Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

terabyte

Banned
Dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại khiến dù trái tim không muốn nhưng những giá trị âm nhạc mà chúng ta từng trân trọng dần dần bị rơi lại phía sau. Tuy nhiên sẽ có những khoảnh khắc nhiệm màu khiến bạn bừng tỉnh, quay gót tìm lại những gì mình đã đánh mất. Sự kết hợp giữa máy nghe nhạc Astell&Kern AK100 và Sennheiser chính là khoảnh khắc nhiệm màu ấy, như một mối tình đẹp của chàng trai thực dụng chốn đô thành và cô gái lãng mạng vùng thôn quê.

pYq8C9v.jpg

Vén một bên bức màn hào nhoáng của thế giới hiện đại, bạn bất chợt tìm thấy những giá trị đích thực mà mình đã từng trân trọng

Kể từ khi được sinh ra, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của con người; một thiên đường trên trần gian đích thực mà bạn có thể thả tâm hồn của mình bay bổng theo từng nốt nhạc. Tuy nhiên bản chất con người luôn muốn vươn đến sự toàn mỹ. Nếu như trong xã hội phong kiến đó là quan điểm "văn võ song toàn" thì thế giới hiện đại tồn cái mà chúng ta được biết đến với cái tên: "siêu phẩm hoàn hảo". Với sự hào nhoáng của các công nghệ tiên tiến, những giá trị mà trước đó chúng ta từng trân trọng dần bị chìm vào lãng quên.

Khi những chiếc máy nghe nhạc đầu tiên ra đời, cái mà con người ta quan tâm nhất là âm nhạc, chính là làm sao để giúp người nghe có thể hoà mình vào cái thế giới thơ mộng đã và đang làm thổn thức trái tim của audiophile dù ở bất cứ thời kỳ nào. Nhưng như một quy tắc của cuộc sống, "hoàn hảo" luôn là điều vô cùng xa xỉ với bất kỳ sự khởi đầu nào. Quá nhiều sự hi sinh đã khiến cho quan điểm của đại đa số chúng ta về sở thích nghe nhạc di động trở nên tiêu cực, khiến chúng ta hài lòng khi nghe nhạc theo cách mà thật sự nó không xứng đáng được thưởng thức. Và rồi dòng chảy bất tận của cuộc sống lại tiếp tục khiến chúng ta đánh mất đi những điều mà chúng ta đáng lẽ phải trân trọng hơn nữa.

xzzM5h0.jpg

Hơn nửa thập kỷ trở lại đây, giá trị đích thực của âm nhạc di động tiếp tục bị che phủ dưới lớp màng hào nhoáng của công nghệ. Cái tên "máy nghe nhạc" từ rất thân quen trở nên ngày càng xa lạ đối với giới trẻ, những người mà đáng ra nên được tiếp cận những điều tuyệt vời nhất mà âm nhạc có thể mang lại. Thay vào đó, sự bùng nổ của những điện thoại với mác "siêu phẩm hoàn hảo" có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời khiến chúng ta quên đi mất một điều: "trên thế giới này không có gì là hoàn hảo". Vòng xoay chóng mặt của cuộc sống, sự khởi đầu đầy khiếm khuyết của những thế hệ máy nghe nhạc đầu tiên cùng yếu tố tiện lợi được đặt lên hàng đầu trong kỷ nguyên nhạc số khiến nhiều người trong chúng ta đánh mất niềm tin vào sở thích nghe nhạc di động. Sự linh động và tiện lợi dần làm lu mờ đi vai trò của cảm xúc. Đối với không ít bạn, sự tồn tại của máy nghe nhạc chỉ là một dĩ vãng không xa và thay vào đó là những chiếc điện thoại có khả năng phát nhạc. Và đại đa số các dòng máy nghe nhạc hiện nay tự đưa mình vào bóng mát của cuộc sống hiện đại, nơi mà chúng ta chỉ nghỉ chân trong giây lát rồi lại cất bước ra đi.

Thế nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những điều nhiệm màu, và những sự gặp gỡ bất ngờ khiến bạn chợt nhận ra những gì mà đánh mất. Ẩn đằng sau sự hào nhoáng của cuộc sống hiện đại, Astell&Kern AK100 II ra đời như là một sự khẳng định: không phải ai cũng dễ dàng quên đi giá trị đích thực của âm nhạc. Dù trong khán phòng của nhà hát hay sải bước trên con phố quen, chúng ta vẫn nên thưởng thức âm nhạc theo cái cách mà nó đáng được thưởng thức. AK100 II nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng đôi lúc tình yêu rất kỳ lạ, bạn có thể yêu say đắm một người bất chấp mọi khuyết điểm của người đó.

Chiếc máy nghe nhạc tuyệt vời nhất luôn luôn là một chiếc máy nghe nhạc

Giữa cái xã hội mà một chiếc smartphone tự hào có thể thay thế mọi thứ, máy nghe nhạc tưởng chừng như là một khái niệm xa vời mà hầu hết mọi người trong chúng ta điều nghĩ nó đang dần trở nên thừa thãi. Trên thực tế thì những thiết bị đa năng mang đầy hạn chế, chỉ có điều chúng ta không nhận ra hoặc chấp nhận hi sinh trên danh nghĩa của sự tiện lợi. Thương hiệu Astell&Kern khiêm tốn giới thiệu đứa con tinh thần của mình là AK100 II với một mục tiêu duy nhất: thoả mãn giấc mơ thưởng thức âm nhạc mọi lúc mọi nơi của giới audiophile. Nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng có những giá trị không bao giờ thay đổi, con đường ngắn nhất dể đạt được mục tiêu là toàn tâm toàn đi đi theo con đường mình đã chọn.

9Pl3cY5.jpg

Thay vì chạy theo xu hướng nhỏ gọn với hằng hà sa số hạn chế, AK100 II hài lòng với ngoại hình hơi đầy đặng so với phần còn lại của thế giới nhưng vô cùng lịch lãm nhờ bộ cánh bằng nhôm với phong cách không lẫn vào đâu của những thiết bị âm thanh hi-end. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn hết là điều này cho phép AK100 II không chỉ đơn thuần là một chiếc máy nghe nhạc mà còn kiêm luôn nhiệm của của headamp với mạch class A, bộ đôi không thể thiếu nếu như bạn muốn thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa. Chiếc máy với đầy đủ khả năng trở thành một "thiết bị giải trí hoàn hảo" chấp nhận hi sinh tất cả để trở thành bạn đồng hành của giới audiophile. Chiếc màn hình tuyệt đẹp từ chối tất cả bộ phim hành động bom tấn chỉ để tập trung gửi đến chủ nhân của mình những bức ảnh cover album khơi dậy cảm xúc, những tên bài nhạc cũng như giọng ca vàng đang khiến bạn phải ngất ngây ngay cả dưới cái nắng chiều của Sài Gòn. Bất chấp sinh ra trong thế giới hiện đại khi chỉ một cú chạm có thể thay đổi tất cả, AK100 thể hiện cái hồn của máy nghe nhạc thông qua hàng phím điều khiển được thiết kế đầy sự tinh tế, gợi lại hồi ức một thời lướt nhẹ ngón tay để tìm nhịp điệu cho trai tim. Hãy quên chuyện gia giảm âm lượng bằng những phím bấm lạnh lùng, mà thay vào đó là ngược dòng thời gian để làm quen với núm xoay cổ điển đầy thi vị. Cảm giác những nốt nhạc bay bổng theo từng vòng xoay của bạn là vô giá, điều mà có lẽ chẳng mấy thiết bị nghe nhạc di động nào có thể tái hiện lại.

NKB3zsE.jpg

Một thiết bị giải trí đa năng sẽ khiến bạn rơi vào cạm bẫy của "sự hoàn hảo", nơi mà chúng ta vô tình đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó để rồi không ít thì nhiều nhận lại nỗi thất vọng tràn trề. Đối với AK100, điều này là hoàn toàn không xảy ra. Chiếc máy này gửi đến bạn một thông điệp duy nhất: hãy quên đi tất cả mà thưởng thức âm nhạc. Từ những bài nhạc nén MP3 chất lượng thấp mà giới trẻ ưa chuộng chỉ vì sự tiện lợi cho đến định dạng DSD mà giới audiophile tôn thờ là nhạc số đích thực, tất cả đều được AK100 II trình diễn một cách thuyết phục với sự trung thực đến khó tin trong từng bit nhạc. AK100 II như một người ca sĩ bé nhỏ nhưng đầy nhiệt huyết cố gắng truyền hết hơi ấm của mình vào từng điệu nhạc, khiến chúng ta phần nào quên đi cái đanh lạnh của âm nhạc thời kỳ kỹ thuật số.

Với cả jack cắm 2.5 mm balance lẫn 3.5 mm, Astell&Kern AK100 II thoả mãn cái thú muốn tự do phối ghép của giới audiophile, giúp bạn tự tìm ra cho mình sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Cổng microUSB cho phép AK100 II tự biến mình thành USB DAC cho máy tính, đem lại sức sống mới dành cho bộ sưu tập của bạn. Giới audiophile là những người đa cảm yêu thích cái đẹp trong âm nhạc, tuy nhiên cũng vì thế mà không phải ai trong số họ cũng là những chuyên gia công nghệ. Thay vì bắt người dùng vật lộn với phần mềm quản lý mà các nhà sản xuất thường áp đặt lên máy nghe nhạc, Astell&Kern quay trở lại điểm khởi đầu, khi mà tất cả những gì bạn cần là khéo thả bài nhạc mình yêu tích vào bộ nhớ 64 GB của máy. Và có lẽ đối với phần lớn chúng ta như vậy vẫn là chưa đủ; thế nên hãy tự nhiên biến thiên đường âm nhạc trở nên bất tận bằng cách gắn thêm thẻ nhớ và stream nhạc trự tiếp từ máy tính. Và trong cái thiên đường đó, tìm một góc nhỏ để thư giãn tâm hồn là điều dễ dàng hơn bao giờ hết với giao diện đơn giản và thân thiện của AK100 II.

rxUE6yq.jpg

Astell&Kern AK100 II giống như nàng ca sĩ hồn nhiên mộc mạc chỉ muốn tập trung vào ca hát, từ chối sự hào nhoáng của màn bạc; nơi mà cô có lẽ sẽ rực sáng với tư cách một nữ minh tinh nhưng phải đánh đổi sự thuần khiết của mình. Khác với những bạn bè cùng trang lứa quyến rũ thính giả bằng sự hào nhoáng bên ngoài, cô sinh ra là dành cho những người biết trân trọng giá trị thật sự của âm nhạc và sẵn sàng hiến dâng tất cả để đáp lại tình cảm ấy. Có thể trong ánh mắt trần trụi của những con người thời đại mới là một thiết bị giải trí đầy khuyết điểm, nhưng một khi đã nếm qua trái cấm thì khó có audiophile nào thoát khỏi lưới tình của nàng ca sĩ đến từ Astell&Kern. Và cũng như những nghệ sĩ tài năng hi sinh tất cả để theo đuổi đam mê, nàng ca sĩ AK100 II đôi lúc hơi vụng về trong cách ứng xử và phải nghỉ ngơi cả buổi chiều sau mỗi lần biểu diễn. Thế nhưng tất cả những gì mà cô thể hiện dưới ánh đèn có lẽ đủ để ta bất chấp tất cả mà gửi trọn cảm xúc của mình. Sinh ra trong thời đại bùng nổ của công nghệ, AK100 II không làm người ta phải trầm trồ khen ngợi vì những đột phá mà gợi lại cảm giác hoài cổ, nhắc ta nhớ lại những giá trị tưởng chừng đã bị lãng quên theo thời gian. Chiếc máy nghe nhạc tốt nhất luôn luôn là một chiếc máy nghe nhạc.

Bất cứ cuộc tình ngọt ngào nào cũng đều lạ sự kết hợp của 2 mảnh tâm hồn. Đây là lý do mà để viết được kết thúc có hậu cho AK100 II, giới audiophile cũng phải tìm cho nó một người bạn đời xứng đáng. Hoàn hảo là điều không thể, tuy nhiên có những sự lựa chọn đủ làm mát lòng đại đa số người yêu âm nhạc. Nửa còn lại đó mang tên Sennheiser IE800.

Mối tình tuyệt đẹp giữa sự lãng mạng và thực dụng

Đối với audiophile, nước Đức là một đất nước rất đặc biệt. Đây là một trong những cái nôi của âm nhạc cổ điển Châu Âu, nơi sản sinh ra những thiên tài âm nhạc như Mozart hay Beethoven. Đối với người Đức, âm nhạc là một phần trong cuộc sống của họ và làm thế nào để đem âm nhạc đến thính giả theo cách mà nó đáng được thưởng thức luôn là mục tiêu hàng đầu. Đây là lý do mà giữa vòng xoay hối hả của cuộc sống, các thương hiệu âm thanh đến từ Đức vẫn giữ vững bản chất của riêng mình với các sản phẩm âm thanh luôn được giới audiophile đánh giá cao. Những sản phẩm với chất âm tuyệt vời và mang đậm phong thái cổ điển luôn là sự hàng đầu của những người yêu âm nhạc thực sự, bất chấp sự bùng nổ của các thiết bị âm thanh "công nghệ cao" vốn chỉ được vẻ ngoài đẹp mã mà bên trong trống rỗng.

D3ZrKax.jpg

Cũng giống như Astell&Kern, Sennheiser là một thương hiệu luôn đặt mục tiêu thoả mãn niềm đam mê âm nhạc lên hàng đầu. IE800 chính là minh chứng cho điều ấy. Một chiếc tai nghe bé nhỏ với ngoại hình giản đơn nhưng sở hữu chất âm tuyệt vời đến mức đáng kinh ngạc, chẳng khác gì một nữ ca sĩ hát nhạc trữ tình với vẻ ngoài mộc mạc nhưng sở hữu giọng ca vàng khiến say đắm lòng người.

IE800 đặt người nghe vào một cánh đồng bất tận, nơi mà âm nhạc chính là những cơn gió dịu mát làm tan biến mọi muộn phiền của cuộc sống. Đứa con từ Sennheiser đưa âm nhạc trở lại với giá trị đích thực của nó. Biến mất là sự cường điệu hoá mà hầu hết các nhà sản xuất sử dụng như một mánh lới để dụ dỗ người dùng, nhường chỗ cho sự chân thật ngọt ngào như cái thời điểm mà những ca sĩ đường phố chinh phục thính giả bằng tất cả trái tim mình. 3 dải âm thanh được thể hiện một cách mượt mà và tách bạch, đem lại một sự cân bằng tuyệt vời dành cho bất cứ thể loại âm nhạc nào mà bạn muốn thưởng thức. Âm trầm như một luồng gió nhẹ, dập vào những ngọn cỏ dưới chân bạn rồi lang toả ra khắp cánh đồng; mạnh mẽ nhưng vô cùng mềm mại. Dải mid tựa như làn gió mát miên man đem hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ làm dịu mát tâm hồn. Và dĩ nhiên, cao âm không hề kém cạnh khi tựa như cơn gió vút bay lên bầu trời mang theo cảm xúc trào dâng của người nghe. Tất cả kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ như một bức tranh nghệ thuật về âm nhạc.

ARaAotp.jpg

Không chỉ thể hiện tuyệt vời các thể loại nhạc đương đại như pop, rock hay trữ tình; IE800 đặc biệt sẽ khiến bạn phải say mê ở thể loại nhạc thính phòng cổ điển. Âu chăng đây cũng là điều hiển nhiên khi nó đến từ Đức, nơi đã sinh ra những thiên tài âm nhạc khiến cả thế giới phải thán phục. Điểm tuyệt vời nhất chính là bạn không chỉ đơn thuần là một khán giả đến dự thính, IE800 đặt chúng ta vào vị trí của người nhạc trưởng. Cảm nhận trước mắt mình vị trí và âm thanh của từng bộ phát ra và hoà quyện vào nhau để trở thành một bản nhạc giao hưởng là điều vô giá.

"Nhạc số hay nhạc analog hay hơn?" là đề tài tranh cãi bất tận của giới chơi âm thanh. Mỗi người có quan điểm khác nhau, không ai chịu ai. Tuy nhiên nếu đứng ở góc độ khoa học, một điều dễ dàng nhận thấy đó chính là nhạc số hoàn thiện hơn rất nhiều so với analog. Chi tiết hơn, chính xác hơn nhưng như thế chưa chắc là đã hay hơn là nghịch lý của cuộc sống. Trong kỹ nguyên nhạc số, khi tất cả được thể hiện một cách chính xác gần như tuyệt đối như máy móc, tính chất "nhân văn" của âm nhạc dường như bị vơi đi phần nào. Một chút thay đổi, một chút biến đổi tinh tế trong chất âm có thể đem lại sự ấm áp của hồn người trong từng bản nhạc. Nếu như dân chơi dàn âm thanh có thể dắt nhau đi mua những đĩa nhựa để tìm lại cảm giác ấy một cách dễ dàng, người dùng máy nghe nhạc lại không có được sự xa xỉ ấy. Thay vào đó là việc phải tìm kiếm những dòng máy đặt biệt với khả năng đem lại sự ấm áp nhưng không bóp méo chất âm. Và có lẽ bạn biết câu trả lời là gì rồi đúng không: Astell&Kern AK100 II.

Nếu như IE800 là sự thực dụng thì AK100 II là sự lãng mạng. Giai điệu của sự kết hợp này vừa có thể khiến cho thính giả cảm thấy được sự trong trẻo và chi tiết tuyệt vời mà công nghệ thu âm của kỷ nguyên nhạc số đem lại, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự ấm áp tràn đầy cảm xúc mà những thiết bị analog thuần tuý đã khắc sâu dấu ấn trong lòng audiophile lâu năm. Hoàn hảo? Có lẽ là không. Nhưng đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 phong cách hiện đại và cổ điển, như sự kết hợp giữa chàng trai thành thị đầy sự thực dụng với cô thiếu nữ vùng quê có tâm hồn lãng mạng. 2 người dù ở 2 thế giới khác nhau, thế nhưng tính cách lại bổ sung và tương hỗ để tạo nên mối tình đẹp như mơ.

 

sieulong

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

khà khà bạn Terabyte viết hay
 
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Để sở hữu được cặp đôi này tốn kém phải biết, dành cho bác nào cực kỳ dư dả tài chính và thích sưu tập
 
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Ối dồi ôi, để viết được như bác Terabyte chắc em phải chơi "đá" hạng nặng. Quá cảm xúc. Có điều em căng mắt ra tìm thông tin giá cả. Dù biết giá nó sẽ tương xứng với chất lượng nhưng em vẫn Em sợ giá nó hợp lý!!! Đơn giản vì em vừa mua cặp Nu force + Sen HD...
 

konica

New Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

em đã sở hữu em ie800 và ak120II... phải nói là đáng từng xu với ai đam mê âm thanh bỏ túi quần...
 

hiep_hv

New Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Giá trên amazon :
- Astell&Kern AK100 II : 899 USD
- Sennheiser IE800 : 799.95 USD
Ôi, cái giá thật dễ thương !
 

Shewillbeloved

Active Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

bài dài wá, không thể tin là mình ngồi đọc hết từng chữ :)) viết max hay
 

terabyte

Banned
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

đọc bài thì hiểu, nhưng chỉ riêng câu này thì hơi tối nghĩa mod ơi.

Giang hồ đồn đại B-phone của BKAV mới là chiếc máy nghe nhạc hay nhất bác ạ.
 

nvtdien

Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

em đã sở hữu em ie800 và ak120II... phải nói là đáng từng xu với ai đam mê âm thanh bỏ túi quần...

Cặp này nếu so sánh với bộ loa dân dụng thì ngang với cặp nào vậy bác
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Giang hồ đồn đại B-phone của BKAV mới là chiếc máy nghe nhạc hay nhất bác ạ.
Dt tuyệt vời nhất đẳng cấp nhất vẫn là chiếc dt BPhone :))
 

nvtdien

Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Chiếc máy nghe nhạc tuyệt vời nhất luôn luôn là một chiếc máy nghe nhạc
Văn chương lai láng quá. mình không hiểu nỗi câu này bạn nói ý nghĩa gì luôn đấy. bạn làm mình xúc động đậy thật
 

ttlinhha

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Văn chương lai láng quá. mình không hiểu nỗi câu này bạn nói ý nghĩa gì luôn đấy. bạn làm mình xúc động đậy thật

Có nghĩa là một chiếc máy chỉ làm nhiệm vụ phát nhạc thôi chứ ko phải 1 chiếc điện thoại hay sờ mát phôn nghe nhạc
 
Re: Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Văn chương lai láng quá. mình không hiểu nỗi câu này bạn nói ý nghĩa gì luôn đấy. bạn làm mình xúc động đậy thật

Tức là 1 cái máy nghe nhạc hay khi nó chỉ đơn giản là 1 chiếc máy nghe nhạc, ko nhắn tin, giải trí, xem phim,.... ôm đồm quá nhiều sẽ dẫn đến cắt giảm nhiều thứ!
 

Clynelish

Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Chắc hồi đó môn Văn bác toàn được điểm tối đa.
 

tranhuuphuposco

Active Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

1700 ô ba ma, chưa tính giá khi về Việt Nam, kinh thật
 

haleeboy

Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

ước được 1 đêm với cặp đôi này :D
 

nvtdien

Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Có nghĩa là một chiếc máy chỉ làm nhiệm vụ phát nhạc thôi chứ ko phải 1 chiếc điện thoại hay sờ mát phôn nghe nhạc

Giống như tự so sánh với chính mình vậy
 

ttlinhha

Well-Known Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

Giống như tự so sánh với chính mình vậy
khác nhau chứ giống thế nào đc bác? chiếc máy dùng để nghe nhạc (bao gồm máy nghe nhạc, điện thoại, máy chơi game cầm tay, laptop ...) thì cái nghe hay nhất là cái máy chỉ có chức năng nghe nhạc ấy
 

nvtdien

Member
Ðề: Đánh giá cặp đôi Sennheiser IE800 - Astell&Kern AK100 II: Bản tình ca của sự thực dụng và lãng mạng

khác nhau chứ giống thế nào đc bác? chiếc máy dùng để nghe nhạc (bao gồm máy nghe nhạc, điện thoại, máy chơi game cầm tay, laptop ...) thì cái nghe hay nhất là cái máy chỉ có chức năng nghe nhạc ấy

"điện thoại, máy chơi game cầm tay, laptop" cái này là máy nghe nhạc hả. Lại thánh
 
Bên trên