Sóng lớn là sóng gì vậy bác Milan?
Hết CP rồi đến Milan nói vậy thấy tò mò ghê gớm
Ước gì em được như bác! )))))Có gì mà tò mò đâu nhỉ )
Miệng nhà quan, có gang có thép, lãnh đạo đã nói thế thì anh em phải nghe theo thôi.
đã về đến nhà. vợ ra tận cổng đón với nét mặt như cai ngục đón tù trốn trại quay về đầu thú với 1 câu hỏi hết sức thân thương không đi đc nũa à. còn nhà lão HDCP chắc là êm ấm hơn vì A gọi xuông chia của thấy không dám bắt máy??? có lẽ hắn đang thanh minh với trưởng ban hoà giải của khu phốTrời mưa quá không biết các cụ lang thang có biết đừng về ko đây?
đã về đến nhà. vợ ra tận cổng đón với nét mặt như cai ngục đón tù trốn trại quay về đầu thú với 1 câu hỏi hết sức thân thương không đi đc nũa à. còn nhà lão HDCP chắc là êm ấm hơn vì A gọi xuông chia của thấy không dám bắt máy??? có lẽ hắn đang thanh minh với trưởng ban hoà giải của khu phố
Bác ấy hợp với truyện Chí Phèo hơn các bác ạ! (nhất là đoạn ở Vườn chuối ấy) )))Lão HDCP có võ hay lắm bác ạ. Muốn hòa giải là lão ấy lại lôi chuyện Tắt Đèn ra đọc cho chị Dậu nghe là ổn hết)
Các cụ còn đang lên kế họạch chơi CHIM đấy chú có tham gia không?
chắc là đang đọc đên đoạn Chị Dậu đứng tay cầm đòn gánh tuên bố chúng mày có giỏi vào rủ chồng bà một lân nữa thử xemLão HDCP có võ hay lắm bác ạ. Muốn hòa giải là lão ấy lại lôi chuyện Tắt Đèn ra đọc cho chị Dậu nghe là ổn hết)