Ðề: Cơ hội mua TV LG giá rẻ cùng Media Mart
Nhừng người mua hàng như thế này mới gọi là những người mua hàng thông minh và có thể tiết kiệm được kha khá tiền đấy . Còn nếu bác bảo không mua được cái gì thì bác hơi nhầm , bác cứ qua các nước phương tây xem phong cách sống của họ như thế nào . Thân!
bác nên nhớ tâm lý mua hàng mới là cái quan trọng nhất bác hiểu ko? cái digicity của bác chỉ là cái mới mở thôi, đã có kinh nghiệm , hay thương hiệu gì bằng các siêu thị khác đâu mà bác kêu là những trò khuyến mãi của người ta là lừa rồi thế nọ thế kia? hỏi pico, nguyễn kim, trần anh , mediamart người ta còn biết, chử hỏi digicity thì chắc là chả có ai biết cả đâu. em ko muốn tranh luận với bác, thấy kiểu nói xấu đối thủ của bác ko đc hay lắm nên em góp ý thế thôi.
còn nói về chuyện đi mua hàng nhé. bác nên nhớ là mình đi mua hàng khi mình đã có tiền, đôi khi thiếu tiền 1 tí nhưng kết quá là vẫn vay mà xúc thôi, quan trọng là mình hài lòng với số tiền mình bỏ ra đã mua đc 1 sản phẩm ưng ý và đúng với nhu cầu sử dụng.
còn đôi khi người ta mua hàng là bởi hứng lên, thích thì mua, thấy nó mới, hay thì mua. và mua xong khoái trá đã là thoải mái rồi.
còn nói cái kiểu mua để mà tiết kiệm thì là mua trong đợt khuyến mãi ( giảm giá, giá giữ nguyên nhưng đc tặng thêm nhiều quà khuyến mại, tặng thời gian bảo hành..)
còn đi mua mà hết ngắm chỗ này, rồi lại xem chỗ nọ, chờ đánh giá, mua xong lại còn đi hỏi người ta xem hàng mình mua có ngon ko ( cái này vớ vẩn nhất: 9 người thì 10 ý, chẳng may hỏi 10 người mà 9 người chê thì hóa ra mình mua hàng đấy là ngu àh???)
rồi cứ xem chỗ nọ, chờ chỗ kia khuyến mại thì người ta đã mua hết rồi, trải nghiệm chán chê rồi, có khi chuyển model mới cũng nên. lúc đấy mình mới mua. ừ thì đc cái là rẻ nhưng là hàng clear model thế có phải là chán ko? Gặp bác nào phũ mồm:" ôi giời cái này tao mua từ năm ngoái, xem chán chê rồi giờ mày mới mua àh "
em thì chả biết bên tây nó sống phong cách thế nào nhưng ko bao giờ em mua hàng với tiêu chí rẻ nhất cả.
*các bác cứ nên nhớ mua hàng với giá hợp lý, (ko rẻ, cũng ko đắt mà là hợp với túi tiền, hoàn cảnh của mình)
quan trọng là sản phẩm đấy phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình và mình cảm thấy hài lòng với nó.
ví dụ: các bác định mua 1 chiếc tivi. ok. tốt nhất là đến tận nơi bán trải nghiệm xem màu sắc nó thế nào, hình dáng ra sao... rồi về tìm hiểu xem nhưng ưu điểm nhược điểm xem nó có phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình hay ko. ok chốt là sẽ mua em nó, cuối cùng là tìm nơi bán, xem chỗ nào giá rổ hợp lý, bảo hành tại nhà, hàng chính hãng là xúc.
PS: dù có đắt 1 tí nhưng dịch vụ nó chuẩn, chẳng may tivi gặp sự cố ( đồ điện tử mà, sản xuất hàng loạt nên đen mới vớ phải con có lỗi) mình alo nó hẹn chính xác đến xem cho mình, lỗi nó bê về bảo hành xong xuôi nó lại đem đến tận nhà cho mình có phải sướng hơn ko? tham rẻ hơn tí nhưng mình mất công, mất thì giờ, thì chả giải quyết đc gì (vì hàng rẻ hầu hết là do bên bán cắt giảm mọi chi phí đi). quan trọng là mình mất đi cái cảm giác đc tiêu tiền mình làm ra, mình đc người ta phục vụ...
dân HN ta có cái hàng phở ở Bát Đàn, đi ăn phở mà lại còn phải xếp hàng lấy phiếu, chủ hàng nó quát khách như quát ô sin mà vẫn đầy người ăn... (!)...
em chả hiểu cái kiểu gì, mình bỏ tiền ra ăn chứ có phải mình đi xin nó đâu, ko bao giờ em đi ăn cái kiểu đấy.
vài lời chia sẻ về cách tiêu tiền và mua hàng với các bác.
chúc các bác mua đc hàng với giá hợp lý và phù hợp với nhu cầu sử dụng và quan trọng là mình cảm thấy hài lòng với sản phẩm đấy và yên tâm với dịch vụ mà bên bán mang lại.
Thân.