torune
Film critic
Từ "Deadpool" tiến hóa lên "Deadpool 2" là một bước tiến dài, rất thú vị và đầy bất ngờ. Một tràng vỗ tay cho phim!
"Deadpool 2" do David Leitch đạo diễn. Người này đứng sau 'John Wick' nên khoản hành động, đánh đã thôi rồi. Dẫu biết mấy pha hành động đã đi vào lối mòn, nếu không muốn nói là cliché của các bác Hollywood, 'Deadpool 2' làm rất gãy gọn, rõ ràng, coi rất 'dịu' con mắt. Thêm nữa, David Leitch đã bưng kha khá tiểu tiết từ 'John Wick' sang. Chẳng hạn như, chi tiết 'oánh nhau bằng cây bút'. Tiếp đến là cách xây dựng động cơ trả thù cho cả hai nhân vật Deadpool và Cable: đều bắt nguồn từ những người thân mà hai anh này yêu quý.
Tuy nhiên, không vì thế mà 'Deadpool 2' mất đi cái 'chất' của phần đầu. Quả thật, mình có ít thiện cảm với phần trước. Lý do là vì cách làm phim kiểu như chiều lòng fan truyện tranh quá, những câu đùa của Deadpool đôi chỗ hơi sượng và phản cảm, thành ra thô lỗ. Nếu muốn đọc truyện thì mình ra rạp làm gì. Nhưng, 'Deadpool 2' hay ở chỗ thừa hưởng được kiểu tương tác như vậy nhưng lồng ghép khéo hơn một chút vô thoại, đôi chỗ phá 'bức tường thứ tư' mà mình mất vài giây mới nhận ra.
Trở lại với khoản 'hành động', 'Deadpool 2' ăn đứt phần phim đầu! Để dễ mô tả, hãy lấy 'John Wick' trộn chung với 'Deadpool 1' là ra 'Deadpool 2'. Thêm nữa, một lời khen dành cho studio khi không spoil hết lên trailer. Có vài cảnh trên trailer nhưng thoại lại lạc sang cảnh khác nên cá nhân mình xem rất bất ngờ trước phim. Lời khen tiếp theo dành cho nhà nhập khẩu, không biết có cắt hay không mà xem rất mượt, đôi chỗ thấy đầu rơi máu chảy nữa. Những cảnh này gợi cho torune cảm giác 'khoái lạc tội lỗi' (guilty pleasure) như đang xem những phim 'hài đen' (black comedy) vậy.
'Deadpool 2' có nhiều vai cameo cực kỳ thú vị. Xem ra, Fox đã biết học hỏi từ Marvel để tìm bản sắc riêng trước khi về chung một nhà với Disney/Marvel. Thiết nghĩ với các vai cameo, sẽ có 2 ý kiến trái chiều. Một là cameo dài hơn thường lệ => mới lạ. Hai là cameo hơi bị nhây => tốn thời lượng phim nhưng không dùng lâu dài.
Nói gì thì nói, mình cũng muốn khen lại khoản 'hành động' của 'Deadpool 2'. Quá đã trong từng khung hình, đạo diễn biết anh làm gì, muốn khán giả cảm thấy ra sao và khán giả nhận thức được sự tôn trọng trong cảnh quay của phim. Hay nói đúng hơn, đạo diễn làm có 'tâm', biết 'Deadpool 2' có lợi thế là siêu anh hùng cùng lượng fan đông nhưng không dựa hơi vô đó để moi tiền vé. Thay vào đó, anh vận dụng tài nghệ của riêng mình, biến 'Deadpool 2' thành một phim thể loại hành động (trước), (rồi mới đến) tâm lý, (rồi mới đến) hài. Deadpool kết hợp với David Leitch - một kết quả không thể mỹ mãn hơn!!!
Lời cuối cho 'Deadpool 2' thì torune chẳng còn gì cả vì đã khen hết trên đây rồi. Rất kỳ vọng vào phần phim thứ 3 nếu có David Leitch song hành.
"Deadpool 2" do David Leitch đạo diễn. Người này đứng sau 'John Wick' nên khoản hành động, đánh đã thôi rồi. Dẫu biết mấy pha hành động đã đi vào lối mòn, nếu không muốn nói là cliché của các bác Hollywood, 'Deadpool 2' làm rất gãy gọn, rõ ràng, coi rất 'dịu' con mắt. Thêm nữa, David Leitch đã bưng kha khá tiểu tiết từ 'John Wick' sang. Chẳng hạn như, chi tiết 'oánh nhau bằng cây bút'. Tiếp đến là cách xây dựng động cơ trả thù cho cả hai nhân vật Deadpool và Cable: đều bắt nguồn từ những người thân mà hai anh này yêu quý.
Tuy nhiên, không vì thế mà 'Deadpool 2' mất đi cái 'chất' của phần đầu. Quả thật, mình có ít thiện cảm với phần trước. Lý do là vì cách làm phim kiểu như chiều lòng fan truyện tranh quá, những câu đùa của Deadpool đôi chỗ hơi sượng và phản cảm, thành ra thô lỗ. Nếu muốn đọc truyện thì mình ra rạp làm gì. Nhưng, 'Deadpool 2' hay ở chỗ thừa hưởng được kiểu tương tác như vậy nhưng lồng ghép khéo hơn một chút vô thoại, đôi chỗ phá 'bức tường thứ tư' mà mình mất vài giây mới nhận ra.
Trở lại với khoản 'hành động', 'Deadpool 2' ăn đứt phần phim đầu! Để dễ mô tả, hãy lấy 'John Wick' trộn chung với 'Deadpool 1' là ra 'Deadpool 2'. Thêm nữa, một lời khen dành cho studio khi không spoil hết lên trailer. Có vài cảnh trên trailer nhưng thoại lại lạc sang cảnh khác nên cá nhân mình xem rất bất ngờ trước phim. Lời khen tiếp theo dành cho nhà nhập khẩu, không biết có cắt hay không mà xem rất mượt, đôi chỗ thấy đầu rơi máu chảy nữa. Những cảnh này gợi cho torune cảm giác 'khoái lạc tội lỗi' (guilty pleasure) như đang xem những phim 'hài đen' (black comedy) vậy.
'Deadpool 2' có nhiều vai cameo cực kỳ thú vị. Xem ra, Fox đã biết học hỏi từ Marvel để tìm bản sắc riêng trước khi về chung một nhà với Disney/Marvel. Thiết nghĩ với các vai cameo, sẽ có 2 ý kiến trái chiều. Một là cameo dài hơn thường lệ => mới lạ. Hai là cameo hơi bị nhây => tốn thời lượng phim nhưng không dùng lâu dài.
Nói gì thì nói, mình cũng muốn khen lại khoản 'hành động' của 'Deadpool 2'. Quá đã trong từng khung hình, đạo diễn biết anh làm gì, muốn khán giả cảm thấy ra sao và khán giả nhận thức được sự tôn trọng trong cảnh quay của phim. Hay nói đúng hơn, đạo diễn làm có 'tâm', biết 'Deadpool 2' có lợi thế là siêu anh hùng cùng lượng fan đông nhưng không dựa hơi vô đó để moi tiền vé. Thay vào đó, anh vận dụng tài nghệ của riêng mình, biến 'Deadpool 2' thành một phim thể loại hành động (trước), (rồi mới đến) tâm lý, (rồi mới đến) hài. Deadpool kết hợp với David Leitch - một kết quả không thể mỹ mãn hơn!!!
Lời cuối cho 'Deadpool 2' thì torune chẳng còn gì cả vì đã khen hết trên đây rồi. Rất kỳ vọng vào phần phim thứ 3 nếu có David Leitch song hành.
torune@hdvietnam
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: