Cuộc truy đuổi hung thủ sát nhân trên mái nhà

NhuQuynhCF

New Member
Cuộc truy đuổi hung thủ sát nhân trên mái nhà

Bị phát hiện sau khi sát hại cô gái 20 tuổi con chủ nhà, hai hung thủ nhảy qua sân thượng nhà kế bên tẩu thoát. Cuộc truy đuổi diễn ra căng thẳng với hàng loạt tiếng súng vào tối 15/6 khiến con hẻm 176 Nguyễn Kim, quận 10, TP HCM náo loạn.

Hai kẻ sát nhân nhảy qua lan can và sân thượng của hàng loạt căn nhà liền kề. Bị người dân phát hiện truy bắt, chúng liền chạy vào ngôi nhà cách hiện trường gây án khoảng 50 m.

2.jpg

3.jpg

Nguyên và Vũ (từ trái sang) tại trụ sở công an. Ảnh: An Nhơn.

Lực lượng công an phường đã nổ súng cảnh cáo, nhưng cả hai tên không chịu quy hàng. Cùng sự hỗ trợ của hàng chục người dân, 30 phút sau, Hoàng Cao Nguyên (19 tuổi) và Lê Thanh Vũ (18 tuổi) đã bị bắt.

"Lúc đó, tôi lên sân thượng thì thấy một tên đang trốn gần bình nước ở nhà vệ sinh. Thấy tôi, tên này định lao lên tấn công nhưng do bị trúng một viên đạn cao su ở bụng nên hắn gục xuống. Tôi liền xông tới dùng khúc gỗ đánh gục và bắt giao cho công an. Tên còn lại do hoảng sợ nhảy xuống đất thì bị tóm gọn", anh Trương Tấn Vũ (38 tuổi) người dũng cảm bắt một trong hai tên kể lại.

Cách đó 50m, tại căn nhà 4 tầng của Trần Kim Sương (43 tuổi), những người hàng xóm bàng hoàng trước hiện trường vụ án mà những tên cướp trên gây ra. Cô gái Trần Kim Dung (20 tuổi) nằm chết bên vũng máu với hai nhát đâm ở đùi, bụng và vết cứa ở cổ. Còn người bố Trần Kim Sương (43 tuổi) bị thương nặng do bị chém trong lúc giằng co.

Cả hai hung thủ Nguyên và Vũ đều là người giúp việc cho gia đình ông Sương bán thịt heo ở chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10. Vũ làm hơn một năm, còn Nguyên chỉ mới đến giúp việc một tháng.

Biết hàng ngày sau khi tan chợ, ông bà chủ đem rất nhiều tiền về nhà cách chợ khoảng 100 mét cất giữ nên cả hai nảy định cướp. Ban đầu, chúng âm mưu giật giỏ tiền khoảng 30 triệu đồng tại chợ nhưng do trụ sở công an phường nằm ở đây nên không thể ra tay.

Chiều ngày 15/6, khi giúp chủ dọn hàng về, Vũ và Nguyên cùng vào nhà tắm để vạch kế hoạch. Theo đó, khi bà chủ ra ngoài thu tiền thì Vũ dùng dao giết, còn Nguyên giết ông Sương rồi chiếm số tiền bỏ trốn. Để hành động, Vũ đưa cho Nguyên con dao Thái lan màu vàng dài 20 cm, còn Vũ cầm dao loại xẻ thịt bán hàng ngày.

00.jpg

Căn nhà mà hai tên giúp việc đã ra tay sát hại cô chủ với vết máu dính lại trên sàn. Ảnh: An Nhơn.

Đến 21h cùng ngày, như thông lệ, bà chủ đi khỏi nhà và chốt cửa ngoài. Trong nhà còn lại 2 cha con ông Sương. Từ lầu 3, Vũ cầm dao đi xuống lầu 2 tìm cô chủ nhưng không gặp vì lúc này Dung (tên con gái ông bà chủ) đang nghe điện thoại ở tầng dưới. Khoảng 15 phút sau, thấy cô chủ đi lên, ngồi vào bàn máy tính, Vũ vung dao đâm vào bụng Dung.

Nạn nhân cất tiếng cầu cứu thì bị Vũ kề dao cắt cổ. Nghe tiếng con, ông Sương từ dưới chạy lên, khi tới cửa phòng thì bị Vũ chém vào tay. Ông chạy xuống lầu 1 cầm khúc gỗ để chống trả thì bị Vũ đuổi theo chém. Thấy ông Sương tiếp tục truy hô, tên Vũ bỏ hung khí lại ở hiện trường và chạy lên tầng trên cùng nhảy qua nhà kế bên tẩu thoát.

Trong khi đó, tên Nguyên sau khi phát hiện đồng bọn đâm chết cô chủ tại nhà nên sợ không dám cầm dao giết ông Sương như đã bàn bạc mà cũng tìm đường thoát thân.

An Nhơn

Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/06/3BA1034B/
 

nino

Member
Ðề: Cuộc truy đuổi hung thủ sát nhân trên mái nhà

bọn này gan cùng mình :no:
 

sunset_309

Well-Known Member
Ðề: Cuộc truy đuổi hung thủ sát nhân trên mái nhà

Bi h đọc ở đâu cũng thấy những chuyện bậy bạ,chém giết,cướp bóc mang mác 9x =.=! Ko hiểu nước nhà sẽ đi về đâu vs những 9x,10x này
 

gundamf91

Member
Ðề: Cuộc truy đuổi hung thủ sát nhân trên mái nhà

Thập niên 90 của thế kỉ trước thì mở báo ra những thế hệ 7x 6x đều lắc đầu ngao ngán, đâm chém, cướp bóc mang mác 8x............
Sau này đến lượt 9x mở báo ra và lắc đầu ngao ngán, đâm chém, cướp bóc mang mác 1x của thế kỉ sau
Sau này lại đến lược 1x của thế kỉ sau..........rồi đến lượt........đến lượt...........
 
Bên trên