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Báo cáo với các bác là em đã về tới tư gia. Vừa vô nhà "gấu bự" phán nhanh: "Sao không đi luôn đi, tìm được bưởi nào bằng tui không". Hoảng quá em thưa liền: "Mình ơi tui ơi là nhà, bưởi ơi tui gọi bưởi là nhà tui". Im lặng, em biến nhanh và lên chuồng topic xong em nằm đợi trả bài, bài nhiều quá hiiiihihhii, kakakak nhìn mặt dâm quá. :)). Em lên chuồng nhé các bác, sướng quá đi nè.

Anh đề nghị sau khi em lên chuồng trả bài xong post ngay show lên cho hoành tá tràng để AE chết ngất đi nào :)) =))

P/s Báo cáo các bác em đả về đến nhà,vừa về là chở ngay Gấu đi ăn SN muộn của Đức lang Quân đả đi chinh chiến BH về sao đó Cafe xong thế là Gấu lại vui lên :))
 

thinhkappa

Well-Known Member
2682012234917378.gif

Các bác nào ngủ trc thì e chúc ngủ ngon nha.
E còn đang thức xem mấy bác post ảnh:))
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Go...odmorning!
Dậy đi thôi, các bác đi Biên Hòa hôm qua chắc 9h mới dậy!? Cafe trước đê....nhiểu tí cafe vào ly sữa tươi chủ quán ơi!
Báo lại phát hành trễ rồi!
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào cả nhà đầu tuần làm việc vui vẽ
 

VAN_LOC

Well-Known Member
CAFE sáng nào . Chúc ngày đầu tuần làm việc vui vẽ thành công và hạnh phúc .
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào buổi sáng! Chúc cả nhà có 1 ngày đầu tuần thât vui và mọi việc đều suông sẻ.

Thư giản tí nhé!


Bữa tiệc kinh hoàng

image_50278_bua_tiec_kinh_hoang.jpeg


Hai vợ chồng có một cửa hàng bán thực phẩm. Một hôm, chồng đi ăn tiệc về, hỏi:

- Này em, khúc giò thiu đâu rồi?

- Nhà đối diện mua rồi.

- Thế cân xúc xích bị chuột gặm?

- Nhà ấy cũng mua rồi.

- Còn hộp bơ cũ từ năm ngoái đã quá đát?

- Nhà ấy cũng vét nốt rồi.

Chồng lấy hai tay ôm đầu:

- Chết anh rồi! Anh vừa ăn mừng sinh nhật từ nhà ấy về!

..........................oOo............................

Hiểu nhầm

image_48569_tam.jpeg


Trong lúc chờ chú rể tắm, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng:

- Ôi trời ơi, sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này?

Chú rể trong phòng giật mình, mặt nóng ran.

- Lại còn nhăn nheo nữa, anh yêu!

Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím, giận tê tái không nói được lời nào...

- Xem nào, giời ạ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi! - Cô dâu buông lời kết luận.

Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh rầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ:

- Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà!

- ???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên