'Istanbul sẽ là địa ngục với MU' ??????

nhmt92

New Member
Ðề: 'Istanbul sẽ là địa ngục với MU' ??????

mấy anh THỔ hù dọa ghê quá. nhưng tớ thích juve hơn .........
 
Ðề: 'Istanbul sẽ là địa ngục với MU' ??????

Đang định lập TOPIC thì bác này lập tr thôi thì cho vào luôn vậy ^___^
Match.jpg

Lần đầu cho một lần nữa


Bóng đá châu Âu đã khai màn được ít lâu, một mùa giải khó khăn, khốc liệt đang chờ đón các CLB trên con đường vinh quanh. Đến hẹn lại lên, UEFA Champions League cũng chuyển động theo đó, những cái tên xuất sắc nhất giành được tấm vé cho vòng đấu loại cũng đã được xác định . Họ sẽ cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường hướng đến sân vận động Santiago Bernabeu ngày 22/5/2010(nơi diễn ra trận chung kết).

Hướng tới Madrid

Năm 2007 đứa con của Chúa Kaká và AC Milan đầy bản lĩnh bước lên ngôi vương, MU và C.Ronaldo bùng nổ trong năm 2008… và mới đây là FC Barcelona và Messi mê hoặc cả thế giới. Bảng vàng UCL sẽ chỉ ghi tên những CLB xuất sắc nhất, những tài năng xuất sắc nhất. Và năm nay sẽ ghi tên CLB nào, con người nào trên đỉnh của Châu Âu ? Để đạt được điều đó trước hết họ phải chứng minh được sức mạnh ngay ở loạt trận đầu tiên diễn ra vào ngày 15-16/9. Madrid sẽ chào đón người chiến thắng …

United ở Champions League năm nay dường như đã không còn là ứng cử viên hàng đầu khi hàng loạt trụ cột đã đặt dấu ấn Quỷ Đỏ lên đấu trường danh giá nhất Châu Âu là Ronaldo, Tevez ra đi .. Tỉ lệ đặt cược cho chức vô địch năm nay của nhà cựu vô địch chỉ là 13/2( thứ 4 sau Real, Barca và Chelsea) và người ta đã nghĩ đến sự chấm dứt cho một chu kì thành công của Quỷ đỏ dù được đặt vào một bảng đấu dễ thở . Nhưng đó là câu trả lời của tương lai, còn bây giờ là lúc để thầy trò ngài Alex chứng tỏ một điều rằng "đẳng cấp là mãi mãi" với trận đấu đầu tiên đầy khó khăn trên đất Thổ trước Besiktas.

Manchester%20United.jpg


Xin chào ! Chúng tôi đang đến

Thổ Nhĩ Kỳ đầy bất trắc


Năm 2009 được coi là năm thành công của Besiktas với cú ăn 3 là vô đich Turkey League, (với 71 điểm nhiều hơn 66 điểm của Sivasspor) Turkey Cup và chiếc siêu cup TNK. Lọt thẳng vào vòng loại UCL nhưng cái tên Besiktas lại không được đánh giá là một đối thủ nặng ký khi 10 năm qua mới lọt vào vòng loại UCL 2 lần và lần gần đây là năm 2007-2008 họ đã xếp cuối bảng và nhận một thất bại tủi hổ 0-8 trước Liverpool. Cũng trong 10 năm này trên sân nhà Besiktas cũng không có được kết quả khả quan khi thắng 1 trong 5 trận trước các đội bóng Anh.
Tại giải quốc nội năm nay, Besiktas khởi đầu không được thành công khi đang xếp thứ 11 với 6 điểm qua 5 trận đấu. Họ lần lượt có những trận hòa không bàn thắngtrước Genclergibili, Gaziantepspor và mới đây là trận thua bẽ bằng 0-3 trước Galatasaray .
Lối chơi của đội chủ nhà dựa nhiều vào cặp tiền đạo chính là Bobo- Kavehci, nhưng dường như sự có mặt của Nihat lại đang làm đánh mất bản năng sát thủ của chính anh và cả tiền đạo chủ lực các mùa gần đây là Bobo ( người đã ghi 74 bàn trong 143 trận đấu). Hiện tại cả 2 vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho CLB của mình , nhưng với kinh nghiệm của một cầu thủ trinh chiến nhiều năm ở châu Âu trong màu áo Villareal, Nihat sẽ giúp ích rất nhiều cho Besiktas. Lối đá kỷ luật mang dáng dấp các đội bóng Đức cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình có phần quá khích đến từ khán giá TNK sẽ là trở ngại cho các đội bóng hành quân đến đây, và đó cũng là cơ sở để họ có thể giành được khởi đầu khả quan trước các nhà ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh …

medya8.jpg


Besiktas (phải) đón tiếp đội khách với phong độ không tốt

Đi tìm sự khẳng định

Về phía đội khách, thành công ở các mùa giải vừa qua in đậm dấu chân của Ronaldo và Tevez. Bài toán ở giải ngoại hạng đang cho những đáp số đúng với 4/5 chiến thắng và một lối chơi đang dần định hình. Nhưng với bài toán UCL thì sẽ không có thời gian cho thầy trò Sir Alex thử nghiệm để đi tìm một lời giả đúng nhất.
Lối chơi của Mu lúc này đã đa dạng hơn, không còn lệ thuộc vào cá nhân nào,các cầu thủ được yêu cầu di chuyển rộng, chủ động phối hợp nhanh và tìm bóng, mỗi cá nhân sẽ là một nhà phân phối. Và nổi bật lên trong lối chơi đó chính là Wayne Rooney, anh đang chứng tỏ với mọi người rằng: ở đây anh mới là ngôi sao sáng nhất, và chắc chắn những thiếu hụt mà Ronaldo và Tevez để lại sẽ được anh và đồng đội khỏa lấp . Với lối chơi xông xáo, di chuyển thông minh và liên tục ghi bàn trong các trận đấu vừa qua, Wazza đã đang và sẽ là biểu tượng chiến thắng mới của Quỷ Đỏ.
Bên cạnh đó cũng nổi lên những cái tên đã thi đấu vô cùng xuất sắc trong những trận đấu vừa qua: Giggs vẫn uyển chuyển khi đã vào cái tuổi xế chiều , Fletcher nhiệt tình xông xáo với nguồn nhiên liệu dồi dào, Evra công thủ toàn diện cộng thêm sự lì lợm của một sức mạnh dẻo dai. Thủ lĩnh hàng phòng ngự Rio Ferdinand đã trở lại sát cánh cùng người đồng đội ăn ý Vidic, tuy vẫn chưa thi đấu thật sự tốt ở trận gặp Tottenham vừa rồi nhưng có anh hàng tấn công có thể yên tâm để lao lên phía trước. Và quan trọng nhất là công trình sư cho những chiến thắng của United trong suốt 2 thập kỷ vừa qua, Sir Alex Ferguson. Những chiến thắng quan trọng gần đây sẽ là bước tạo đà hoàn hảo ?

906264081.jpg


Rooney đang là biểu tượng chiến thắng của United

Lần gần đây nhất Man Utd gặp một đội bóng TNK là mùa giải 2004-2005. Trước đối thủ là Fenebahce, Rooney đã đóng dấu trận đấu đầu tiên cho Quỷ Đỏ thành Man bằng một hattrick mang về chiến thắng đậm 6-2. Nhưng ở trận lượt về Quỷ đỏ đã bị phơi áo 0-3 trên chảo lửa Ali Sami Yen. Vì vậy một sơ suất nhỏ cũng sẽ phải trả giá.

Bài toán không Ronaldo, Tevez sẽ tiếp tục cho nghiệm đúng nếu như Man Utd giữ được sự đoàn kết và bản lĩnh thi đấu suốt các mùa giải vừa qua.

Lần đầu cho một lần nữa

Trong trận đấu thua 0-3 trước Galatasaray, hàng phòng ngự của Besiktas đã thường xuyên bị dính các bài phản công từ phía đội bóng áo vàng, khả năng bọc lót của Besiktas cũng là một điểm yếu mà United có thể dựa vào đó và đưa ra các tình huống chớp nhoáng để xuyên phá đối phương.

Trong lịch sử hai đội chưa từng gặp nhau, và chắc chắn một khởi đầu suôn sẻ sẽ là mục đích của cả hai đội. Đặc biệt với United, đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm chinh chiến ở UCL mà không có Ronaldo và Tevez, một chiến thắng mới có thể khẳng định được thành công trong những năm qua là đẳng cấp của Quỷ Đỏ, và một lần nữa họ sẽ ghi tên mình vào lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp độ CLB.

Đội hình dự kiến:
Besiktas:
R.Recber - Ibrahim Kas- M. Ferrari- Rivok- Simsek- Ersnt- R. Tello- S.Ozkan - Tabala -Nihat Kavehci- Bobo
Man United:
Ben Forster-O'Shea- Ferdinand- Vidic- Evra- M.Carrick- Fletcher- Nani- Giggs- Rooney- Berbatov


Thành tích Besiktas trước các đội bóng Anh trên sân nhà :
25/10/2007 Besiktas – Liverpool: 2-1
20/10/2006 Besiktas - Tottenham: 0-2
20/10/2005 Besiktas - Bolton: 1-1
09/12/2003 Besiktas - Chelsea: 0-2
18/10/2000 Besiktas - Leeds : 0-0

Thành tích gần đây:
Besiktas:
12/09/2009 Galatasaray - Besiktas 3-0
29/08/2009 Besiktas - Gaziantepspor 0-0
23/08/2009 Genclerbirligi - Besiktas 0-0
18/08/2009 Besiktas - Antalyaspor 2-0
08/08/2009 Istanbul Buyuksehir - Besiktas 1-1

Man United:
12/09/2009 Tottenham - MU 1-3
29/08/2009 MU - Arsenal 2-1
23/08/2009 Wigan - MU 0-5
19/08/2009 Burnley - MU 1-0
16/08/2009 MU - Birmingham City 1-0

Dự đoán: Besiktas 0 - 1 Man United
---------------------------------------
(cập nhật)
- Đội hình đến TNK
Thủ môn: Ben Foster, Ben Amos, Tomasz Kuszczak
Hậu vệ: Wes Brown, Jonny Evans, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Garry Neville, John O' Shea, Nemanja Vidic. Fabio Da Silva
Tiền vệ: Ryan Giggs, Darron Gibson, Antonio Valencia, Darren Fletcher, M. Carrick, Park ji Sung, Paul Scholes, Luis Nani, Anderson
Tiền đạo: Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Michael Owen.

Tổ trọng tài: (italia)
- Nicola Rizzoli
- Renato Faverani
- Nicola Nicoletti
- Andrea Gervasoni
http://musvn.com/forum/showthread.php?t=16136
 
Ðề: 'Istanbul sẽ là địa ngục với MU' ??????

Sao VTV và VTC ko phát sóng đc trận nào đêm nay nhỉ
 
Ðề: 'Istanbul sẽ là địa ngục với MU' ??????

Truyền hình cáp Việt Nam mới chiếu.Tỉ số là 1-0 nghiêng về MU
 

hanoicvn

New Member
Ðề: 'Istanbul sẽ là địa ngục với MU' ??????.. Chuyện vớ vẩn!/!??!\!

Truyền hình cáp Việt Nam mới chiếu.Tỉ số là 1-0 nghiêng về MU

M.U thắng tối thiểu trên đất Thổ

Lão tướng Scholes toả sáng đúng lúc để đánh đầu ghi bàn giúp Quỷ Đỏ giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân ở Champions League trước Besiktas. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ ở bảng B, ĐKVĐ Bundesliga cũng dễ dàng vượt qua CSKA Moscow.

Á quân Champions League mùa giải trước dù phải đến làm khách của Besiktas nhưng vẫn thể hiện được sự vượt trội về kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Họ chủ động chơi chắc chắn ở khu trung tuyến để hạn chế sự hưng phấn cũng như lối đá rắn của các cầu thủ chủ nhà. Việc chỉ cắm một mình Rooney trên hàng tấn công cho thấy M.U tỏ ra khá cẩn trọng.

Tốc độ của trận đấu diễn ra không quá nhanh bởi M.U không muốn tung tòn bộ sức lực của mình để quyết ăn thua đủ với Besiktas khi mà họ vẫn còn phải "lo" cho trận derby thành Manchester sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Besiktas chơi khá cố gắng nhưng gần như tất cả những gì họ làm được là đảm bảo về mặt phòng ngự chứ không có mấy cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của Ben Foster.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, M.U chơi nhanh hơn để tìm ra bước ngoặt của trận đấu, nhưng cũng phải đợi tới phút thứ 77 thì Quỷ Đỏ mới tìm được niềm vui khi lão tướng Scholes đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bàn thắng này giúp Quỷ Đỏ nhẹ nhàng giành chiến thắng và có thể an lòng chuẩn bị cho trận đấu với Man City sắp tới.
 
Bên trên