Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
“Càng vùng vẫy, thòng lọng càng siết chặt”. HTC từng có thời vàng son là một tên tuổi lớn trong làng smartphone ở Việt Nam với những sản phẩm đình đám và bán rất chạy, nhưng đó là chuyện “ngày xưa ai lá ngọc cành vàng”. HTC hiện tại đang vùng vẫy trong lớp bùn lún nhớp nhúa mà dường như HTC One M9 chưa thể là ánh sáng cuối đường hầm cho hãng điện thoại Đài Loan.
Thiết kế vẫn vậy, đẹp nhìn hoài cũng chán
Hãy nhắm mắt lại và nhớ về chiếc HTC One đầu tiên, tức là con M7 ấy, và mở mắt ra nhìn con M9, ô sao nó vẫn giống nhau vậy, hay không!. M7 khiến người ta trầm trồ vì thiết kế kim loại nguyên khối, giành hàng loạt các giải thưởng uy tín và cũng chính điều đó đang khiến HTC “chết đứng”.
Đã 2 năm trôi qua, vật đổi sao dời, nhất là ở làng công nghệ, mọi thứ phát triển như vũ bão, “chớp mắt đã thấy ta không còn là ta”. iPhone lừng lẫy bởi Steve Jobs còn được Tim Cook làm cho to ra như chiếc dép, vậy mà đến One M9 vẫn y chang kiểu thiết kế của M7. Như một kẻ “ăn mày dĩ vãng” sống với hoài niệm xa xăm, còn người dùng thì thực tế hơn, đẹp đến mấy cũng hao mòn theo thời gian, nhìn từ năm này qua tháng nọ cũng phát chán.
Kinh khủng hơn, khi ngày càng mỏng đang là xu thế, thì One M9 vẫn đang cho thấy mình đi theo một hướng riêng biệt, dày đến 9,6 mm. Với số đo ấy, nhìn sang siêu mẫu Galaxy S6 chỉ mỏng có 6,8 mm liệu One M9 có chạnh lòng hay không? Chưa kể còn hơi nặng hơn một chút khiến cầm lâu gây mỏi tay hơn.
Như ai đó đã từng nói, “cái gì đang ngắc ngoải thì nên cho nó chết luôn, chứ “vương thì tội”, chết đi sẽ tái sinh lại mạnh mẽ hơn”. Một thiết kế khi đã nhàm chán, chẳng còn tạo được sự đột phá thích thú ở người dùng nữa thì nên cho vào dĩ vãng. Như Samsung đã thức thời khi tung ra dòng Galaxy S6 với những thay đổi lớn trong thiết kế, chiều lòng người dùng chưa bao giờ là việc làm sai trái.
Camera là một vòng lẩn quẩn
Còn nhớ với HTC One, công nghệ Ultra Pixel được đưa ra để PR mạnh mẽ, và khiến người dùng sốc khi camera chính chỉ có 4 MP. Họ bảo rằng tuy số chấm thấp nhưng dùng công nghệ cao sẽ cho ra ảnh chất lượng cao. Đáng tiếc người dùng chỉ thích “nhìn số rồi nói chuyện”.
Sau đó 1 năm, dù phản hồi không được tốt nhưng HTC vẫn kiên định đi theo con đường đã chọn, và One M8 vẫn y như One M7, hài hước hơn là camera trước có số chấm cao hơn so với camera sau. Trong khi đối thủ của họ đang đẩy camera lên 16 MP hay là 20,1 MP, cùng với những công nghệ nâng cao chất lượng ảnh chụp. Một lần nữa, người dùng lại “lãng quên” camera trên HTC One. Camera 4 MP Ultra Pixel trên One M7 đã ra đi không kèn không trống như thế.
Lần này, One M9 đã trở lại như cũ khi tăng số điểm ảnh của camera lên 20 MP. Vậy là sau 3 năm, HTC đã quay đúng một vòng lẩn quẩn. Dù vậy, chất lượng ảnh chụp của HTC One M9 cũng không phải là quá xuất sắc, bởi có một kẻ hiện tại còn xuất sắc hơn, Galaxy S6. Đặc biệt là chế độ chụp auto, người dùng chụp hình bằng smartphone thường xuyên nhất bằng chế độ auto, mấy cái cân chỉnh bằng tay rồi chụp double exposure gì đó chẳng mấy ai quan tâm. Điều đó khiến cho HTC One M9 lép vế trong cuộc đua với những chiếc smartphone hàng đầu khác.
HTC RE dùng để làm gì?
Với việc đưa ra một thiết bị riêng biệt chỉ dùng để chụp ảnh, quay video, có thiết kế khá kỳ lạ (giống với cái kính tiềm vọng). HTC đang muốn thử nghiệm hơn là đưa ra một thiết bị thực tế. Chức năng nó giống với GoPro (và những sản phẩm tương tự) nhưng độ tùy biến và những phụ kiện đi kèm không có mấy. HTC RE vẫn chỉ đơn giản là chiếc camera cầm tay. Mà ai cần một chiếc camera như thế khi họ đã có smartphone trong túi quần?
Chất lượng hình ảnh của HTC RE cũng không phải là ở mức quá tốt, đủ để khiến người dùng phải suy xét. Khó có thể nghĩ là bạn sẽ cầm theo một chiếc máy chụp hình có hình dạng cái ống nước bên người và lấy ra chụp khi cần, rườm rà và tốn công. Bỏ thêm tiền để mua thêm một cái camera như thế có lẽ là không cần thiết.
HTC không công bố doanh số thực tế bán được bao nhiêu cái HTC RE, nhưng có lẽ là không nhiều. Và một sản phẩm như thế nhiều khả năng sẽ nhanh chóng đi vào lãng quên như những sản phẩm thử nghiệm khác.
Kết
HTC sau khi tung ra One M9 cho thấy hãng đã bắt đầu đuối sức trên đường đua smartphone hàng đầu. Với mức giá bán tại Việt Nam cao hơn cả Galaxy S6, có lẽ năm nay sẽ là một năm nữa chứng kiến sự thất bại của HTC. Đó có thể là một điều đáng buồn, nhưng cũng có thể là động lực để cho HTC có thể làm một cái gì đó mới hơn, thay vì ra tiếp một cái One M10 nhìn giống y chang One M9, như thế càng buồn hơn.
Thiết kế vẫn vậy, đẹp nhìn hoài cũng chán
Hãy nhắm mắt lại và nhớ về chiếc HTC One đầu tiên, tức là con M7 ấy, và mở mắt ra nhìn con M9, ô sao nó vẫn giống nhau vậy, hay không!. M7 khiến người ta trầm trồ vì thiết kế kim loại nguyên khối, giành hàng loạt các giải thưởng uy tín và cũng chính điều đó đang khiến HTC “chết đứng”.
Đã 2 năm trôi qua, vật đổi sao dời, nhất là ở làng công nghệ, mọi thứ phát triển như vũ bão, “chớp mắt đã thấy ta không còn là ta”. iPhone lừng lẫy bởi Steve Jobs còn được Tim Cook làm cho to ra như chiếc dép, vậy mà đến One M9 vẫn y chang kiểu thiết kế của M7. Như một kẻ “ăn mày dĩ vãng” sống với hoài niệm xa xăm, còn người dùng thì thực tế hơn, đẹp đến mấy cũng hao mòn theo thời gian, nhìn từ năm này qua tháng nọ cũng phát chán.
Kinh khủng hơn, khi ngày càng mỏng đang là xu thế, thì One M9 vẫn đang cho thấy mình đi theo một hướng riêng biệt, dày đến 9,6 mm. Với số đo ấy, nhìn sang siêu mẫu Galaxy S6 chỉ mỏng có 6,8 mm liệu One M9 có chạnh lòng hay không? Chưa kể còn hơi nặng hơn một chút khiến cầm lâu gây mỏi tay hơn.
Như ai đó đã từng nói, “cái gì đang ngắc ngoải thì nên cho nó chết luôn, chứ “vương thì tội”, chết đi sẽ tái sinh lại mạnh mẽ hơn”. Một thiết kế khi đã nhàm chán, chẳng còn tạo được sự đột phá thích thú ở người dùng nữa thì nên cho vào dĩ vãng. Như Samsung đã thức thời khi tung ra dòng Galaxy S6 với những thay đổi lớn trong thiết kế, chiều lòng người dùng chưa bao giờ là việc làm sai trái.
Camera là một vòng lẩn quẩn
Còn nhớ với HTC One, công nghệ Ultra Pixel được đưa ra để PR mạnh mẽ, và khiến người dùng sốc khi camera chính chỉ có 4 MP. Họ bảo rằng tuy số chấm thấp nhưng dùng công nghệ cao sẽ cho ra ảnh chất lượng cao. Đáng tiếc người dùng chỉ thích “nhìn số rồi nói chuyện”.
Sau đó 1 năm, dù phản hồi không được tốt nhưng HTC vẫn kiên định đi theo con đường đã chọn, và One M8 vẫn y như One M7, hài hước hơn là camera trước có số chấm cao hơn so với camera sau. Trong khi đối thủ của họ đang đẩy camera lên 16 MP hay là 20,1 MP, cùng với những công nghệ nâng cao chất lượng ảnh chụp. Một lần nữa, người dùng lại “lãng quên” camera trên HTC One. Camera 4 MP Ultra Pixel trên One M7 đã ra đi không kèn không trống như thế.
Lần này, One M9 đã trở lại như cũ khi tăng số điểm ảnh của camera lên 20 MP. Vậy là sau 3 năm, HTC đã quay đúng một vòng lẩn quẩn. Dù vậy, chất lượng ảnh chụp của HTC One M9 cũng không phải là quá xuất sắc, bởi có một kẻ hiện tại còn xuất sắc hơn, Galaxy S6. Đặc biệt là chế độ chụp auto, người dùng chụp hình bằng smartphone thường xuyên nhất bằng chế độ auto, mấy cái cân chỉnh bằng tay rồi chụp double exposure gì đó chẳng mấy ai quan tâm. Điều đó khiến cho HTC One M9 lép vế trong cuộc đua với những chiếc smartphone hàng đầu khác.
HTC RE dùng để làm gì?
Với việc đưa ra một thiết bị riêng biệt chỉ dùng để chụp ảnh, quay video, có thiết kế khá kỳ lạ (giống với cái kính tiềm vọng). HTC đang muốn thử nghiệm hơn là đưa ra một thiết bị thực tế. Chức năng nó giống với GoPro (và những sản phẩm tương tự) nhưng độ tùy biến và những phụ kiện đi kèm không có mấy. HTC RE vẫn chỉ đơn giản là chiếc camera cầm tay. Mà ai cần một chiếc camera như thế khi họ đã có smartphone trong túi quần?
Chất lượng hình ảnh của HTC RE cũng không phải là ở mức quá tốt, đủ để khiến người dùng phải suy xét. Khó có thể nghĩ là bạn sẽ cầm theo một chiếc máy chụp hình có hình dạng cái ống nước bên người và lấy ra chụp khi cần, rườm rà và tốn công. Bỏ thêm tiền để mua thêm một cái camera như thế có lẽ là không cần thiết.
HTC không công bố doanh số thực tế bán được bao nhiêu cái HTC RE, nhưng có lẽ là không nhiều. Và một sản phẩm như thế nhiều khả năng sẽ nhanh chóng đi vào lãng quên như những sản phẩm thử nghiệm khác.
Kết
HTC sau khi tung ra One M9 cho thấy hãng đã bắt đầu đuối sức trên đường đua smartphone hàng đầu. Với mức giá bán tại Việt Nam cao hơn cả Galaxy S6, có lẽ năm nay sẽ là một năm nữa chứng kiến sự thất bại của HTC. Đó có thể là một điều đáng buồn, nhưng cũng có thể là động lực để cho HTC có thể làm một cái gì đó mới hơn, thay vì ra tiếp một cái One M10 nhìn giống y chang One M9, như thế càng buồn hơn.
BuiAn tổng hợp phân tích
[email protected]
[email protected]