Ðề: Đề nghị bầu Vịt Con là mod.
Làm mod mà band đc nick thì cháu band hết mấy chú :-" toàn nói tùm bậy tùm bạ hok àh.
@ 2 chú nick vàng: Cũng nhờ 2 chú mà cháu cảm thấy con người cậu ta không đáng để cháu để mắt hay quan tâm đấy, không bết có phải những gì 2 chú nói với cháu có phải là suy nghĩ thật của 2 chú hay không? hay là chỉ muốn chọc cháu? Nhưng chính nhờ một phần lớn mấy câu nói đó của mấy chú, cháu cảm thấy nó đúng y chang suy nghĩ của cậu ta: "Mình không thích thì đạp đổ, không thích thì bắt người khác không đc làm mặc dù mình hơi vô lí." Ý cháu ở đây là những việc xuất phát từ tâm trạng và cảm xúc của mỗi người ấy nhé. . Chỉ khác ở chỗ là cậu ta không dễ dàng nói toạc ra ở chỗ động người như các chú, cậu ấy sĩ diện hão, một lời xin lỗi cậu ấy cũng chẳng biết nói sao cho chân thành và cũng chẳng dám nói vì sợ mất thể diện.
Nếu lúc trước không phải vì cậu ta muốn làm quen và muốn kua con bạn ngổ ngáo đó của cháu thì cậu ta đã không chủ động đi làm lành với cháu rồi. Và nếu cháu không ngăn cảm việc con bạn cháu muốn lừa tình cậu ta, muốn dành cho cậu ta một bài học thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ?? lâu lâu cháu cũng hay tự hỏi như thế. Nhưng mà cháu đã rất ngu khi không chịu tin = mắt, ko chịu tin vào thực tế mà lại đi tin = tai, tin vào mấy lời nói ngọt của cậu ta mà đi xích mích với mấy đứa con gái kia. Ngu ơi là ngu. Ngu lạ. hì hì
Cảm ơn các chú nhiều, từ nay cháu sẽ chỉ nhìn vào thực tế để đánh giá con người, đánh giá qua những gì họ làm chứ không bao giờ chỉ đánh giá qua mấy lời nói và miệng lưỡi của bọn họ, để những chuyện đáng buồn như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa
.
Mà cháu cũng thắc mắc là nên yêu bằng mắt hay bằng tai nhỉ??? ý cháu yêu bằng mắt không phải là nhìn bề ngoài họ xấu xí hay đẹp mã đâu nhé, ý cháu là xem xét hành động của họ ấy.=((