* Về tạo hình nhân vật thì Chân Tử Đan được tạo hình khá giống Lý Tiểu Long. Các thế võ của anh của có mang chút hơi hướng. Mặc dù anh đã cố gắng vượt qua cái bóng của IP Man nhưng trong phim ta vẫn thấy thấp thoáng những thế võ của Vịnh Xuân.
Ở tuổi 47 nhưng Chân Tử Đan vẫn còn rất phong độ, nhất là trong những màn đánh đấm. Rất dũng mãnh, dứt khoát, mạnh mẽ, điều đó góp phần rất lớn tôn vinh võ thuật Trung Hoa qua điện ảnh. Ta thấy hầu hết những bộ phim mà ngôi sao võ thuật này tham gia đều là những bộ phim võ thuật và có lẽ do đó mà bộ phim này được chú ý nhiều hơn. Người ta vẫn luôn nhìn nhận đánh giá một bộ phim hấp dẫn hay không thông diễn viên chính và nội dung phim khi bộ phim chưa được ra mắt. Một số diễn viên khi đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng thì sẽ được chú ý nhiều hơn khi có một bộ phim mới mà có diễn viên đó tham gia. Legend Of The Fist cũng vậy. Nội dung phim chắc hẳn đã khá quen thuộc đối với các Fan của điện ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt là nói về Trần Chân. Tuy là một nhân vật được hư cấu từ một nhân vật thật nhưng dường như anh nhận được khá nhiều ưu ái. Khán giả Việt Nam đã được làm quen nhiều với nhận vật này thông qua các bộ phim điện ảnh cũng như truyền hình được trình chiếu tại Việt Nam. Một nội dung phim về nhân vật có tiếng vang cùng với một sao võ thuật được mọi người mong đợi thì ắt hẳn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm.
Mặc dù đạo diễn Lưu Vỹ Cường có chia sẽ rằng "Trần Chân ban đầu được Lý Tiểu Long thể hiện trong bộ phim "Fist of Fury" năm 1972. Sau đó, nhân vật này nhanh chóng trở thành anh hùng trong lòng mọi người và cũng giúp Lý Tiểu Long nổi tiếng thế giới. Với tư cách là đạo diễn, tôi cảm thấy thật khó để thực hiện bản phim Trần Chân mới này. Trần Chân đã được thể hiện bởi Lý Tiểu Long năm 1972, Lý Liên Kiệt năm 1994, và đến năm 2010 là Chân Tử Đan. Làm thế nào để khắc họa nhân vật này cho mới mẻ là thử thách lớn nhất đối với tôi và nam chính Chân Tử Đan. Có lẽ đây sẽ là sự thử nghiệm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong phiên bản mới nhất về người anh hùng Trần Chân này, tôi sẽ cố gắng vượt qua cái bóng của những bộ phim trước đó với tiêu chí sẽ đạt được sự cân bằng giữa cảnh hành động và nội dung của phim, giữa trang phục và thiết kế phim trường...." mặc dù nói như vậy nhưng ta vẫn cảm thấy phần diễn xuất của Chân Tử Đan về diễn biến nội tâm chưa thật sự xuất sắc. Có lẽ phần diễn xuất trong các pha hành động của anh đã lấn át đi cái nội tâm cũng khá sâu của nhân vật Trần Chân. Vẫn chưa có sự cân bằng giữa những cảnh hành động và diễn biến nội tâm nhân vật.
Tính cách của Trần Chân cũng được đạo diễn làm mới hơn trong phiên bản điện ảnh này. Nếu như có theo dõi những bộ phim có liên quan đến nhân vật này như Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân... thì ta thấy nhân vật này hơi có vẻ trầm tính, mặc dù biết võ công nhưng anh ta ít nói, ít thể hiện. Tuy nhiên trong phiên bản này thì Trần Chân được đẩy cao lên một nấc. Anh quyết đoán hơn, có vai trò lãnh đạo hơn, chủ chốt hơn.
Nội dung phim trong phiên bản này cũng được đổi mới. Như tựa phim "Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen" sự trở lại của Trần Chân. Nội dung có sự đổi mới so với các phiên bản trước do đó đã tạo nên sự thú vị thu hút khán giả tới rạp.
* Tạo hình nhân vật KỳKỳ do Thư Kỳ thủ diễn rất sang trọng quý phái. Một cô ca kỹ có tiếng và được rất nhiều ưu ái nhưng đồng thời cũng là mật báo do quân Nhật cài vào.
Có lẽ nếu như không có sự xuất hiện của Trần Chân và những người bạn thì nhiệm vụ của cô đã hoàn thành một cách dễ dàng. Mặc dù nói như vậy nhưng không phải Trần Chân đã cản bước cô, cô đã tự mình cản bước của chính mình. Cô đã tìm thấy sự yêu thương đùm bọc, tinh thần yêu nước, tinh thần đồng đội, sự tự hào dân tộc từ Trần Chân. Từ đó cô đã tự dằn vặc mình, đấu tranh với chính bản thân mình để tìm cho mình một lối thoát. Lối thoát ấy không đơn giản. Và cô đã có một cái chết thảm.
Diễn xuất của Thư Kỳ được đánh giá tốt. Có chút hài hước, thể hiện rõ được 3 vai trò: một ca kỹ, một mật vụ (mặc dù không làm tốt nhiệm vụ) và một người bình thường (đối với Trần Chân).
Bên cạnh những nhân vật chính thì bộ phim còn có những nhân vật phụ nhưng cũng đã góp phần tô thêm màu sắc cho phim.
Chính họ đã tô điểm thêm, làm nổi bật thêm vai trò của các vai chính đồng thời nâng cao tính hấp dẫn của nội dung phim. Cũng chính nhờ họ đã đem đến cho khán giả xem phim những nụ cười và cả những giọt nước mắt.
Bộ phim có những cảnh quay và góc máy rất đẹp và ấn tượng. Lần đầu tiên các bạn sẽ được nhìn thấy những thế võ mới của Chân Tử Đan cùng với màn tránh đạn vô cùng ấn tượng lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh của anh !?
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=7c3208w_KYg[/Yt]
Phim trường, trang phục của bộ phim được thiết kế khá đẹp và lộng lẫy. Thể hiện được bối cảnh lịch sự lúc bấy giờ cũng như góp phần tôn thêm sự cao sang và thấp hèn của các nhân vật.
Kỹ xảo và những màn cháy nổ cũng thật ấn tượng.
Một điều hơi tiếc đối với quan điểm cá nhân tôi là do bộ phim được làm lại và cốt truyện đã được biết trước nên đoạn kết mọi người đều đã đoán được kết quả, mạch phim không còn được hấp dẫn nữa.
Có một lỗi cơ bản (nhưng không quan trọng) mà có để kỹ khi xem phim mới thấy được đó là khi Chân Tử Đan hóa thân thành một doanh nhân thì râu giả của anh được dán quá giả (!?) Thông thường thì phần mép trên của mỗi người đều có một đường ở giữa và cái rãnh đó thì không bao giờ râu mọc được. Nhưng nhân vật này được dán từ trái qua phải và băng qua rãnh sẻ đó luôn %3cig%20grin Phát hiện này hơi kỳ cục vì do anh dán râu giả nhưng cũng nên nói đến bởi vì "giả quá giả".
Quan điểm của mỗi người khác nhau do đó có những khen chê khác nhau. Tuy nhiên lạc quan mà nói thì bộ phim cũng được đánh giá cao tại liên hoan phim LHP Venice. Hy vọng bộ phim sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Đối với những khán giả Việt Nam thì đây là một bộ phim đáng xem do nhiều lý do: có thể là bộ phim có sự tham gia của thần tượng Chân Tử Đan, Thư Kỳ. Có thể là bộ phim có nhiều pha hành động hấp dẫn. Bộ phim có nội dung về người anh hùng mà bạn thích... Dù gì thì những khán giả hâm mộ phim ảnh cũng không nên bỏ qua bộ phim này...