Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

minhnamtech

New Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Cô e Sansa đang lên phương Bắc tìm thì ông Snow lại đi mất, ko biết số phận trôi dạt về đâu nhỉ :D
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Unsullied có giỏi cỡ nào chứ bị phục kích, đánh lén (aka đánh du kích) thì bố thằng nào đỡ, trong các ss trước có cảnh giết các Unsullied đó, toàn 1 vs 1 đám. Nhất là trong lúc rắn mất đầu, toàn quân ko có leader rõ ràng. Cái này phải học tập mấy anh vua cùa Tàu :D. Cho quân lùng sục tra khảo hết cả thành phố, tịch thu toàn bộ vũ khí trong dân chúng, may ra mới chiến dc bọn du kích. Cơ mà thường phim phương Tây không có cảnh này, có lẽ do xã hội phương Tây không có chuyên chế như các vua bên phương Đông. Cái này thể hiện rõ trong GOT luôn, ai đời cả triều đình lại lép vế trước hội Chim Sẻ chỉ toàn bọn dân đen nghèo đói, quân đội nuôi để làm cảnh à. Như phim Tàu là bố chém chín họ nhà mày lâu rồi :D

JS đã chấm dứt lời thề khi đã chết, giờ anh sẽ quay về trả thù cho nhà Stark, chắc chắn thế rồi. Khả năng cao anh sẽ làm lãnh đạo đám Man Tộc.
Em cũng ko hiểu tại sao quân đội triều đình hùng mạnh( quân trước đó đã đánh tan Stanis) lại thua bọn chim sẽ, mà ko giải thích rõ ràng. ko lẽ hoàng hậu đã đem toàn quân giao cho sếu đầu đàn.
 
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Theo ý mình như thế này cho dễ hiểu. Vấn đề giữa SẺ và Nhà vua giống như vấn đề giữa một chính đảng và chính quyền. Trong lúc khó khăn, Hoàng Hậu (là phía chính quyền) bắt buộc phải cần có một chỗ nương tựa để lấy lòng dân. SẺ là một người biểu tượng cho tư tưởng và là chính đảng mà người dân tự nhiên sẽ theo mà không bị bắt buộc. Mà dân thì đông nên lực lượng của SẺ sẽ rất đáng nể. Dân theo SẺ một cách tự nguyện như người ta tìm cách tự khai minh cho mình, còn lính của Nhà vua là phía Chính quyền, họ là người làm công ăn lương.
Có một số xã hội, người nắm tư tưởng chủ đạo thậm chí còn kêu gọi nhân dân cướp cả chính quyền về tay mình. Nếu SẺ làm như vậy thì SẺ sẽ thành Nhà vua và khi đó xã hội sẽ thành một xã hội lấy Thần Quyền làm đức tin chính (kiểu "kim chỉ nam" hay "sợi chỉ đỏ dẫn đường" gì đó) và người dân lúc này bắt buộc phải theo. SẺ sẽ thành lập chính đảng kiểu "của dân do dân và vì dân", rồi dương cao ngọn cờ gì gì đó ... với mục đích quyền lực Nhà nước tập trung vào tay mình. Đại loại thế. Nhưng ở đây SẺ không làm thế mà chỉ giữ ở mức trừng phạt theo đức tin (chứ không cướp chính quyền). Gia đình hoàng tộc tự cho mình là có đức tin (để thu phục lòng dân) nên bắt buộc phải khuất phục trước SẺ.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Em cũng ko hiểu tại sao quân đội triều đình hùng mạnh( quân trước đó đã đánh tan Stanis) lại thua bọn chim sẽ, mà ko giải thích rõ ràng. ko lẽ hoàng hậu đã đem toàn quân giao cho sếu đầu đàn.

Theo ý mình như thế này cho dễ hiểu. Vấn đề giữa SẺ và Nhà vua giống như vấn đề giữa một chính đảng và chính quyền. Trong lúc khó khăn, Hoàng Hậu (là phía chính quyền) bắt buộc phải cần có một chỗ nương tựa để lấy lòng dân. SẺ là một người biểu tượng cho tư tưởng và là chính đảng mà người dân tự nhiên sẽ theo mà không bị bắt buộc. Mà dân thì đông nên lực lượng của SẺ sẽ rất đáng nể. Dân theo SẺ một cách tự nguyện như người ta tìm cách tự khai minh cho mình, còn lính của Nhà vua là phía Chính quyền, họ là người làm công ăn lương.
Có một số xã hội, người nắm tư tưởng chủ đạo thậm chí còn kêu gọi nhân dân cướp cả chính quyền về tay mình. Nếu SẺ làm như vậy thì SẺ sẽ thành Nhà vua và khi đó xã hội sẽ thành một xã hội lấy Thần Quyền làm đức tin chính (kiểu "kim chỉ nam" hay "sợi chỉ đỏ dẫn đường" gì đó) và người dân lúc này bắt buộc phải theo. SẺ sẽ thành lập chính đảng kiểu "của dân do dân và vì dân", rồi dương cao ngọn cờ gì gì đó ... với mục đích quyền lực Nhà nước tập trung vào tay mình. Đại loại thế. Nhưng ở đây SẺ không làm thế mà chỉ giữ ở mức trừng phạt theo đức tin (chứ không cướp chính quyền). Gia đình hoàng tộc tự cho mình là có đức tin (để thu phục lòng dân) nên bắt buộc phải khuất phục trước SẺ.

đây là vấn đề về tôn giáo và chính quyền, tôn giáo có quyền lực bao trùm lên mọi thứ, cứ nhìn tòa thánh Vatican khoảng chục thế kỷ trước đây sẽ hiểu chuyện này
 

wanderer122

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

đây là vấn đề về tôn giáo và chính quyền, tôn giáo có quyền lực bao trùm lên mọi thứ, cứ nhìn tòa thánh Vatican khoảng chục thế kỷ trước đây sẽ hiểu chuyện này

chính xác, như chuyện 3 musketeers, ai coi qua sẽ mới thấy tôn giáo nó ảnh hưởng sâu cỡ nào, cho đến h ở 1 số quốc gia nó vẫn vậy khu vực mình là Thái Lan.
Bọn Unsullied này vk chính là giáo + khiên, thế quéo nào vô chỗ hẹp cũng vác cây giáo ra để ăn hành :) đợi ra đánh trên chiến trường có lẽ mới thấy đc độ bá của Unsullied
 

culacvang

Well-Known Member
mẹ rồng h nhìn hết hot rồi, h mình đang kết đứa con gái của Oberyn Marten, cái cảnh khoe ngực trong tù nhìn nóng hết cả người :))
nhà lannister bây h như rắn mất đầu rồi, trc' có quỷ lùn còn lãnh đạo ngon lành
Jon snow bây h mà team up với mẹ rồng và quỷ lùn thì bá cmn đạo, kết thúc fim luôn :))
post-63312-game-of-thrones-the-musical-jo-dhgg-1463084525038.gif
 

titani

Active Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Mẹ rồng chơi quá, cho cả tộc ăn thịt nướng :D
 
Re: Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Mới xem sơ qua tập 4 phần 6

- Sansa gặp lại Jon Snow ở tường thành.
- Mẹ rồng vẫn nude nhé, vẫn đẹp như xưa.
Đệt để tối xem lại, sáng xem HBO chắc cắt hết rầu.

Mẹ Rồng sau quả này thành thế lực mạnh nhất rồi, 100k dân Dothraki cộng với đội quân nộ lệ và mấy em rồng. Cơ mà với tính cách của mình rất có thể khi quay về sẽ luận tội Tyrion vì dám nhân nhượng với đám chủ nô, gia hạn thời gian nô dịch. Anh lùn chắc còn phải bôn ba nhiều.
 

quyetk11

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

mẹ rồng nhìn không còn được gọn gàng như phần mấy phần trước các bác nhỉ :(
 

yeu_em_thoi

New Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Sau 2 tập đầu gây nhiều phấn khích cho người xem thì tập 3 này nó chán vcl (vô cùng luôn) các bạn ạ. Không có gì mới mẻ và ấn tượng ngoài chuyện mẹ rồng bị lột áo (mà góc quay ở đâu đâu ấy, tiên sư thằng quay phim).
Sau khi nhận được lời phàn nàn của bác BuiAn, đạo điễn đã nghiêm túc lắng nghe, thay ngay thằng quay phim khác và tập 4 nó đã quay đúng góc cần quay! =))=))=))
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Sau khi nhận được lời phàn nàn của bác BuiAn, đạo điễn đã nghiêm túc lắng nghe, thay ngay thằng quay phim khác và tập 4 nó đã quay đúng góc cần quay! =))=))=))

chắc đạo diễn cũng vào HDVN đọc bình luận đấy :))
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Game of Thrones Seasons 6 – Tập 4: Book of the Stranger (Spoiler)

Tập 4 tiếp nối với Jon Snow và trong tập này anh chả làm gì cả, toàn tâm sự đêm khuya và yếu đuối với kiểu đọc bức thư cũng không xong. Sansa sau cuộc hội ngộ cảm cmn động thì rất quả quyết sẽ đòi lại Winterfell dù không có một tất sắt trong tay, đàn bà đôi khi thật ngây thơ và mơ mộng.

attachment.php

Tyrion sau tập 3 uống rượu nói nhảm thì lấy lại được chút bản sắc của mình trên nền tảng “một nhà thông thái đã nói”, vâng, bọn thông thái đúng là cái gì cũng biết, nói đâu trúng đó, khi cần chém gió cái gì, cứ lôi nhà thông thái ra là xong. Một trong những người bạn của Tyrion thưở còn ở Vương Đô là “Ngón tay nhỏ” ngón kia to Petyr Baelish đã trở lại sau mấy tập đầu mất hút, vậy nên anh quyết định chơi lớn ngay, dự Winterfell sẽ là chiến trường tiếp theo.

attachment.php

Tựa đề tập này là Book of the Stranger – Quyển sách của người lạ, chả biết người lạ có phải là tác giả best seller hay không nhưng có vẻ như người lạ thích kể lể về những tâm tư tình cảm thầm kín của mình. Người lạ giải thích vì sao con đường tôn giáo vừa theo kiểu đạo phật phổ độ chúng sinh vừa nhuốm mùi chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng.

Nhà Lanister và Tyrell cuối cùng cũng đã có được tiếng nói chung, dù khua gươm đao lẻng xẻng (với mục đích cứu con đĩ lẳng lơ Margaely và hiệp sỹ ngàn hoa héo úa Loras) nhưng dự đoán là sẽ chả có trận tắm máu nào ở Vương Đô. Ấn tượng nhất đoạn này là bà già Olenna đã nói một câu chân lý, “làm thì chết nhiều người, đếch làm gì vẫn chết nhiều người như thường, thà để chúng chết còn hơn chúng ta”.

attachment.php

Nhưng tất cả mọi thứ đều bị lu mờ trước màn trình diễn rực rỡ chói lòa của Mẹ Rồng (có lẽ vì vậy mà cả tập phim tối om, xem đau cả mắt, thằng ánh sáng làm ăn như cc). Đầu tiên, phải chê cái kế hoạch tào lao nhạt như nước ốc, đứng hất hất mấy cây đèn dầu để làm nên lịch sử của Mẹ Rồng, xin lỗi, so với trò tự tẩm xăng đốt lên chạy cả trăm mét vào kho đạn thì thua xa. Nhưng phải khen là Mẹ rồng đã luyện được tuyệt kỹ kim cương bất hoại, lửa bất xâm phạm (kể cả lông và tóc), một mũi tên trúng hai đích, vừa khoe hàng được, vừa gây ấn tượng với đông đảo người xem. Và chúng ta lại chung một nhà, khép đôi mi chung một giường.

Tóm lại thì tập 4 gói gọn trong một chữ “chiến”, ai cũng quyết chiến cả rồi, mọi thứ từ giờ sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Cùng dự đoán xem, ai sẽ người chết tiếp theo.
 
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

" đàn bà đôi khi thật ngây thơ và mơ mộng" :)
 

nhannt

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Thằng cha Second Sons sau vụ này chắc hết dám chịch mẹ rồng nữa rồi, thằng chả quì xuống đọc lầm rầm như kinh sám hối!
 

mecome

New Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Sau một tập 3 nhàm cmn chán thì tập 4 đã làm thỏa mãn rất nhiều fan trong đó có em. Một tập của nữ quyền lên ngôi, của anh em đoàn tụ và có thể xem đây là 1 trong những tập hạnh phúc nhất của GOT (sorry Osha). Có thể bắt đầu với...
1. The Wall
Rất mừng khi 2 người con nhà Stark đầu tiên đã hội ngộ, buồn cười đây lại là 2 người ghét nhau nhất trong nhà. Tuy nhiên có lẽ 81 kiếp nạn mà cả 2 đã trải qua trong 5 season đi thỉnh kinh đã biến 2 người thành cặp ae tình thương mến thương. Bất ngờ là Sansa mới là người đứng ra kêu gọi Jon xuống xử Ramsay, Jon thì có vẻ không khoái nhưng thằng ngu Ramsay lại chọn ngay lúc này gửi cái thư khiêu chiến, tạo động cơ để 2 ae hùn nhau xuống giết. Phen này thì thằng Ramsay chết chắc vì Jon đang có trong tay combo Trinh Nữ Brinne và Gấu Tormund, 2 a/c này hợp lại chắc đẻ ra cỡ thằng khổng lồ Wun Wun. Nhà Stark khả năng còn được bonus thêm anh ngón tay nhỏ xuống nữa (chỉ thắc mắc 1 điều là cha ngón tay này làm đếch gì biết Sansa sẽ bỏ trốn để mà về đây huy động quân lực xuống lùa thằng Ramsay, khi mà từ đầu ổng chủ mưu đưa Sansa vô).
2. King’s Landing
Vẫn là mớ thuyết giảng blah blah gì đó của anh Chim sẻ mà mình đếch hiểu cái nồi gì nhưng sau đó Maegery đã được hội ngộ anh trai, tiếc là hiệp sĩ Loras lừng danh không hiểu vì sao đã suy sụp hết cỡ (có thể do bạo lực tình dục từ các sơ High Sparrow). Tình thế này cũng tạo ra cái cớ để nhà Tyrell và Lanister liên kết lại ăn chim sẻ rôti. Nhà Lanister thì trả được thù + anh Lancel, nhà Tyrell thì giải cứu được 2 đứa con, kế hoạch hoàn mỹ và mình chắc là đéo thể nào sai sót gì xảy được ).
3. Motherfucker of Dragons
Cảnh tượng bên kia bờ biển cũng chuyển biến rất mạnh mẽ. Anh lùn đã trở lại bá đạo với việc đàm phán thành công hiệp định TPP với đám nhà giàu thành khác (theo mình là kế hoạch rất hay vì sẽ đình chiến được tạm thời, chờ Danny về với các em rồng thì còn hiệp cmn định gì nữa, cứ lùa qua hốt tụi nó thôi).
Cuối cùng là biểu tượng của nữ quyền, mẹ rồng chuẩn bị được giải thoát bởi 2 anh si tình thì bất chợt lại lóe lên trong đầu một kế hoạch thú vị hơn, phải nó là cực kỳ thú vị. Mình cứ tưởng chị ấy sẽ hứa trao thường tiền hay cả tình để làm siêu lòng các anh Khal tuy nhiên thay vào đó lại tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Mình thì khoái cảnh rồng đến giải cứu hơn nhưng qua kiểu biên tập này thì có thể thấy mẹ rồng đã thành vô đối rồi, chắc chắn sẽ là thống lĩnh tối cao của vũ trụ. Rất may là khi ra khỏi nhà cháy đéo ai la lên:”Ả là phù thủy, giếtttttt”. Và như các anh em đi xem bóng đá trong sân vận động cũng biết rồi đó, khi mà tất cả đều đang làm làn sóng người thì nếu bạn ngồi im sẽ trông giống như thằng khùng vậy nên ai cũng cúi người cả.
P/s: không biết mấy thím bóng trắng làm cái đéo gì lâu thế mà chưa lùa binh xuống.
 

Oriental_Noodle

Active Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

tự nhiên motherfucker of dragons, mình ko hiểu anh chửi cái gì
 

wanderer122

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Bánh bèo vô dụng bắt đầu khá hơn tuy vẫn còn ngây thơ chán, 2k wildling chưa đủ để đập thằng Ramsay với liên minh của nó, noble phương bắc h chẳng biết thằng nào sẽ về với dưới cờ Stark phải đợi vài tập nữa, tin tốt là đám Lannister đang bận + Petyr có vẻ sẵn sàng hỗ trợ Sansa, tin xấu là liên minh với Petyr thì chẳng có gì tốt lành, Jon+Sansa chưa đủ trình để chơi chung với anh ấy.
Ironborn đang lục đục nội bộ, chưa có gì nổi bật
Daenerys thu phục thêm 10k lính :) bọn Dothraki này đánh bộ thì chắc bá cmn server, mỗi tội bọn này hoang dã vl chỉ biết chém giết, cướp bóc, khó dẫn dắt sau này còn phải lôi tụi nó qua biển nữa. Mereen, hy vọng Tyrion đang đi đúng hướng, làm chính trị ở xứ nô lệ ko giống bên kia, tội cái ở đây ngoài Varys thì chả có đứa nào biết chuyện chính trị việc a làm chả đứa nào hiểu cho =)
Chuyện liên minh Tyrell, Lannister cá nhân thấy ko đơn giản, lão chim sẻ này khó xơi chứ ko dễ, dám chơi thẳng mặt với 2 nhà có thế lực quân sự mạnh nhất Westeros thì phải có gì đó
Khúc cuối mẹ rồng chơi chiêu đó khá bất ngờ, rất thông minh (hình như là chỉ có Targaryen mới xài đc chiêu này), chị thích làm điều khác thường và hay thành công :) người Dothraki nhìn cảnh này quy phục là chắc chắn, chiêu này mà ở Westeros là nó xiên chị luôn =))
P/S: cảnh cuối ấn tượng nhưng đốt 1 cái lều bằng gỗ, chốt cửa cũng bằng 1 khúc gỗ, nhốt bên trong là 1 đám trâu bò 6 múi, theo logic phim hành động mà ko có thằng nào thoát đc thì đúng là 1 đám phế vật -.-
 

quochung090

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Mẹ rồng lộn ngày càng béo các bác ạ, đâu còn thân mình đồng hồ cái như cái hồi ss1 :'(
 

tanriddle

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Thằng cha Second Sons sau vụ này chắc hết dám chịch mẹ rồng nữa rồi, thằng chả quì xuống đọc lầm rầm như kinh sám hối!

thấy cha này quen quen, có phải đóng vai giáo sư X thời trẻ trong X-man k nhỉ
 
Bên trên