Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

yingyu

Member
Tình cờ lang thang kiếm được bài viết này, post lên cho anh em nào mê truyện võ hiệp của Kim Dung cùng nhau bàn luận bình bầu cho vui ...


1. Vô Danh Đại Sư-hay còn gọi là ông sư quét chùa ở Tàng Kinh các-Bộ Thiên Long Bát Bộ (Lục Mạch Thần Kiếm truyện)

Đầu tiên luận đến võ công thì phải nhắc đến người này trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Thiếu Lâm được người đời truyền tụng là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm với lịch sử võ học hơn ngàn năm, nổi tiếng với 72 tuyệt kỹ do Đạt Ma sáng tạo ra... có thể nói võ công trong thiên hạ đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm... nhưng mà chỉ mỗi Vô Danh Đại Sư là có võ công đáng được nhắc đến thôi!!!

Vị sư già không tên tuổi trông nom tàng kinh các trong chùa thiếu lâm,thông hiểu thiên cơ, võ công của ông chính là tâm pháp chính tông của Phật Môn, luyện võ trong tâm thấu hiểu phật pháp mới đắc thành tuyệt học hai tuyệt đại cao thủ trong thiên hạ lúc bấy giờ là Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác cộng thêm cả Tiêu Phong, Mộ Dung Phục và cả Khưu Ma Trí cũng không thể đả bại ông. Với tấm lòng từ bi ông đã cảm phục được 2 kẻ kiêu hùng quay về chính đạo.



2.Trương Tam Phong

Phái Võ Đang tuy sáng lập sau Thiếu Lâm rất lâu nhưng lại có thể đứng ngang hàng với Thiếu Lâm, thế mới biết tài năng của Trương Tam Phong đạt đến mức nào.

Sáng lập ra phái Võ Đang lừng lẫy thiên hạ cùng với các tuyệt học Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm... ai ai trong thiên hạ cũng phải kính phục. Xuất thân từ Thiếu Lâm, nhưng vì không có duyên làm hòa thượng nên làm đạo sĩ. Cũng phải cảm ơn Giác Viễn đại sư đã cứu Trương Quân Bảo, nếu không ông cũng uổng mạng rồi, đời sau cũng chẳng biết Trương Tam Phong - Trương Quân Bảo là người nào!!!

Có lẽ người sống lâu nhất và không chết vì tử chiến chỉ có mỗi Trương Tam Phong. Người ta bảo "danh sư xuất cao đồ", tiếc thay không có đệ tử nào có thể lĩnh hội hết tất cả tuyệt học mà Trương Tam Phong đã sáng tạo. Ngũ đệ tử của Trương Tam Phong là Trương Thúy Sơn có thể coi là một nhân tài có thể lĩnh hội được, nhưng không may chết sớm.


3.Đông Phương Bất Bại-Bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ

Đông Phương Bá Chủ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng được xem là một người có võ công trác tuyệt, vô địch với tuyệt học là Quỳ Hoa Bảo Điển.

"Dẫn đao tự cung, xưng hùng thiên hạ ..." là câu đầu tiên trong Quỳ Hoa Bảo Điển một bí kíp võ công chỉ dành cho thái giám trong cung bảo vệ Hoàng Thượng tu luyện nhưng bị lưu lạc nhân gian, Đông Phương Bất Bại đã luyện đến tột đỉnh loại võ công này, những mũi kim thêu làm đảo điên thiên hạ không ai địch nổi nhưng mặt trái của nó làm kẻ tu luyện trở thành bán nam bán nữ. Cuối cùng bị chết vì cứu người yêu của mình, biến thành một kẻ nhu nhược!


4.Tiêu Phong - Bộ Thiên Long Bát Bộ (Lục Mạch Thần Kiếm truyện)

Bang chủ Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ mà một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, một anh hùng thật sự.

"Người Khất Đan nhưng sỉnh ra và lớn lên ở Trung Nguyên, một bậc đại hiệp chân chính bất khuất. Chỉ với tuyệt học Giáng Long Thập Bát Chưởng tung hoành ngang dọc cả Trung Nguyên, Khất Đan và các bộ tộc đều kính nể. Ôm một nỗi hận ngút ngàn, một sợi oan khiên không ai giải nổi, ôm một tình yêu vĩnh hằng, một mối hận trời xanh. Tài và Tử là cái gì đó ràng buộc, bên trung bên nghĩa muốn vẹn đôi đường thì anh hùng phải đi xa mãi mãi.

Cuối cùng, bên Tống bên Liêu, vì muốn vẹn toàn cả đôi bên, muốn kết thúc chiến tranh mà ôm hận tự sát, kéo theo 2 mạng người si tình tự sát theo là A Tử và Trang Tụ Hiền, tiếc thay một đời oanh liệt, cái chết này là một tổn thất lớn và đâu khổ cho biết bao người!!!

5.Châu Bá Thông- Bộ Xạ Điêu Anh Hùng truyện và Thần Điêu Hiệp Lữ

"Thất thập nhị thủ không minh chưởng và tuyệt học kỳ quái Song Thủ Hỗ Bác do Châu Bá thông sáng tạo đã đưa Châu Bá Thông lên hàng đệ nhất cao thủ và với công lực hàng trăm năm của ông vị đại hiệp Dương Qua còn phải bó tay. Trong đời Châu Bá Thông chỉ sợ phụ nữ và rắn mà thôi, vô tư không lo nghĩ chính là một trong các yếu tố giúp võ công của ông tăng tiến nhanh chóng, bên cạnh đó là vì ông thừa hưởng một nền võ công đồ sộ của sư huynh Vương Trùng Dương,một thiên hạ kỳ tài."

Là một đại cao thủ nhưng tính tình thì như trẻ con, sợ nhất là phải gặp mặt Anh Cô, có lẽ ông là người chịu ít đau khổ nhất trong cuộc đời.



6.Dương Qua-Bộ Thần Điêu Hiệp Lữ


"Thân tàn, tâm khuyết nhưng vẫn oai hùng bước trên chính nghĩa, cả cuộc đời anh hùng luôn khắc một chữ Tình. Ám Nhiên Tiêu hồn chưởng là tổng hợp của đến gần chục loại võ công khác như: Cửu âm chân Kinh, Cáp mô công, Đả cẩu tâm pháp, Ngọc Nữ tâm kinh, Đàn Chỉ thần công, Ngọc tiêu kiếm pháp..... rồi đến cả võ công của vị Độc Cô Cầu Bại cũng được Dương Qua tổng hợp sáng tạo thành pho tuyệt học."

Cuộc đời của Dương Quá phải nói là cực kỳ bi đát, ngay từ lúc nhỏ đã phải chịu nhiều cực khổ và tàn khốc. Tuy tính có chút xảo quyệt nhưng vẫn được xem là một đại anh hùng lừng lẫy. Tuy nhiên, chi tiết dùng một cục đá ném chết Đại Hãn Mông Cổ kể cũng hơi kỳ lạ.


7.Kim Luân Pháp Vương-Bộ Thần Điêu Hiệp Lữ

Một tuyệt đại cao thủ của Mông Cổ, có vẻ Kim Dung hơi ưu ái về võ công với người này!!!

"Quốc sư mông cổ, người duy nhất luyện được Long Tượng Bát Nhã Công đến tầng thứ 10(môn này có 13 tầng,trước đó không ai luyện đến tầng thứ 8) một môn tuyệt học cần phải hàng trăm năm tu luyện."

Nói Kim Dung ưu ái cho Kim Luân về phần võ công không phải nói quá! Nam Đế, Hoàng Dung, Trình Anh, Lục Vô Song... mà đánh không lại người này, về sau có thêm Anh Cô, Châu Bá Thông và Đông Tà Hoàng Dược Sư mới địch nổi hắn! Cuối cùng vì cứu Quách Tường mà chết! Ôm hận mà chết vì võ công chưa có người kế thừa, kể mà Quách Tường bái làm sư phụ, được Kim Luân truyền dạy cho chút võ công thì chắc Nga My Phái mạnh hơn rất nhiều!



8.Lệnh Hồ Xung-Bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ

Nghe Lệnh Hồ Xung là nghĩ ngay đến ca khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ được Trưởng Lão Nhật Nguyệt Thần giáo Khúc Dương và Chưởng môn phái Hành Sơn Lưu Chính Phong cầm tiêu hợp tấu.

"Thừa hưởng tinh hoa võ công của Độc Cô Cầu Bại (do Phong Thanh Dương truyền dạy) với Kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm vô chiêu thắng vạn chiêu đủ để xưng hùng thiên hạ, võ công nay lấy chỗ sơ hở trong võ công của đối phương để tấn công và vô cùng hiệu quả vì võ công nào cũng có sơ hở.Nhưng Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại là võ công vô cùng thần tốc chưa kịp nhìn ra sơ hở thì chiêu thức đã đến người."

9.Trương vô Kỵ-Bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Là con của Trương Ngũ Hiệp phái Võ Đang, Trương Thúy Sơn và con gái của Bạch Mi Ưng Vương, Hân Tố Tố. Hai vợ chồng này chết bi đát nhất, vì muốn bảo vệ tung tích cho Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn mà tự sát! Oan nghiệt thay, bỏ lại đứa con côi cút một mình!

"Không tuấn tú lắm, tính tình cũng không được dứt khoát đôi khi trong trái tim không biết mình yêu ai, cần ai. Võ công luyện được Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp thống nhất Minh Giáo đưa về chính đạo, giúp Chu Nguyên Chương đánh đuổi giăc mông cổ mở ra thời đại nhà Minh......."

Lúc nhỏ được mẹ dạy rằng "con gái đẹp là người độc ác nhất", vậy mà cũng dính vào chuyện tình của biết bao nàng: Hân Ly, Tiểu Siêu, Chu Chỉ Nhược rồi cuối cùng là Triệu Minh, cái số đa tình không tránh khỏi.


10.Quách Tĩnh-Bộ Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ

Anh Hùng Xà Điêu Quách Tĩnh được xem là một anh hùng bất khuất.

Quách Tĩnh từ Anh Hùng Xà Điêu đến Thần Điêu Đại Hiệp, rồi đời đời sau còn nhắc tới ông, người đã sinh ra Tiểu Đông Tà Quách Tường đã sáng lập ra Nga My phái.

Đúng là "ông trời không phụ kẻ khù khờ", Quách Tĩnh khờ khạo kia nhờ gặp được Hoàng Dung mà từ đó đã trở thành một đại cao thủ rồi vang danh thiên hạ.


11. Tạ Tốn

Vì muốn trả thù cho gia đình mà Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã đi khắp nơi, học tất cả các võ công trong thiên hạ, ngay cả Giáng Long Thập Bát chưởng thất truyền nhiều năm như thế mà ông cũng học được 3 chiêu, trong đó có Kháng Long Hữu Hối. Cuối cùng cũng vùi mình nơi cửa Phật tại Thiếu Lâm Tự để nghe 3 vị cao tăng Thiếu Lâm giảng giải kinh Phật!


Nguồn : www.danangfc.vn
 

HD Biên Hòa

New Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Ko rõ bài này lấy theo tiêu chí gì để luận anh hùng ;)) nhưng còn thiếu nhiều nhân vật rất có bản sắc như Đoàn Dự, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong,...
Ngoài ra nói tới nhân vật của Kim Dung ko thể ko nhắc đến Vi Tiểu Bảo :D
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

cái này chắc chỉ luận về võ công thôi
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Vi Tiểu Bảo là giỏi "võ" nhất, hắn chỉ mới có dùng miệng mà đã danh trấn thiên hạ...hihi
 

yingyu

Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Bài trên chỉ ví dụ thôi ạh.
Các bác yêu thích nhân vật nào thì post lên cho mọi người cùng tham khảo.

Không nhất thiết phải là võ công cao cường đâu.
 
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Em thì khoái phong thái của lão Nhậm hơn, cộng với võ công thông thiên nhưn tiếc là ... :D
 

keangoo

Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Kim Mao Sư Vương Tạ Tố hình như luyện được Thất Thương Quyền với Sư Tử Hống, sau cùng cũng hạ được sư phụ Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn kẻ đã sát hại 13 mạng người già trẻ lớn bé của nhà Tạ Tố (ác ko thua sư phụ Nhạt Bất Quần của Lệnh Hồ Xung) rồi vô chùa tu luôn, bi đát!!:|
 
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Kim Mao Sư Vương Tạ Tố hình như luyện được Thất Thương Quyền với Sư Tử Hống, sau cùng cũng hạ được sư phụ Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn kẻ đã sát hại 13 mạng người già trẻ lớn bé của nhà Tạ Tố (ác ko thua sư phụ Nhạt Bất Quần của Lệnh Hồ Xung) rồi vô chùa tu luôn, bi đát!!:|

Tuy mang danh là hạ được nhưng Tạ Tốn cũng thua vài bậc :)
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Vi Tiểu Bảo là thời nhà Thanh rồi, có súng + đại bác. Mấy anh hùng kể trên đều là thời cổ, thời của chưởng pháp và bay nhảy như chym :D.
 

yingyu

Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Theo nhớ không nhầm thì thời Tống cũng đã có súng thần công rồi thì phải. Vi Tiểu Bảo hình như cũng có luyện được vài chiêu của Trần Cận Nam, Anh Hùng Tam chiêu, Mỹ Nhân tam chiêu ...

Bài viết có chỗ không đúng.
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng thuộc dạng hot boy hot girl thời đó, nên Trương Vô Kỵ không thể đẹp trai thường thường được :D
 

dualshock

Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Lại nói đến Đông Phương Bất Bại. Trước đây khi dùng mưu kế mà trộm được pho bí kíp "Quỳ Hoa Bảo Điển" y liền cấp tốc bỏ ra tập luyện.
Trang đầu tiên khi mở sách ra ghi rõ: "Dẫn đao tự cung, xưng hùng thiên hạ ..." Nguyên nhân của sự việc kỳ quái này là khi luyện môn võ bí truyền kia, dục vọng sẽ ngày một tăng cao khiến cho tâm thần điên loạn, khí huyết xung đột, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Như vậy công phu chưa thành mà đã ra người thiên cổ, há chẳng phải là uổng mạng vô ích sao?
Đông Phương Bất Bại nghĩ thầm "Đời người chẳng thoáng chốc mà trôi qua, chỉ có cái danh là lưu truyền muôn thuở. Ta chịu hy sinh việc nhỏ làm nên đại nghiệp cũng chẳng phải là đáng lắm sao"
Nghĩ đoạn, y liền vung đao tự cung.
Nén đau băng bó, y liền mở sách sang trang tiếp theo. Bỗng giật nảy người, mặt biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Chẳng là trang 2 cuốn sách ghi rất rõ: "....đó là nói vậy, không cần cung cũng chả sao".
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Lại nói đến Đông Phương Bất Bại. Trước đây khi dùng mưu kế mà trộm được pho bí kíp "Quỳ Hoa Bảo Điển" y liền cấp tốc bỏ ra tập luyện.
Trang đầu tiên khi mở sách ra ghi rõ: "Dẫn đao tự cung, xưng hùng thiên hạ ..." Nguyên nhân của sự việc kỳ quái này là khi luyện môn võ bí truyền kia, dục vọng sẽ ngày một tăng cao khiến cho tâm thần điên loạn, khí huyết xung đột, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Như vậy công phu chưa thành mà đã ra người thiên cổ, há chẳng phải là uổng mạng vô ích sao?
Đông Phương Bất Bại nghĩ thầm "Đời người chẳng thoáng chốc mà trôi qua, chỉ có cái danh là lưu truyền muôn thuở. Ta chịu hy sinh việc nhỏ làm nên đại nghiệp cũng chẳng phải là đáng lắm sao"
Nghĩ đoạn, y liền vung đao tự cung.
Nén đau băng bó, y liền mở sách sang trang tiếp theo. Bỗng giật nảy người, mặt biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Chẳng là trang 2 cuốn sách ghi rất rõ: "....đó là nói vậy, không cần cung cũng chả sao".

Tự cung là sao ấy nhẩy ?? :))
 
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Lại nói đến Đông Phương Bất Bại. Trước đây khi dùng mưu kế mà trộm được pho bí kíp "Quỳ Hoa Bảo Điển" y liền cấp tốc bỏ ra tập luyện.
Trang đầu tiên khi mở sách ra ghi rõ: "Dẫn đao tự cung, xưng hùng thiên hạ ..." Nguyên nhân của sự việc kỳ quái này là khi luyện môn võ bí truyền kia, dục vọng sẽ ngày một tăng cao khiến cho tâm thần điên loạn, khí huyết xung đột, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Như vậy công phu chưa thành mà đã ra người thiên cổ, há chẳng phải là uổng mạng vô ích sao?
Đông Phương Bất Bại nghĩ thầm "Đời người chẳng thoáng chốc mà trôi qua, chỉ có cái danh là lưu truyền muôn thuở. Ta chịu hy sinh việc nhỏ làm nên đại nghiệp cũng chẳng phải là đáng lắm sao"
Nghĩ đoạn, y liền vung đao tự cung.
Nén đau băng bó, y liền mở sách sang trang tiếp theo. Bỗng giật nảy người, mặt biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Chẳng là trang 2 cuốn sách ghi rất rõ: "....đó là nói vậy, không cần cung cũng chả sao".
cái này có thiệt Kim Dung viết vậy không? em nhớ kế cả Nhạc Bất Quần và thằng rễ tên bình gì đó lúc luyện tịch tà kiếm pháp cũng phải tự cung mà .
tự cung là cắt diến.:-j
 

TQN

New Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

em nhớ kế cả Nhạc Bất Quần và thằng rễ tên bình gì đó lúc luyện tịch tà kiếm pháp cũng phải tự cung mà .

Hai thằng ý hồi đó tụi nó vì nóng sốt nên cũng không đọc trang 2 [-(
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Luyện kiếm mà cắt "kiếm" thì nghe kì thật :))
 

jaispierre

Active Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Nói về tông sư của võ học thì chắc chỉ có : Trương Tam Phong vì chỉ có ông mới nghĩ ra được các môn võ mới. Ngoài ra các cao thủ như bác chủ topic nói thì không có ai nghĩ ra môn công phu mới mà toàn là kế thừa và phát huy. Kể ra còn 1 người nữa là : Thần long đảo chủ Hồng An Thông nhưng lão này gian ác nên chắc bác chủ không nhắc tới. :D
 
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Nói về tông sư của võ học thì chắc chỉ có : Trương Tam Phong vì chỉ có ông mới nghĩ ra được các môn võ mới. Ngoài ra các cao thủ như bác chủ topic nói thì không có ai nghĩ ra môn công phu mới mà toàn là kế thừa và phát huy. Kể ra còn 1 người nữa là : Thần long đảo chủ Hồng An Thông nhưng lão này gian ác nên chắc bác chủ không nhắc tới. :D

Bác nói chỗ này là em cãi liền àh :D Chu Bá Thông dạy Quách Tĩnh với Tiểu Long Nữ chiêu "Song thủ hỗ bác" là của ai thế... Sau khi Tiểu Long Nữ bỏ đi Dương Quá luyện chiêu "Ám nhiên tiêu hồn chưởng" mà Chu Bá Thông muốn học là của ai thế bác :) Nói vui chút bác đừng giận :p
 

craven214

New Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

e yêu nhất là Cô Cô!!!!
 

s2c2t

New Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Còn cuốn "Uất ức thần chưởng" sao ko có ai nhắc tới vậy???;))
 

yingyu

Member
Ðề: Góc nhỏ cho người mê võ hiệp : Kim Dung Anh Hùng Luận.

Các bác có ai biết Vương Trùng Dương - tổ sư Toàn Chân giáo lai lịch và võ công thế nào không nhỉ ? Nghe giang hồ đồn là đứng đầu trong Võ lâm ngũ bá thời bấy giờ !
 
Bên trên