Ra mắt ngày 6/3 vừa qua, Find X2 đang là cái tên nhận được nhiều quan tâm, ngưỡng mộ từ công chúng trước nhiều cải tiến vượt bật mà thiết bị này mang lại: màn hình hiển thị 2K với tần số quét lên đến 120Hz, cụm camera đáp ứng tốt các nhu cầu chụp ảnh từ góc siêu rộng, tele, xóa phông đến cận cảnh macro chi tiết lại thêm chip Snapdragon 865 uy lực kết hợp RAM 12GB hơn cả cấu hình RAM thông thường của bất kỳ chiếc máy tính nào…
Nhân chuyến đi chớp nhoáng ra Vũng Tàu tiếp vitamin sea tăng sức chống chịu trước đại dịch Covid-19, mình có mượn được HDVN một chiếc OPPO X2 bản màu xanh đại dương để làm bạn đồng hành. Trước khi bắt đầu chia sẻ những khung hình, mình xin phép nhắc lại đôi chút thông số camera của smartphone này. Về cụm ba camera sau bao gồm camera chính 48 MP, f/1.7, 26mm; camera tele 13 MP, f/2.4, 52mm, khả năng zoom quang không suy giảm chất lượng hình ảnh 5x; camera góc siêu rộng 12 MP, f/2.2, 16mm. Trong đó, tuy không được trang bị riêng hẳn một camera macro một hãng điện thoại khác nhưng năng lực chụp macro của OPPO X2 không hề kém cạnh, nếu không muốn nói là có chút ưu điểm hơn mà mình sẽ đề cập đến sau. Camera selfie của máy có thông số 32 MP, f/2.4.
Vũng tàu ngày thứ bảy cuối tuần chào đón mình bằng một khung cảnh các cháu bé chơi thả diều rất đỗi nhẹ nhàng ngay giữa quảng trường trung tâm ở bãi sau. Nếu vào thời điểm không bị dịch Covid-19 phủ bóng u ám thì không dễ gì để có khoảng trống thư giãn thả diều, ngắm diều và chụp ảnh không bị dính người như vậy vào một ngày cuối tuần.
Ảnh này mình đến sát bên hông của cháu bé, chuyển camera góc siêu rộng để có được khung ảnh bao quát nhất có thể. Tốc độ bắt nét của OPPO X2 có thể nói là rất tốt khi dù diều di chuyển theo gió nhưng vẫn bắt dính hình ảnh, thậm chí cả sợi cước mảnh
Chụp ảnh cậu bé thả diều xong, mình để xe “đại” trên vỉa hè và xuống bãi biển. Quang cảnh không khác gì trên quảng trường, bãi biển thời điểm này chỉ lác đác vài hộ kinh doanh ghế dù ngồi tắm biển
Bắt gặp một anh đang cầm máy dò kim loại đi rà quanh bãi cát gần cầu thang lên xuống bãi biển
Chăm chú điều chỉnh các thông số trên máy. Chúc anh sớm tìm được kho báu… hải tặc để lại!
Tiếp tục rảo bước, hít thật căng đầy hai buồng phổi thứ không khí biển nhiều quý giá trong cơn đại dịch quay cuồng thì mình phát hiện một chú còng gió. Thế là mình nhẹ nhàng áp sát chú để triển tính năng chụp macro.
Không rõ bạn còng gió này đã xe được mấy triệu khối cát và lấp được cái rãnh biển nhỏ nào chưa nhưng lấm lem thấy thương ghê luôn á. Sau đó, nhìn xa xa, mình thấy một mỏm đá với các lỗ hàu đã bị đục đi… Lại đu “trend” mới thôi!
Rời bãi sau, mình lên xe đi ra bãi trước. Đây là con dốc huyền thoại trên đường Hạ Long
Đến Vũng Tàu mà không có ảnh Miếu (nổi) Hòn Bà thì có thể coi như chưa đến
Miếu trơ trọi giữa biển, nhưng vào các ngày 14, 15 Âm lịch mỗi tháng thì nước biển sẽ rút và để lộ ra con đường đá dẫn từ bờ ra miếu. Ngày mình đi không nằm trong thời điểm nước rút, khá là tiếc! Thôi thì tiện cầm OPPO X2 zoom 2x từ xa để xem có gì nào
Và zoom 5x
Nắng đã lên kha khá, mình lại xuôi xe, ngang qua bãi tắm tự phát gần Marina Club thì thấy chú này đang đứng soi cá để quăng lưới thế là dừng xe tiến đến nhiều chuyện liền
Bàn tay lao động gân guốc dưới ống kính cận cảnh
Tiết mục chính đến rồiiii
Tốc độ lấy nét nhanh cấp kỳ của OPPO X2 đã mang đến tấm ảnh này khi mình hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị gì lắm, chỉ thấy chú đang đứng thì vội xăm xăm bước xuống bãi biển và rồi… Thật tuyệt vời!
Đây là hình ảnh bãi tắm tự phát gần Marina Club khi nước triều chưa lên
Sáng nước sẽ lên từ 10g và xuống từ lúc 16g, sau đó 19g lên lại đến khoảng 7g sáng rút cho đến 10g sáng lại lên theo chu kỳ. Biết tận dụng các khoảng thời gian nước rút ấy thì vừa có được hoạt động thể dục vui khỏe vừa có bộ ảnh về huê dễ thương
Lên xe đi tiếp ra công viên nhỏ ở bãi trước. Đi được một đoạn thì ồ, một xe bán nước di động trang trí quá đỗi dễ thương
Tấp vô gọi ly cà phê mang đi
Đến công viên rồi. Bình thường nơi đây sẽ có nhiều nhóm bạn trẻ, du khách tụ tập picnic rất vui mỗi khi cuối tuần đến vì xung quanh cây cối rất mát nhưng bây giờ còn lại là sự vắng vẻ
Thôi thì đôi khi cũng cần những sự cố để loài người chúng ta tĩnh lại, biết quý hơn những phút giây còn được vui vẻ bên nhau. Cách xử lý màu sắc của OPPO X2 rất hay khi biết tiết chế vừa phải, không đẩy màu lên nịnh mắt quá lố thành rừng rực như ở một vài điện thoại đình đám khác.
Cứ cố hết sức mình rồi tự khắc cao xanh kia tất có an bài
Tiến sát ra bờ kè, mình chụp ngược lại hướng đài hoa tiêu khu vực 1 và bến trú của thuyền ghe
Zoom 2x xem có gì nhé
Hơn 20 năm trước thì nơi đây kiêm luôn bến cảng cá, không khí rất nhộn nhịp và tất nhiên cũng kèm theo hệ lụy khá là nhếch nhác. Nhưng nay, chính quyền thành phố Vũng Tàu đã cấm các hoạt động ấy, cải tạo công năng và xây dựng công viên nhằm tạo bộ mặt khang trang cho phố biển
Zoom hẳn 10x đến chóp tháp luôn
Thật sự mà nói với việc cầm tay hoàn toàn lại zoom ở mức 10x lai kỹ thuật số nội suy nhưng ảnh cho ra như trên là rất tốt rồi
Trước khi rời đi, mình canh chụp một tàu chở hàng ngoài xa với mức zoom 5x thấy rõ các thùng hàng nhiều màu sắc khá vui mắt
Nắng gắt quá (13 giờ rồi), mình về khách sạn nghỉ ngơi đợi chiều mát đi săn ảnh tiếp, chứ nắng biển giữa trưa thì người cũng chết huống chi virus corona.
Vũng Tàu có nhiều con đường nhỏ như Thống Nhất, Đồ Chiểu, Võ Thị Sáu rợp bóng cây nên chạy xe giữa ban trưa cũng đỡ mệt. Còn đây là hình ảnh Nhà thờ Vũng Tàu trên đường Thống Nhất
Năm vừa qua nhà thờ tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập giáo xứ Vũng Tàu (1889-2019) nên vẫn còn để cờ và tấm biển thông báo
Còn đây là tấm ảnh đàn chim bồ câu tung cánh bên trong sân Đình thắng tam thờ cá ông (cá voi)
Phòng mình ở có cửa sổ hướng về phía hải đăng, thế là ngứa tay lấy OPPO X2 zoom 10x bấm một cái
16 giờ chiều, rời khách sạn mình ra bãi dâu chơi. Trên đường đi ngang bãi trước bắt gặp người dân địa phương đổ ra biển tắm
Nếu như bãi sau quá nổi tiếng và bãi trước cũng khá phổ biến dễ bị tình trạng đông người tắm chen chúc gồm cả du khách lẫn dân địa phương thì bãi dâu lại vắng vẻ, thích hợp cho những ai không thích ồn ào và muốn có bãi tắm sạch
Cung đường đèo khá “chill” từ bãi trước dẫn ra bãi dâu
Không thiếu vài homestay củ nghệ để sống ảo ngay từ cổng vào
Nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ hoàng đạo, mình tạm biệt bãi dâu, quay xe lên núi hải đăng để ngắm hoàng hôn
Đường lên hải đăng đã được trải nhựa chạy rất sướng. Chiều chiều bà con cũng hay đi bộ lên đây rèn sức khỏe nên khung cảnh rất đông vui
Đây đó bắt gặp hình ảnh dừng ngắm cảnh cùng con cái
Hoặc chụp ảnh “so deep”
Trong khi chút nắng cuối ngày nhuộm vàng thành phố xa xa bên dưới
Zoom 5x
Nhưng đó là một câu chuyện buồn ngày mắc dịch - hải đăng đóng cửa miễn tiếp khách tham quan!
Không ngắm hoàng hôn giữa lưng chừng trời được thì xuống biển ngắm vậy. Nếu người có tuổi là những hoài niệm
Thì tuổi trẻ quan tâm đến những thông số đầy kỹ thuật
Trong khi những mầm non vui chơi patin dưới bóng chiều tà bất chấp việc phải bịt kín khẩu trang
Đâu đó còn là hình ảnh cần thủ câu vì đam mê
Tối về, ngang qua công viên biển ở bãi sau là lác đác vài bác lớn tuổi dân địa phương ra hàn huyên cùng bạn già
Chế độ chụp đêm trên OPPO X2 bảo đảm cống hiến cho bạn những shoot hình khá trọn vẹn chi tiết, không quá nhiều nhiễu
Vậy là mình đã có 1 ngày trải nghiệm nhanh chụp ảnh cùng OPPO X2 khi đi biển, có đôi lời đánh giá chủ quan về máy:
- Dễ sử dụng, menu chụp ảnh trực quan
- Tốc độ lấy nét nhanh, nhận diện đối tượng với sự hỗ trợ của AI tuyệt vời
- Chất lượng ảnh zoom ổn dù cầm tay
- Màu sắc xử lý khéo, không quá nịnh mắt để giữ được cân bằng với thực tế
- Xem trên màn hình phân giải 2K 120Hz rất phê
Chỉnh sửa lần cuối: