Giá như tôi có thể giết người.

HD Beginner

New Member
Nếu như tôi có thể người. Tôi sẽ giết thằng lái xe này. Tôi sẽ buộc nó vào xe ô tô và làm như nó đã làm với em học sinh ấy ~X(


Vụ tai nạn thương tâm và hành trình tìm con qua vết máu
(Dân trí) - “Chạy đến hiện trường vụ tai nạn mà không thấy con; hỏi ngược hỏi xuôi thì có người bảo nó bị chiếc xe tải lôi đi rồi. Lần theo vết máu trên đường khoảng 3km, tôi phát hiện con mình nằm bất động toàn bộ xương tay, xương chân trồi ra ngoài…”.
Buổi tối kinh hoàng



Trở lại tìm hiểu vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7/1/2010, tại Hương lộ 2, ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi (TPHCM), nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh em học sinh bị chiếc xe tải lao thẳng từ đằng sau tới rồi kéo đi dưới gầm xe. Mặc sức cho người dân “khản cổ” la hét, tài xế “điên” vẫn thản nhiên nhấn ga cho xe chạy, kéo theo một mạng người dưới gầm.



Vào thời điểm trên, em Nguyễn Thanh Hòa (15 tuổi, ngụ ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi) học sinh lớp 9 Trường THCS Trung Lập Hạ đang trên đường đưa một người bạn học chung lớp về nhà; khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe tải mang BS 54Y-2559 lưu thông hướng Củ Chi - Tây Ninh đã tông thẳng từ phía sau tới.
TN-thg-tam1912010-1.jpg



Những vết máu của Hòa kéo dài suốt mấy cây số.

Do đi phía ngoài và bị chiếc xe tải chạy với tốc độ cao tông thẳng từ phía sau nên Hòa và chiếc xe đạp chui tọt vào trong gầm xe. Nửa người phía trên của Hòa mắc vào cảng bảo vệ phía trước đầu xe tải nên không thể thoát ra được. Nhiều người dân đi đường chứng kiến vụ việc đã ra hiệu, la lên để cho tài xế dừng xe nhưng gã tài xế nhẫn tâm vẫn phóng xe chạy điên cuồng.



Tiếng la hét của em Hoà cộng với những tiếng rít của chiếc xe đạp bị chà xuống mặt đường đến tóe lửa kéo dài suốt quãng đường hơn 3km. Khi đến trước nhà 260 tỉnh lộ 7 (cùng xã), do đường gập ghềnh nên Hòa bị hất văng ra ngoài. Chiếc xe đạp vẫn kẹt dưới gầm xe tải và bị lôi đi thêm 4km nữa. Phải mất hơn 10km rượt đuổi, người dân mới dừng được chiếc xe gây tai nạn.



Tại hiện trường nơi em Hòa bị văng ra có khá đông người dân chứng kiến; bất kỳ ai nhìn cảnh đó cũng rơi nước mắt. Chị H, một người dân ở đây kể lại: “Lúc đó tôi thấy mọi người chạy túa ra thì thấy em học sinh ngồi dựng dậy một cái rồi nằm vật xuống đất. Chân và tay lòi hết xương ra, thật quá khủng khiếp!”.



Tìm con qua các vết máu



Tìm đến nhà em Nguyễn Thanh Hòa, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Tài - cha của nạn nhân - đang lúi húi chăm sóc bàn thờ cho đứa con trai nhỏ. Cố gắng kìm nén cảm xúc, ông kể cho chúng tôi nghe về “hành trình” tìm con trai út qua những vết máu kéo lê dưới mặt đường.

TN-thg-tam1912010.jpg

Ông Tài (áo trắng) thẫn thờ bên ban thờ cậu con trai út.


Ông nói: “Khi nhận được tin báo con bị tai nạn, tôi chỉ nghĩ nó bị xây xát, cùng lắm là gãy tay, gãy chân, nhưng khi chạy đến hiện trường vụ tai nạn thì không thấy con mình đâu. Hỏi ngược hỏi xuôi thì có người bảo nó bị chiếc xe tải lôi đi rồi. Tôi lần theo vết máu trên đường mà tìm”.



Trời tối, ông Tài phải lần theo từng vệt máu, thớ thịt từ thân thể con trai mình để lại trên đường. Cứ đi, đi mãi đến khi vết máu dường như mờ hẳn thì cũng là lúc phát hiện đám đông trước mặt và ông đã nhận ra con trai ông đang nằm đó! Như một người mất trí, ông quăng xe lao vào ôm đứa con tội nghiệp gào khóc thảm thiết.



Được biết, Hòa là con út trong một gia đình có 3 anh em, tính cách hiền hòa, ít nói, được mọi người trong gia đình, hàng xóm, bạn học rất quý mến. Sau những giờ lên lớp, Hòa thường phụ mẹ bán hột vịt lộn ngoài chợ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.



Theo chân người nhà nạn nhân trở lại hiện trường vụ tai nạn, chúng tôi được anh Liêm chỉ nhiều vệt máu vẫn còn in lại trên mặt đường. Có những đoạn vệt máu vòng ra, vòng vào mà theo những người dân cho biết thì đó là lúc mà tài xế xe tải cố tính lạng lách để hất văng nạn nhân cùng chiếc xe đạp ra ngoài.



Những nhân chứng không dám thuật lại cho người cha tội nghiệp cảnh chiếc xe tải kéo con ông đi băng băng vài cây số và may nhờ có ổ gà thì cậu bé mới văng ra được với nửa cơ thể chỉ còn lại vài cái xương gãy nát.

TN-thg-tam1912010-2.jpg


Phân chân của em Hòa chỉ còn trơ xương (ảnh chụp qua điện thoại của một nhân chứng)


Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nếu tài xế dừng xe ngay khi xảy ra tai nạn thì Hòa đã không chết thảm? Nếu tài xế có đạo đức hơn…? Họ không tin lời giải thích của tài xế là “không biết, không nhìn thấy nạn nhân dưới gầm xe”.



Hiện cơ quan Công an huyện Củ Chi đang tạm giữ tài xế xe tải để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-373960/vu-tai-nan-thuong-tam-va-hanh-trinh-tim-con-qua-vet-mau.htm
 

maxken86

New Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Giá như tui có thể giết người.
Hoàn toàn đúng bác ah.
Người như bọn này ko chết thì cũng bị người khác chém chết ah.
Thương tâm cho gia đình đó thật.
 

Doananh

Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Đúng là nên giết chết cái tên tài xế đó đi

Coi mạng người như cỏ rác vậy
 

Gambit

New Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

dã man thật.

tên tài xế này đáng bị tử hình.
 
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Nếu là em, thì em sẽ buộc thằng tài xế nằm giữa đường, dùng ngay cái xe của nó và chay qua từng bộ phận cơ thể nó: dùng bánh xe chạy ngang qua tay nó, đến chân nó, qua bụng nó rồi cuối cùng cho bánh xe chạy ngang qua đầu nó, cho đầu nó nát bét ra............văng óc nó ra.
 

James Vo

Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Nếu là em, thì em sẽ buộc thằng tài xế nằm giữa đường, dùng ngay cái xe của nó và chay qua từng bộ phận cơ thể nó: dùng bánh xe chạy ngang qua tay nó, đến chân nó, qua bụng nó rồi cuối cùng cho bánh xe chạy ngang qua đầu nó, cho đầu nó nát bét ra............văng óc nó ra.

^:)^^:)^^:)^^:)^
 

James Vo

Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Sau khi đọc xong bài báo và các comment em chỉ có thể nói là: Lòai người là động vật ác nhất hành tinh.
 
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Sau khi đọc xong bài báo và các comment em chỉ có thể nói là: Lòai người là động vật ác nhất hành tinh.
Nếu như có bác nào hay đi qua xa lộ Hà Nội từ tp. HCM đến ngã ba Vũng Tàu, chắc chắn là ai cũng muốn giết mấy thằng tài xế lái xe ben và container này, bọn nó chạy xe ghê quá, không coi mạng sống ra gì cả, vì mấy cái xe này đa số đều là của mấy bác công an nhà ta cả mà.#:-S#:-S#:-S
 

James Vo

Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Nếu như có bác nào hay đi qua xa lộ Hà Nội từ tp. HCM đến ngã ba Vũng Tàu, chắc chắn là ai cũng muốn giết mấy thằng tài xế lái xe ben và container này, bọn nó chạy xe ghê quá, không coi mạng sống ra gì cả, vì mấy cái xe này đa số đều là của mấy bác công an nhà ta cả mà.#:-S#:-S#:-S

=D>=D>=D> Đúng zị, tòan là của các bác bí thư hay chủ tich cả.
 

s2c2t

New Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

giá như có thể giết...
đọc xong mà tui thấy căm quá, ko biết tên tài xế có cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại sự việc ko?
con người tan nhẫn quá.
 

dino

Active Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

tội nghiệp thằng bé, chết trong đau đớn và hoảng sợ ...
 

dualshock

Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Sốc nặng. Càng ngày em càng sợ cánh tài xế nước mình. Không thể tưởng tượng nổi, cùng là con người mà sao lại tàn nhẫn thế.
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

ôi thế giới văn minh mà ngay tại đất nước vn,một trong những nước thanh bình nhất thế giới....mà dạo này tồn tại nhiều vụ thương tâm bởi sự độc ác của cánh tài xế xe tải
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Nếu như có bác nào hay đi qua xa lộ Hà Nội từ tp. HCM đến ngã ba Vũng Tàu, chắc chắn là ai cũng muốn giết mấy thằng tài xế lái xe ben và container này, bọn nó chạy xe ghê quá, không coi mạng sống ra gì cả, vì mấy cái xe này đa số đều là của mấy bác công an nhà ta cả mà.#:-S#:-S#:-S

Em thường đi đường đó. Quả đúng như bác nói. Thình thoảng về nhà mà em không dám ăn cơm nữa.
 

ck77

Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

đọc xong thật sự ko còn gì để nói mấy thằng đó, giết nó liền thì sung sướng cho nó quá, nên chăng là lấy cây tre chẻ ra làm đôi, bắt thằng đó leo lên tuột xuống ngày 30 lần là nó biết liền ah
 
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Đọc xong mà rùng cả mình....:-S:-S:-S:-S Mấy cha chủ xe tải thì có sợ gì bao giờ đâu,toàn dân xã hội đen cả.CHẳng lẽ ko còn cách nào chấm dứt tính trạng này hay sao?~X(~X(~X(~X:)(:)(:)((
 

mrkoyeu

Active Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Óc chúng nó làm = gì vậy nhỉ ??
 

Pacific

Active Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Trách thì trách cả pháp luật VN ấy ... nếu bị thương tật thì phải nuôi cả đời, còn chết thì vài chục triệu :| ... nên bọn tài xế mà nhỡ đụng rồi thì chả cần biết sao, cứ cán cho chết ... tổ cha bọn nó =((
 

vaio18

New Member
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

cầm súng phang chết lũ lái xe đê
 
Ðề: Giá như tôi có thể giết người.

Thật ko thể tin nổi,bọn tài xế xe tải ngày càng lộng hành,coi mạng người như cỏ rác.....X(X(
 
Bên trên