caominhthienkg90
Member
Có một người lặng im không dám nói
Đứng âm thầm lặng lẽ dưới hoàng hôn
Có một người bước đi không ngoảnh lại
Mặc một người ở nơi ấy cô đơn...
Có một người lời yêu chưa kịp nói
Đã vội vàng chấm dứt một cuộc chơi
Có một ngươi ngây thơ không hay biết
Để một người ôm nỗi nhớ vào đêm
Có một người cây si trồng trước lớp
Mỗi chiều về chỉ đứng ngắm bên hiên
Có một người vô tình không hay biết
Để một người mang nỗi nhớ triền miên
Có một người mắt dâng đầy dòng lệ
Buổi liên hoan đã sắp kết thúc rồi
Có một người vẫn không hề hay biết
Có một người tim đau nhói từng cơn.
Đứng âm thầm lặng lẽ dưới hoàng hôn
Có một người bước đi không ngoảnh lại
Mặc một người ở nơi ấy cô đơn...
Có một người lời yêu chưa kịp nói
Đã vội vàng chấm dứt một cuộc chơi
Có một ngươi ngây thơ không hay biết
Để một người ôm nỗi nhớ vào đêm
Có một người cây si trồng trước lớp
Mỗi chiều về chỉ đứng ngắm bên hiên
Có một người vô tình không hay biết
Để một người mang nỗi nhớ triền miên
Có một người mắt dâng đầy dòng lệ
Buổi liên hoan đã sắp kết thúc rồi
Có một người vẫn không hề hay biết
Có một người tim đau nhói từng cơn.