tua_nlinh1
New Member
Ðề: Đập hộp con Panasonic Plasma TH-P42X30V
Hôm trước có thằng ku lắp cáp Hà Nội đến nhà, xem 1 hồi rồi phán làm cái chia kích giá 1,5tr. Em không nghe, thế là nó không thèm đến lắp cáp nữa. Mịe cha nó. Em ra chợ giời mua bộ chia, sang hàng xóm mất bao Thăng Long. Thế là xem tẹt ga mà chả mất xu nào. he he he hethứ nhất : kiểm tra tín hiệu Cáp khu vưacj chỗ bác có tốt ko ?
thứ hai : nên dò tín hiệu = tay , khi đó sẽ cân chỉnh được cường độ tín hiệu mạnh - yếu của mỗi kênh sẽ nét căng . em vừa làm xong được 30p ( nhà vừa lắp cáp TW )
nghe bọn cáp nói cục chia điện vài trăm ko ăn thua mà phải mua cục j đó hơn 2 triệu ( em nghe mà hãi ) nó lại còn bảo chia cục vài chục - vài trăm dễ hỏng máy lắm . heheheheh bọn nó dọa người ko biêt chứ dọa sao đc anh em trên này nhỉ ???