manhhung1420
Active Member
Gần 8tr mua dàn âm thanh JVC G61
Vậy là sau bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu ý kiến, bao nhiêu lần thử đi thử lại, chạy khắp các siêu thị điện máy ở HN em đã quyết định xúc bộ JVC TH-G61 ở bên nguyễn kim, giá KM 7.190k (bây giờ hết KM lại là 7.490k rồi) thay vì mấy dòng LG và SS tương tự.
Em mạn phép tả về nó 1 chút, các bác pro chém nhẹ ạ
1. Thiết kế
Nhìn chung vẻ bề ngoài không có gì phải bàn, vẫn mang phong cách của các bác người Nhật “Đơn giản nhưng không bao giờ cũ”.
2 loa trước cao dáo, 2 loa sau gọn gàng, treo lên tường, loa bass khá to trông cũng hoành tráng. Tuy nhiên, 2 loa trước dây loa dường như quá ngắn, chỉ khoảng hơn 2m nên với những gia đình không có thiết kế gọn gàng cho phòng khách để lắp đặt dàn âm thanh như nhà em thì nó quá ngắn. Phải đầu tư thêm 30k để mua 6m dây đấu cho 1 loa ở chợ giời.
2 cái chân đế của loa trước trông to, tròn nhưng hơi nhẹ nên em nó có vẻ không vững chắc lắm, chạm vào là lung lay. Màng bọc loa chơi bằng vải, cái này cũng hơi bám bụi 1 chút, đã lười lại còn bắt mình lau chùi nữa (ước gì nó làm bằng lưới thép như của sony với pana, nhưng có lẽ là để hạ giá thành nên đành vậy.)
Khi bật máy, đèn led sáng xanh rõ ràng trông rất đẹp, tuy nhiên nhiều người cho rằng hơi loá vì thế off nó đi đc bằng remote.
2. Kết nối:
Cái nữa là theo catalogue có nói là kèm Dock Ipob nhưng về VN thì biến mất tăm rồi
Có cổng quang, các kết nối khác nhưng k có cổng coxial mới đau, có đường audio 3.5m in đằng trước, RCA đằng sau, ăng ten AM FM
Vậy thôi, nói chung thiết kế là ổn.
3. Âm thanh.
Vì dây loa trước ngắn quá mà chưa mua kịp nên em cứ để tạm thế để test.
Trong diễn đàn có bác đã test qua bộ này và có nói : Âm trec hơi chói tai, bass thì thiếu uy lực không bằng LG cùng tầm. Em nghe thấy âm trec không sao nhưng âm bass chả thấy bùm bùm gì cả, bx em còn bảo nghe chán chả bằng bộ sony cũ, hic hic. Vậy là buồn suốt 1 ngày nhưng ngậm bồ hòn. Hôm sau qua chợ trời mua dây, mới đầu mua dây 3000/m về đấu lên không nổi, sau phải mua dây 5k/m về ok liền, nhưng khi ngó lại dây cắm loa đằng sau máy thì ôi thôi ông kỹ thuật nhà nguyễn kim cắm loa bass thành loa sau. Em cắm lại, bật máy lên nghe thử thì thôi rồi, bass rõ ràng, rung cả phòng mà mới bật đến cỡ 26/40. Nở nụ cười mãn nguyện nhưng không quên chửi thầm thằng cha kỹ thuật làm mình buồn mất hơn 1 ngày.
Tuy nhiên tiếng bass đúng là không gọn gàng lắm, âm hơi dền dài, em phải chỉnh cho loa bass xuống -2db
Các loa sau +5db, loa trước trái vì đặt lệch so với loa phải khoảng 1m so với màn hình nên em kích lên +2db,khoảng cách đến người nghe để 2m hết
(Mấy cái +-db này điều chỉnh dần dần cho phù hợp với tai mỗi người.)
Nghe rõ ràng stereo rõ ràng, to, không bị ù khi âm thanh bật to, cảm thấy hay hơn bộ sony tz200 và pana 570 (e đã dùng cả 2 bộ này). Chế độ âm thanh music và matrix em test thử nhưng k hay bằng để mặc định nguồn nên không dùng nữa.
Cái quan trọng nhất nhiều người quan tâm và cả em nữa là xem phim:
Em kết nối âm thanh qua cổng quang, sử dụng HDP HDlife V3
Bật phim lên: Chữ DTS đỏ, nổi trên màn hình Led xanh đẹp quá âm thanh chuẩn không cần chỉnh. Như vậy là khẳng định 100% : Em nó giải mã DTS nguồn ngoài. Em test qua 1 số file music dạng DTS cũng y chang luôn, vậy là yên tâm về khoản xem phim.
Như đã nói ở trên, có bác bảo âm trec hơi choé thì em có test qua đoạn movie bắn súng, gương vỡ... nhưng em nghĩ, âm thanh súng mà không làm đau tai gọi gì là súng ... với em, thế là quá chuẩn rồi.
Còn hạng mục nữa là hát karaoke, em chưa test vì chưa có mic, tuy nhiên cái này để cho nhóc nhà em “hát con cò bé bé” thôi
Xem DVD, remote có nút scan để up lên 576p,7209,1080p, công nhận khi up lên 720p (vì tivi nhà em chỉ 720p thôi) hình ảnh nét hơn hẳn, rất mịn màng. Đầu DVD không kén đĩa. Cái này em cũng test ít vì không dùng DVD mấy, chỉ để nhóc nhà em xem Xuân Mai thôi.
Sau khoảng 1h test, sờ tay vào máy thì thấy nhiệt độ rất nóng, hơn mấy cái em đã dùng thử rồi, chả biết nó có bị sao không nữa, nhưng đến giờ vẫn dùng ổn (đang định kiếm cái quạt USB 12V lắp vào đít em nó)
Trước đến giờ em vẫn đặt niềm tin vào chất lượng của người Nhật hơn là của người Hàn. Vì thế với giá 7.2tr, bộ này làm em hài lòng với nhu cầu nghe nhạc, xem phim.
Vậy là sau bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu ý kiến, bao nhiêu lần thử đi thử lại, chạy khắp các siêu thị điện máy ở HN em đã quyết định xúc bộ JVC TH-G61 ở bên nguyễn kim, giá KM 7.190k (bây giờ hết KM lại là 7.490k rồi) thay vì mấy dòng LG và SS tương tự.
Em mạn phép tả về nó 1 chút, các bác pro chém nhẹ ạ
1. Thiết kế
Nhìn chung vẻ bề ngoài không có gì phải bàn, vẫn mang phong cách của các bác người Nhật “Đơn giản nhưng không bao giờ cũ”.
2 loa trước cao dáo, 2 loa sau gọn gàng, treo lên tường, loa bass khá to trông cũng hoành tráng. Tuy nhiên, 2 loa trước dây loa dường như quá ngắn, chỉ khoảng hơn 2m nên với những gia đình không có thiết kế gọn gàng cho phòng khách để lắp đặt dàn âm thanh như nhà em thì nó quá ngắn. Phải đầu tư thêm 30k để mua 6m dây đấu cho 1 loa ở chợ giời.
2 cái chân đế của loa trước trông to, tròn nhưng hơi nhẹ nên em nó có vẻ không vững chắc lắm, chạm vào là lung lay. Màng bọc loa chơi bằng vải, cái này cũng hơi bám bụi 1 chút, đã lười lại còn bắt mình lau chùi nữa (ước gì nó làm bằng lưới thép như của sony với pana, nhưng có lẽ là để hạ giá thành nên đành vậy.)
Khi bật máy, đèn led sáng xanh rõ ràng trông rất đẹp, tuy nhiên nhiều người cho rằng hơi loá vì thế off nó đi đc bằng remote.
2. Kết nối:
Cái nữa là theo catalogue có nói là kèm Dock Ipob nhưng về VN thì biến mất tăm rồi
Có cổng quang, các kết nối khác nhưng k có cổng coxial mới đau, có đường audio 3.5m in đằng trước, RCA đằng sau, ăng ten AM FM
Vậy thôi, nói chung thiết kế là ổn.
3. Âm thanh.
Vì dây loa trước ngắn quá mà chưa mua kịp nên em cứ để tạm thế để test.
Trong diễn đàn có bác đã test qua bộ này và có nói : Âm trec hơi chói tai, bass thì thiếu uy lực không bằng LG cùng tầm. Em nghe thấy âm trec không sao nhưng âm bass chả thấy bùm bùm gì cả, bx em còn bảo nghe chán chả bằng bộ sony cũ, hic hic. Vậy là buồn suốt 1 ngày nhưng ngậm bồ hòn. Hôm sau qua chợ trời mua dây, mới đầu mua dây 3000/m về đấu lên không nổi, sau phải mua dây 5k/m về ok liền, nhưng khi ngó lại dây cắm loa đằng sau máy thì ôi thôi ông kỹ thuật nhà nguyễn kim cắm loa bass thành loa sau. Em cắm lại, bật máy lên nghe thử thì thôi rồi, bass rõ ràng, rung cả phòng mà mới bật đến cỡ 26/40. Nở nụ cười mãn nguyện nhưng không quên chửi thầm thằng cha kỹ thuật làm mình buồn mất hơn 1 ngày.
Tuy nhiên tiếng bass đúng là không gọn gàng lắm, âm hơi dền dài, em phải chỉnh cho loa bass xuống -2db
Các loa sau +5db, loa trước trái vì đặt lệch so với loa phải khoảng 1m so với màn hình nên em kích lên +2db,khoảng cách đến người nghe để 2m hết
(Mấy cái +-db này điều chỉnh dần dần cho phù hợp với tai mỗi người.)
Nghe rõ ràng stereo rõ ràng, to, không bị ù khi âm thanh bật to, cảm thấy hay hơn bộ sony tz200 và pana 570 (e đã dùng cả 2 bộ này). Chế độ âm thanh music và matrix em test thử nhưng k hay bằng để mặc định nguồn nên không dùng nữa.
Cái quan trọng nhất nhiều người quan tâm và cả em nữa là xem phim:
Em kết nối âm thanh qua cổng quang, sử dụng HDP HDlife V3
Bật phim lên: Chữ DTS đỏ, nổi trên màn hình Led xanh đẹp quá âm thanh chuẩn không cần chỉnh. Như vậy là khẳng định 100% : Em nó giải mã DTS nguồn ngoài. Em test qua 1 số file music dạng DTS cũng y chang luôn, vậy là yên tâm về khoản xem phim.
Như đã nói ở trên, có bác bảo âm trec hơi choé thì em có test qua đoạn movie bắn súng, gương vỡ... nhưng em nghĩ, âm thanh súng mà không làm đau tai gọi gì là súng ... với em, thế là quá chuẩn rồi.
Còn hạng mục nữa là hát karaoke, em chưa test vì chưa có mic, tuy nhiên cái này để cho nhóc nhà em “hát con cò bé bé” thôi
Xem DVD, remote có nút scan để up lên 576p,7209,1080p, công nhận khi up lên 720p (vì tivi nhà em chỉ 720p thôi) hình ảnh nét hơn hẳn, rất mịn màng. Đầu DVD không kén đĩa. Cái này em cũng test ít vì không dùng DVD mấy, chỉ để nhóc nhà em xem Xuân Mai thôi.
Sau khoảng 1h test, sờ tay vào máy thì thấy nhiệt độ rất nóng, hơn mấy cái em đã dùng thử rồi, chả biết nó có bị sao không nữa, nhưng đến giờ vẫn dùng ổn (đang định kiếm cái quạt USB 12V lắp vào đít em nó)
Trước đến giờ em vẫn đặt niềm tin vào chất lượng của người Nhật hơn là của người Hàn. Vì thế với giá 7.2tr, bộ này làm em hài lòng với nhu cầu nghe nhạc, xem phim.
Chỉnh sửa lần cuối: