Đàn bà Việt Nam tưởng chăm mà lười

earl_grey

Well-Known Member
Này thì chuẩn bị chào mừng ngày phụ nữ :))

Một ngày đẹp trời tôi tới thăm một người bạn thân là bác sỹ chuyên khoa Phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng. Mỗi lần tôi tới là anh có không biết bao nhiêu “sầu muộn” để trút vì công việc và môi trường làm việc thì khắc nghiệt nhưng không mấy khi được hiểu cho đúng.

Anh nói: “ chán lắm em ạ, cái người đàn bà Việt Nam quá ngắn hạn, lười biếng chỉ thích ăn sẵn!”. Tôi choáng váng nhưng vẫn tiếp chuyện: “Thế hả anh? Sao lại thế? Ngàn đời nay người phụ nữa Việt Nam tự hào với phẩm hạnh “hay lam hay làm” mà? Đó mới là điều nguy hiểm đấy! Họ cứ tự tin như vậy nên “yên tâm” lắm nhưng nói thật nhá, họ lười biếng và chỉ thích ăn sẵn thôi. Em cứ nghĩ mà xem. – Anh nói tiếp.

Anh làm nghề này là để làm cho xã hội đẹp hơn lên, đặc biệt là “chỉnh hình”, thẩm mỹ cho những người bị khiếm khuyết hoặc không may bị tai nạn ảnh hưởng đến ngoại hình. Vậy mà hàng ngày anh phải tiếp không biết bao nhiêu phụ nữ, trẻ có, trung niên có, già có. Họ đến đây chỉ với yêu cầu “Làm gì đó cho đẹp nhanh”. Họ sẵn sàng trả tiền để căng da mặt, tiêm botox hay hút mỡ bụng. Giải thích thế nào họ cũng dứt khoát không chịu hiểu là không nên làm như vậy. Họ bất biết hậu quả của những việc đó sẽ làm cho họ già nhanh hơn, mặt trơ hơn hoặc nếu họ hút mỡ bụng thì có rất nhiều hệ lụy về sức khỏe lâu dài vì khi hút mỡ bụng là toàn bộ lớp mô bảo vệ ổ bụng bị tách ra và bị tổn thương. Họ luôn hỏi câu “làm thế nào để có eo thon nhỏ mà không phải tập thể dục hoặc vẫn được ăn uống thoải mái?” Rèn luyện thân thể họ không muốn, duy trì chế độ ăn lành mạnh họ cũng không muốn. Phụ nữ nước ngoài họ rèn luyện vẻ đẹp tự nhiên cho bản thân là chính, không dùng phẫu thuật thẩm mỹ. Còn ở Việt Nam, phụ nữ họ thấy “mất công”, mất sức, mất thời gian để rèn luyện sức khỏe và vẻ đẹp của mình, họ thích “cắt gọt” để cho nhanh và cho sành điệu. Tóm lại tất cả bọn họ rất lười nhác và ngắn nghĩ, thực dụng, chỉ thích “đẹp ngay, đẹp nhanh” để được khoe với thiên hạ là mình “trẻ đẹp thôi”.

Anh bạn bác sỹ của tôi còn thách thức tôi “thử nghĩ đến những khía cạnh khác mà xem, về mọi mặt, phụ nữ Việt Nam rất lười và ngắn nghĩ. Khi nào rảnh anh sẽ trình bày thêm để chứng minh cho luận điểm đó”.

Tôi ngẫm nghĩ và thấy anh bạn bác sỹ của tôi đang nói đúng. Chị em ơi, Buồn thay!

Nguồn: Đàn bà Việt Nam tưởng chăm mà lười | Trang tin tốt nhất về nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho phụ nữ
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Đàn bà Việt Nam tưởng chăm mà lười

Chăm hay lười là do sự giáo dục, môi trường sống, bài viết mang tính chủ quan nhiều hơn!
 

monoblock

Member
Ðề: Đàn bà Việt Nam tưởng chăm mà lười

Những bài viết kiểu này em cảm giác như tạo xì căng đan câu bài là chính!
 

pioneer700

New Member
Ðề: Đàn bà Việt Nam tưởng chăm mà lười

Nếu đúng như hoàn cảnh bài viết đưa ra thì có thể .... cảm thông phần nào với anh chàng bác sỹ, vì trong hoàn cảnh của anh chàng đó thì phát biểu vậy là tỏ ra có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ, không thể đưa ra để đại diện và kết luận cho cả một cộng đồng!
 
Bên trên