Góc bình luận của Hải Đăng

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

vừa nhận thư tết của Mod Hai Đang. cám ơn Mod. Năm mới em xin chúc mod và gia đình " AN KHANG THỊNH VƯỢNG" năm tới thu được tấn tiền, tấn tình, đánh đâu thắng đó. Chuc bác đấy chứ không phải đội sân âu tra phốt nhé)
 

Hải Đăng

New Member
Khi nào chiều sâu Arsenal của ngày xưa trở lại?!

Sẽ thật dư thừa khi tôi “dạy đời” cách dẫn dắt một đội bóng như Arsenal, CLB luôn nằm top đầu có lượng fan hâm mộ lớn nhất thế giới. Nhưng với tư cách của một người yêu bóng đá, dành những tình cảm đẹp cho Pháo thủ thành Luân Đôn thì trận thua Hùm xám đêm 20/02 trở thành đòn đánh chí mạng dành cho thầy trò HLV Arsene Wenger. Một trận thua thể hiện rất nhiều những yếu điểm mà Arsenal đang vướng phải, trong đó cơ bản nhất chính là chiều sâu đội hình và khát khao chiến thắng.

Đó là đêm của hai màu trắng đỏ ngập tràn sân Emirates nổi tiếng, hai màu sắc truyền thống của cả đội chủ nhà và đội khách. Là tiếng reo hò của CĐV với những ánh mắt chờ đợi, hy vọng những tài năng trẻ của Pháo thủ sẽ tỏa sáng. Là áp lực cực lớn đè nặng lên những vị khách đến từ nước Đức, là sự hồi hộp đợi chờ những bất ngờ thú vị giữa hai CLB hàng đầu thế giới hiện nay. Tất cả tạo nên một bầu không khí tuyệt vời đối với cả những người theo dõi trận cầu tâm điểm vòng 1/16 của Champions League mùa giải 2012 – 2013 qua sóng truyền hình. Song thực tế trận đấu đã kết thúc với bốn bàn thắng nhưng rất nhiều cảm xúc khác nhau đọng lại. Chỉ có sắc đỏ nồng cháy, sắc trắng ngọt ngào của Bayern Munich rực rỡ và lấn át màu đỏ buồn thảm, sắc trắng bi quan của Arsenal mà thôi.

Hai bàn thua ngay trong hiệp 1 trên sân nhà đánh gục những lời ca của CĐV Arsenal, biến những bước chân của các Pháo thủ trẻ trở nên nặng nề, lặng lẽ. Và nó cũng thể hiện rõ nét sự khôn ngoan, biết tính toán và chớp thời cơ đúng lúc của Hùm xám. Tôi xem hết trận đấu, tôi tự huyễn hoặc mình rằng Arsenal hôm nay bị khớp tâm lý, nhiều vị trí thi đấu không có được phong độ tốt nhất, sức ép từ khán giả quá lớn và mọi thứ vẫn chưa kết thúc vì vẫn còn một trận lượt về nữa. Song sự thật vẫn là sự thật, Arsenal gần như chắc chắn đã bị loại với những cách biệt quá lớn về tỉ số, phong độ thi đấu. Đương nhiên tôi không muốn chỉ trích thêm gì giáo sư Arsene Wenger vì ông là người đau nhất sau trận thua muối mặt này.

Arsenal luôn nổi tiếng vì lối đá đẹp, là lò đào tạo tài năng trẻ hàng đầu thế giới và đội chủ sân Emirates cũng là nơi đưa những tài năng mới nảy mầm lên tầm ngôi sao quốc tế. Xét ở góc độ quản lý kinh doanh thì CLB Arsenal thật đáng nể vì năm nào cũng thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Đó là tiền bản quyền truyền hình, tiền quảng cáo, tiền bán áo đấu, tiền từ những trận đi du đấu, tiền bán các ngôi sao “một vốn bốn lời” của mình… Ở góc độ kinh tế thì không ai dám chê trách Pháo thủ vì lãi mẹ đẻ lãi con như thế là quá tuyệt vời, bất kỳ ai làm kinh doanh cũng đều thèm muốn. Song ở góc độ bóng đá thì Arsenal đang cho thấy mình quá hời hợt với tâm huyết, lòng mong mỏi của rất nhiều cầu thủ lẫn CĐV dành cho họ.

Người ta có thể trách những cái tên như Van Persie, Cesc Fabregas hay Nasri ra đi vì tiền nhưng có ai đặt hoàn cảnh bản thân họ vào những cầu thủ này. Dù bạn chơi hay cỡ nào, ghi nhiều bàn thắng cỡ nào, có những đường kiến tạo tuyệt vời cỡ nào cũng sẽ chẳng bao giờ có tượng đài lịch sử ghi lại nếu không có danh hiệu. Có thể fan của Arsenal khó chịu vì lập luận này của tôi, tôi không để tâm điều đó vì tôi nói sự thật. Tôi cũng rất mê Arsenal, tôi là fan của Man United nhưng ước gì cuộc đua ở ngoại hạng Anh sẽ có thểm Arsenal của 10 năm trước thì hấp dẫn quá, ngọt ngào quá. Tôi muốn thấy một Arsenal chơi hết mình trong mỗi trận đấu, một Arsenal sẵn sàng chi tiền mua sắm “đắt mà sắt ra miếng” những tên tuổi lớn, một Arsenal có thủ lĩnh đủ tâm và tầm thời Denis Beckham, một Arsenal, một Arsenal vượt qua khó khăn mỗi khi bị dẫn bàn như trận đấu với Newcastle, với Reading.

Có ai buồn cười hay mỉa mai với những ước muốn của tôi, ước muốn rất bình thường của một người yêu bản sắc đá đẹp của Arsenal. Lại một lần nữa tôi tự hỏi “Khi nào chiều sâu Arsenal của ngày xưa trở lại?!”

Hải Đăng
 

khoahq

Active Member
em tưởng bác là Fan MU giống em khi thấy khẩu thần công bị xịt mấy năm nay phải vui chứ sao lại mong ước nó trở lại keke :D
 

Hải Đăng

New Member
El Shaarawy, chiến thắng thuộc về anh

El Shaarawy, cái tên là tâm điểm của trận thư hùng giữa Barca và AC Milan khi đã tạo nên dư chấn cực lớn trên sân San Siro tối 21/02. Hai mươi là độ tuổi còn rất trẻ, tương lai cho nghiệp quần đùi áo số còn rất dài, có lẽ đó là lý do mà người ta tin El Shaarawy sẽ trở thành tượng đài bóng đá thế giới trong thời gian không xa. Là một người yêu bóng đá, là fan hâm mộ chân chính CLB Milan và yêu những cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo như El Shaarawy, CĐV chúng tôi tin chiến thắng của Milan thuộc về anh!

Là một tiền đạo trẻ, được AC Milan mua về từ CLB Genoa, chỉ sau một năm gắn bó với màu áo sọc đỏ đen El Shaarawy đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của đội bóng. Gắn liền với khoảng thời gian đã qua với Milan là những bàn thắng quý giá, El Shaarawy với biệt danh “tiểu Pharaoh” đang tiến bộ lên từng ngày. Trong trận đấu với Barca thì cầu thủ sinh năm 1992 này đã khiến cho cả thế giới phải ngả mũ kính phục trước sức trẻ, tài năng có thật, thi đấu năng nổ và hiệu quả của mình. Thế nên không có gì lạ khi chiến thắng của AC Milan làm cho nức lòng người hâm mộ bao nhiêu, thì tên tuổi của El Shaarawy càng được biết đến nhiều hơn.

Một điều cực kỳ thú vị khi đặt El Shaarawy lên bàn cân với Messi ở cùng độ tuổi 20, thì Messi chỉ là “đàn em” của El Shaarawy. Theo đó thì các con số thống kê chỉ ra rằng, ở tuổi 20, El Shaarawy đã phi thường hơn cả thiên tài đang đứng trên đỉnh cao vũ đài bóng đá nhân loại là Messi. El Shaarawy 20 tuổi đã có 18 bàn sau 31 trận, trội hơn Messi “chỉ” 16 bàn sau 40 lần ra sân. Thế nên mới có kết luận: “Nếu El Sha bằng tuổi Messi, thì đường đua Messi-El Shaarawy, chứ không phải Messi-Ronaldo, mới trở thành nơi nóng nhất của làng túc cầu thế giới?!”. Những con số có thể quá khô khan, kết luận trên có thể còn phiến diện, sự so sánh nào cũng có khập khiễng nhưng sự thật là El Shaarawy đã có một đêm San Siro không thể quên được.

Trong trận cầu tâm điểm của bóng đá thế giới, cũng là trận đấu thể hiện danh dự, truyền thống của hai nền bóng đá hàng đầu thế giới là Ý và Tây Ban Nha thì cậu nhóc tuổi 20 đã làm lu mờ tất cả những cái tên khác. Lối đá không ngại va chạm, chịu khó tìm banh và tích cực tham gia vào mỗi đợt tấn công, phòng thủ của El Shaarawy làm CĐV Milan sung sướng tột độ. Điều đáng nói là trước trận đấu này thì giới chuyên môn, người hâm mộ đều cảm thấy lo lắng cho một AC Milan được đánh giá là yếu kém nhất trong hai thập kỷ gần đây. Sẽ chẳng lạ nếu như tiêu đề “Chiến đấu giữa bầy sói” lại thu hút người đọc khi Milan phải gặp Barca ở vòng 1/16 Champions League mùa này.

Trong chiến thắng của Milan thì El Shaarawy không trực tiếp ghi bàn nhưng anh lại được báo chí thế giới săn đón nhiều nhất, được cổ động viên Milan ca ngợi nhiều nhất. Bóng đá là môn thể thao vua và khó mà có thể tồn tại nếu không vượt qua được chính mình, không lột bỏ được sức nặng ở những trận cầu tâm điểm. Thi đấu cho Milan là mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào, song Milan của hiện tại khác xa Milan của mười năm về trước. Milan không còn quá nguy hiểm mỗi đợt tấn công, truyền thống phòng thủ thời Maldini cũng không còn như xưa. Sẽ thật khó nếu mỗi cầu thủ không thi đấu cố gắng hết mình, không biết đoàn kết để khỏa lấp những yếu điểm cố hữu, những khoảng trống vô hình.

Barca đêm 21/2 có thể là Barca thi đấu tệ hại nhất trong vài năm trở lại đây ở Champions League nhưng nếu Milan không chơi tập trung thì những cái tên như Messi, Xavi hay Iniesta sẽ trừng phạt họ ngay tức khắc. El Shaarawy còn ít nhất mười năm nữa để thi đấu đỉnh cao, tương lai phía trước vẫn đang rất sáng với cầu thủ người Ý này. Và chắc chắn trận lượt về trên chảo lửa Nou Camp mọi con mắt sẽ đổ dồn trên từng bước chạy của El Shaarawy. Dẫn trước hai bàn thắng là một lợi thế rất lớn, Milan đang tràn trề cơ hội đi tiếp dù trận lượt về được dự đoán không hề dễ thở.

El Shaarawy ơi, hãy thi đấu hết mình vì sau lưng anh người hâm mộ vẫn đang chờ đợi nhịp thở đầy trẻ trung, bước chân đầy kiêu hãnh và những bàn thắng đầy kỹ thuật của anh đó. Cảm ơn anh, cảm ơn Milan đã cho người hâm mộ một đêm khó ngủ vì những cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố bất diện của môn thể thao vua!

Hải Đăng
 
Bên trên