FanClub Manchester United

portlet

Member
Ðề: FanClub Manchester United

Hôm qua xem U19 VN đá mà e ước Moyes United được như thế này. Càng coi càng chán :(
 

Perabyte

New Member
Ðề: FanClub Manchester United

quá hay, thua thêm trận nữa rồi, chờ bị loại khỏi Cup C1 thì lại càng vui :D :))
 

hang_gom

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

Nói chung phải cho fan Arsenal ngoi lên một chút sau bao năm ngụp lặn tăm tối tưởng chừng như Wenger ra đường rồi :))
 

vo7210

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

quá hay, thua thêm trận nữa rồi, chờ bị loại khỏi Cup C1 thì lại càng vui :D :))

Đúng rồi đó Arsenal sắp bị Bayern loại rồi yên tâm đi anh bạn.
Nói chung phải cho fan Arsenal ngoi lên một chút sau bao năm ngụp lặn tăm tối tưởng chừng như Wenger ra đường rồi :))

Hình như mới chín năm trắng tay chớ mấy.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

Một bài viết từ khá lâu của mình đăng trên HDM và MUFC ... biết là mọi thứ đang rất khó khăn, niềm tin không còn nhiều nhưng dù sao thì ... chẳng phải với chúng ta, M.U luôn khác biệt sao...
145 NĂM...VINH QUANG - MÁU - NƯỚC MẮT - SỰ KHÁC BIỆT

Hè năm 2005 đánh dấu một thời kì mới tại Old Trafford, khi Malcom Glazer chính thức tiếp quản đội bóng.. CLB ở vào một tình thế rất khó khăn: thành tích sân cỏ đi xuống(3 năm tay trắng), MU từ đội bóng giàu nhất thế giới trở thành con nợ lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên kể từ ngày EPL ra đời, những lời kêu gọi Sir Alex Ferguson đã xuất hiện trên khán đài. Ballack, Essien, Robben,…liên tiếp các siêu sao lớn từ chối MU để đến với những chân trời khác. Câu hỏi MU thoái trào được đặt ra?...ai cũng nghĩ vậy…

Nhìn lại lịch sử, MU-kể từ khi thành lập năm 1878 cũng từng rất nhiều lần lâm vào tình cảnh tương tự. Từ nguy cơ giải thể năm 1933 do khủng hoảng tải chính, bước ngoặt đã đến với CLB khi được một doanh nhân đỡ đầu. James Gibson-vị doanh nhân đó sau khi vực CLB dậy đã đưa ra một quyết định mà những ai yêu mến MU sẽ không bao giờ quên ơn - bổ nhiệm Matt Busby làm HLV. Và hành trình huyền thoại bắt đầu…MU bắt đầu ghi dấu ấn lên lịch sử thế giới theo một cách rất…rất khác..


Thảm họa Munich khiến hành trình chinh phục thế giới của MU chậm lại. Chúng ta mất đi những cầu thủ tài năng, nhưng chàng trai vui tính,...mất mát quá lớn. Sir Bobby Charton đã nói thế này về những “Busby Babies”:

-Chúng ta ngồi đây, và các bạn nói tôi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tôi chỉ là cầu thủ dự bị cho Roger Byrne cho đến trước khi sự kiện đó xảy ra. Bạn vẫn hỏi tôi họ giỏi thế nào ư? Tôi tin rằng: sẽ chẳng có vua bóng đá Pele, cũng sẽ chẳng có một Real Marid huyền thoại nếu họ vẫn trở về từ Munich, tuyển Anh cũng sẽ chẳng phải mất thêm 10 năm để lên ngôi vô địch thế giới. Cho dù tôi có nằm lại tại Munich cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những gì họ có thể làm được…nếu họ còn sống(khóc)…

-Roger Byrne: nhạc trưởng của MU và tuyển Anh thời đó, mất trong thảm họa Munich.
-Pele đưa Brazil đến ngôi vô địch thế giới đầu tiên cũng trong năm 1958. Sau đó ông cùng Brazil vô địch 2 lần nữa vào cách năm 1962 và 1970.
-Từ 1955-1960: Real Madrid 5 lần liên tiếp giành cup C1 châu âu.
-Năm 1966, Sir Bobby Charton cùng tuyển Anh vô địch World Cup trên sân nhà. Cho đến nay đó vẫn là lần duy nhất Anh đứng trên đỉnh thế giới.
…………………..
Lời nói của Sir Bobby khiến chúng ra phải thốt lên đầy nuối tiếc: giá mà…..Tôi không nghĩ vậy, bi kịch vẫn là bi kịch và chúng ta đều không muốn nó xảy ra. Nhưng nó đã là một phần lịch sử MU, và giờ nhìn lại nó khiến chúng ta cảm thấy tự hào. Bởi MU đã đứng dậy mạnh mẽ, bằng những con người mới cũng đầy tài năng. Best-Law-Charton, bộ ba huyền ảo đã đưa MU trở lại với đỉnh cao, bức tượng họ khoác vai nhau phía trước sân Old Trafford nhắc nhở chúng ta rằng MU là đội bóng có thể bị đánh bại bởi chúa trời nhưng họ sẽ không bao giờ gục ngã, United sẽ luôn trở lại mạnh mẽ hơn trước….


Niềm tin là điều không bao giờ bị mất đi nơi đây, những thất bại chưa từng khiến MU nản lòng. Khó tin là suốt lịch sử gần 140 năm, MU chỉ sử dụng có 17 HLV(tương đương số chiến lược gia mà Real, Chel hay Inter sử dụng trong…10 năm qua). Con số này là 7 kể từ khi Sir Matt Busby được bổ nhiệm năm 1945.. Thành công đến từ niềm tin của ban lãnh đạo giành cho những người mình mang về… Sẽ không thể có điều đó nếu chúng ta không cho Sir Alex 5 năm và Sir Busby 10 năm để gây dựng nền tảng cho đội bóng . Và đến từ niềm tin của HLV vào những cầu thủ do chính mình nhào nặn…Liệu những cái tên như Byrne, Tayler, Duncan Ed., Charton, Best, Giggs, Beck, Law…có được như ngày hôm nay nếu ta không có niềm tin giành cho họ…


Các CLB lớn trên thế giới đều có một lịch hào hùng, đầy chiến tích. Nhưng với Mu thì không chỉ hào hùng mà còn rất bi tráng nữa…Nó không chỉ được ghi dấu bởi vinh quang, còn có cả máu và nước mắt nữa…

Thảm họa Munich khiến chúng ra mất nhiều thứ, nhưng chính những mất mát đó mà mỗi thành thành công chúng ta có được sau này ý nghĩa hơn rất nhiều.


Main Road 1974: Manchester City 1-0 Manchester United
Người ghi bàn: Denis Law…..
145 NĂM...VINH QUANG - MÁU - NƯỚC MẮT - SỰ KHÁC BIỆT

Main Road 1974: Manchester City 1-0 Manchester United


Người ghi bàn: Denis Law…..
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

145 NĂM...VINH QUANG - MÁU - NƯỚC MẮT - SỰ KHÁC BIỆT

Main Road 1974: Manchester City 1-0 Manchester United


Người ghi bàn: Denis Law…..


Bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp có lẽ sẽ ảm ảnh Dennis Law đến suốt cuộc đời. MU thua và xuống hạng mùa bóng đó. Thời kì hậu Sir Matt Busby mở ra đầy đen tối với bầy quỷ đỏ. Nhưng HLV khác đến, được trao niềm tin, sự kiên nhẫn nhưng 15 năm sau đó, thành công vẫn chưa trở lại. Đây thực sự là nốt trầm trong lịch sử hào hùng của MU.

Huyền thoại MU Garry Neville kể lại chuyện ngày bé: Ở trường, tôi khoe khoang với chúng bạn rằng M.U có trong tay Bryan Robson, đội trưởng ĐTQG và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất đất nước. Tôi gào lên trong những cuộc tranh luận rằng Old Trafford to lớn hùng vĩ biết bao nhiêu, trong khi Anfield thật bé nhỏ. Câu trả lời mà tôi nhận được giống như những cái tát: “Ừ đúng rồi, nhưng mà Liverpool vô địch còn chúng mày kém bọn tao tới 31 điểm.”

Một ác mộng thật sự với một fan MU chân chính, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy khó thở...May mắn hơn Neville, là Fan của đội bóng, tôi sinh ra và lớn lên trong thời kì mà MU đang ở đỉnh cao chói lọi(dù vẫn có một vài nốt trầm, như thời điểm 2003-2006). Bóng đá là một môn thể thao mang tính giải trí, nhưng khi nó là đam mê, nỗi buồn vì thất bại cũng sẽ lớn dần lên...

8/1986...hành trình mới bắt đầu...

Alex Chapman Ferguson-người vừa dẫn dắt đội tuyển Scottland tham dự World Cup 1986 được bổ nhiệm làm HLV MU và tháng 8/1985-thay thế Attkinson vừa bị sa thải. MU lúc này vẫn đang ở trong "bóng tối của kỉ nguyên vàng". Đảo quốc sư tử giờ dường như là của riêng Liverpooll hay Aston Villa.

Alex Ferguson-như người ta vẫn gọi ông-đến MU với tư thế của một "kẻ chinh phục vĩ đại". Aberdeen dưới sự dắt của ông đã phá vỡ thế thông trị giải ngoại hạng Scottland của 2 ông lớn Celtic và Rangers(sự thống trị này kéo dài cả thế kỉ cho đến tận ngày nay, chỉ bị gián đoạn trong 4 năm Sir Alex ở Aberdeen) với 2 chức vô địch quốc gia. Ấn tượng nhất phải kể đến chiến tích hạ gục gã khổng lồ Real Madrid tại trận chung kết Cup C2 để lên ngôi vô địch châu Âu. Và tất cả cùng chờ đợi ông sẽ làm nên điều thần kì với MU.
Và ông đã đưa MU trở lại với thành công, một thành công mang đậm dấu ấn của chính Ferguson. 5 năm đầu trắng tay, đã có lúc mọi thứ tưởng như đã đổ vỡ. Nhưng như đã nói, niềm tin là thứ mà MU luôn có, ít nhất là đến từ những người lãnh đạo đội bóng. Ferguson nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ nhà Edward(ông chủ MU) và cả Sir Matt Busby bất chấp sự la ó của các Fan. Thậm chí đã có lúc ông nhụt chí nhưng chính Sir Matt Busby đã khuyên ông ở lại....

Và MU đã trở lại thực sự...như ở Munich khi xưa, chúng ta nén nỗi đau để chiến đấu và tôn vinh họ

2003-2006-TRỞ LẠI NHƯ CHÚNG TA VẪN THẾ...

Nhưng ai tầm 20 tuổi hoặc là Fan Mu được chục năm có lẽ sẽ chưa quên những ngày tháng khó khắn khi MU bị mua lại bởi nhà Glazer thời điểm năm 2005. 3 năm trắng tay liên tiếp, khó khăn về tài chính khiến việc tăng cường lực lượng bị hạn chết và chúng ta đành phải hài lòng với những thương vụ nhỏ như Van Der Sar(2tr), Park Ji Sung(4tr) hay mượn Herrick Lasson miễn phí. Các thương vụ Vidic và Evra(12tr) ,18 tr cho Carrick được đánh đổi bằng việc chúng ta để mất Mikel(12tr) về tay Chel và phải bán Van Nistelrooy cho Real(16tr).

Cộng thêm những lùm xùm về lục đục nội bộ(giữa Cr7 và Ruud, Rooney và Cr7). Chưa bao giờ Mu gặp phải nhiều khó khăn đến thế, trước khi bước vào mùa bóng 2006-2007. Nhưng cuối cùng...

Chúng ta là nhà vô địch EPl mùa bóng đó. MU trở lại đúng vào lúc tất cả nghĩ rằng chúng ta đã hết thời. Được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt cả đội, CR7 biến hình thành một tiền vệ toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá(24 bàn thắng và 24 pha kiến tạo mùa đó). Xích mích giữa anh và Rooney như anh sau này tâm sự khiến cả 2 nhận ra rằng: giữa họ tồn tại một tình bạn lớn, và mẫu thuẫn khiến họ lo sợ cho những mất mát có thể xả ra. Họ làm hòa và giờ đây chúng ta có thể tự hào mà nói về họ như là cặp bài trùng hoàn hảo nhất mà bóng đá từng sản sinh ra.
Và cả những Vidic, Evra, Park Ji Sung, VanderSar,...hãy xem họ đã làm được những gì...

LẠI MỘT LẦN NỮA, CHÚNG TA ĐỨNG DẬY. VÀ DÙ CÓ VẤP NGÃ LẪN NỮA, CHÚNG TA CŨNG SẼ VẪN VÙNG LÊN, VÌ ĐÓ LÀ
TINH THẦN CỦA CHÚNG TA-TINH THẦN CỦA UNITED

Nhà Glazer

Những kẻ tư bản khô khan chỉ biết đến lợi nhuận, đó là nhận xét ngắn gọn nhất về họ-những ông chủ hiện hiện tại của đội bóng. Mu bỗng chốc ôm về một núi nợ(con số cao nhất vào năm 2010 là 750tr bảng). Không khó để nhận ra MU kể từ đó đã không còn những thương vụ bom tấn làm rung chuyển thị trường nữa. Nhưng đó là thực tại khó khăn mà chúng ta phải chấp nhận.

Sir Alex đã chấp nhận điều đó. Hơn ai hết, ông hiểu rằng Mu sẽ không còn là một gã khổng lồ thét ra lửa được nữa. Nhưng bằng khả năng của mình, ông vẫn cố gắng xoay trở một cách tốt nhất có thể. Hè 2007, MU mang về Tevez, Anderson, Nani, Hasgreaves với tổng giá trị gần 70tr bảng nhưng ít ai để ý rằng MU cũng đã thu về tới hơn 40 tr bảng từ tiền bán những Heinze, Smith, Richarson,...Hay như năm 2011, Gibson, O'shea, Brown, Obertan,...phải ra đi để Mu thu về hơn 20tr bảng nhằm cân bằng thu chi sau khi bỏ ra gần 50tr. Con số 25tr bảng tối đa mỗi mùa cho chuyển nhượng vẫn được nhà Glazer duy trì suốt từ năm 2005, một con số "chẳng đủ để mua một ngôi sao"...

MU vẫn chiến thắng, vẫn thành công, nhưng sự lo sợ đang ngày một hiện hữu...bao giờ Sir Alex giải nghệ...

Hãy tin rằng, MU sẽ luôn đứng dậy, sẽ luôn khiến chúng ta thấy tự hào. MU có thể thuộc về ai đó, nhưng những xúc cảm mà nó mang đến luôn mang những nét đặc trưng và không một đội bóng nào có được...

VÌ MU CỦA CHÚNG TA LUÔN KHÁC BIỆT
Believe
 

Perabyte

New Member
Ðề: FanClub Manchester United

Chú này trước trận MU thắng Arsenal 1-0 vào to còi xong Arsenal thua cái là trốn biệt đến nay.

Ars thua bao nhiêu trận cũng không làm em buồn dâu bác, nhưng MU mà cứ thua trận nào là em mừng không thể tả :D :))
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

Ars thua bao nhiêu trận cũng không làm em buồn dâu bác, nhưng MU mà cứ thua trận nào là em mừng không thể tả :D :))
Cuộc đời thất bại nên tìm niềm an ủi trong những vấp ngã của người khác...haizz...thành phần này...
 
Ðề: FanClub Manchester United

Thế bác ghét thằng nào đó rồi thì bác có thích nhìn thấy nó vấp ngã k?
Cứ hễ thấy ai thành công cũng gato, thấy ai vấp ngã thì hả hê mới áp dụng đúng câu của bác.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

Thế bác ghét thằng nào đó rồi thì bác có thích nhìn thấy nó vấp ngã k?
Cứ hễ thấy ai thành công cũng gato, thấy ai vấp ngã thì hả hê mới áp dụng đúng câu của bác.
Ôh! thế cái bạn gì kia ghét MU vì mẹ bạn ấy ko mua kẹo cho chứ ko phải vì Mu đè đầu cưỡi cổ..ai đó ah...=))
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

Ah! thế ko phải hở! ko phải thì xin lỗi thôi...I'm Sorry...=))...
 

portlet

Member
Ðề: FanClub Manchester United

Arsenal phải chờ coi tháng 3 sắp tới đang đứng ở đâu. Lúc đấy mới bàn tới chức vô địch PL được =))
 

tungdesign

Active Member
Ðề: FanClub Manchester United

D.M ra đi là vừa... Cầu mong Sir Alex quay trở lại để cứu giúp MU qua cơn bạo bệnh, và tìm 1 HLV đẳng cấp cho CLB đẳng cấp như MU.
D.M mà còn làm HVL nữa thì làm sao có ngôi sao nào cập bến MU nữa. nản quá
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: FanClub Manchester United

Ars thua bao nhiêu trận cũng không làm em buồn dâu bác, nhưng MU mà cứ thua trận nào là em mừng không thể tả :D :))
Mình cũng không ham anh MU này lắm! :))

D.M ra đi là vừa... Cầu mong Sir Alex quay trở lại để cứu giúp MU qua cơn bạo bệnh, và tìm 1 HLV đẳng cấp cho CLB đẳng cấp như MU.
D.M mà còn làm HVL nữa thì làm sao có ngôi sao nào cập bến MU nữa. nản quá

Ông này đi để lại lời nguyền hay sao ấy, ông ta trở lại còn được, đi là mọi thứ đổ nát sau lưng!
 
Bên trên