[Kinh Điển] The Little Mermaid (1989) ~ Câu Chuyện Nàng Tiên Cá

longham

Active Member
Nàng tiên cá ~ The Little Mermaid

fwb_little-mermaid_20160208

Là tình yêu ~ Là yếu đuối ~ Là ngây thơ ~ Là hy sinh ~ Là lòng tốt ~ Là mưu mô ~ Là gia đình​

Mở đầu bộ phim, chiếc thuyền của vị hoàng tử khôi ngô, gan dạ, rẽ sóng trên biển khơi, trong hành trình phiêu lưu, khám phá. Ngân vang lên là bài ca về truyền thuyết nàng tiên cá dưới đáy biển sâu. Chỉ là một bài hát được truyền miệng từ các thủy thủ hay nàng tiên cá thực sự tồn tại? Không khiến cho người xem phải băn khoăn, cảnh quay lập tức chuyển xuống dưới lòng biển sâu bao la, tưởng chừng đen tối nhưng thực ra lại đầy màu sắc...

Nói đến Nàng Tiên Cá, hẳn ai cũng biết đây được coi là tác phẩm bất hủ của Disney. Và dù được làm từ năm 1989, tức là cách đây gần 3 thập kỷ, nó cũng sẽ khiến ai cũng phải trầm trồ sau khi thưởng thức. Tui đang nói là người lớn trầm trồ, chứ không chỉ là trẻ con đâu nhé! Đơn cử thôi, doanh thu của bộ phim tổng cộng là $211,000,000 (nói mà ứa nước miếng, ước gì mình ví mình cũng có nhiều số 0 như thế), những ai bảo đây là một bộ phim dành cho con gái chắc phải cắn lưỡi :)
Vì sao mà bộ phim làm cách đây 3 thập kỷ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Vì nó hay chứ sao. Để từ từ tui chỉ cho nhé (do tui vừa mới xem bản 3D hôm trước với vợ thui, nên tui thích bàn luận ý mà)

Về cốt truyện
Nội dung cũng bình thường thôi. Một bé gái tiên cá teen, tên Ariel, thích thú khám phá, thường hay giấu diếm phụ huynh nghịch dại (cứ như loài người chúng ta ý nhỉ các mẹ). Song, nàng lại còn phải lòng phải chàng hoàng tử ở thế giới loài người nữa chứ. Thế là đủ các thứ phiền hà mà bậc phụ huynh và bạn bè phải giải quyết. Cơ mà may sao vẫn Happy Ending, đúng kiểu Disney cổ điển để cho tụi trẻ con xem đỡ buồn. Sao nghe chán chán nhỉ. Thực ra phim hay ở chỗ xây dựng/tạo hình các nhân vật các mẹ ạ. Để tui thử ví dụ:
- Vua Thủy Tề: Ngay từ khi xuất hiện đã thể hiện rõ uy quyền của một vị vua đầy quyền năng và uy nghiêm. Thằng nào mà léng phéng với con gái tao là tao xiên cho chết. Lúc vui thì ông vui vẻ, lúc ông giận thì đừng có đứa nào liệu hồn mà sờ tới ông. Ấy vậy thôi, dù rất nghiêm khắc với Ariel, nhưng lại thực lòng rất yêu con. Bố đánh con nhưng bố còn đau hơn con. Mọi người xem nhớ để ý đến đoạn ông phát hiện Ariel tích trữ hàng cấm nhé. Một ví dụ trong hình ảnh một ông bố soái ca điển hình.
- Ariel: Em drama teen girl của chúng ta. Xinh xẻo, trắng, hở hang (nửa bộ phim là không mặc gì cả ngoài cái ÚP TI), mê trai, ham chơi, thích quẩy... đùa, khéo sau đẻ con không cho nó xem phim này, khéo nó bắt chiếc thì chết các mẹ ạ. Đùa tí thôi, Ariel là đại diện cho tuổi trẻ. Ở nàng lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống và đam mê. Đam mê của nàng là được khám phá ra thế giới bên trên mặt nước, nơi đại kỵ đối với người cá. Khi thì trốn cha lên mặt nước, nghe ông hải âu kể về thế giới con người. Không được lên bờ, thì nàng chui vào những chiếc tàu đắm (toàn ở nơi hoang vu, đầy cá mập, dark side of the ocean) mong kiếm được vật dụng mới mà loài người vẫn dùng hàng ngày, coi đó là báu vật. Cái thuyết phục được người xem chính là biểu cảm của nàng, không hề gượng ép, mà thật tự nhiên. Có ai xem mấy cái clip trên mạng kiểu em bé lần đầu tiên được tắm mưa không? Đấy nó thật như thế đấy. Nói nhiều hơn thì sợ spoiler, nhưng mọi người cứ để ý biểu cảm của nàng, để thấy hồi trẻ mình đã nhiệt huyết như thế, đam mê như thế, chứ không phải ngồi bẹp đít, dí mắt vào màn hình, đọc review phim đâu. Ahihi
- Flounder: Chuẩn đứa bạn thân, thân ai nấy lo trừ những lúc thân mày tao lo. Nói ko phải ngoa, đã yếu mà cứ đòi ra gió với Ariel, nhưng được cái vẫn cứu đứa bạn bao lần. Cả đời tui chỉ mơ của đứa bạn như Flounder thui.
- Sebastian: Ariel không có mẹ nên coi đây là nhũ mẫu Ariel cũng được. Là nhà soạn nhạc nổi tiếng của cung đình nhưng chỉ vì thói bợ đít mà bị sai đi trông trẻ. Thôi ko sao, ông làm vị trí này cũng ổn. Nhất là khi con gái đi mê dai, ông thực sự giúp đỡ hết mức, trong Kho khi nếu mà để vua biết thì kiểu gì ông cũng vào nồi hải sản ngay. Đơn giản chỉ là yêu thương con bé.

- Ursula: Đẳng cấp kẻ xấu là đây. Mụ ý vừa xuất hiện cái là tui sởn hết cả gai ốc phải quay qua ôm vợ. Eo ơi, nhìn cái đống xúc tu kìa, gặp ai ko ưa là bóp chết trong vòng 1 nốt nhạc ý chứ. Lại còn đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn nếu ai dại nhìn vào nữa chứ. Nói dối được mụ ý, là tui thề tui cho tiền luôn.

Vẫn còn nhiều nhân vật hay ho nữa cơ, nhưng tui mỏi mồm rồi. Mọi người tự xem tự cảm nha.
Cái hay của phim nữa là có rất nhiều tình tiết vui nhộn. Mặc dù chỉ là những cái nho nhỏ bất ngờ thui nhưng là những cái rất tự nhiên. Ta bật cười vì vẻ ngây thơ của Ariel, bật cười vì Sebastian há miệng mắc quai, bật cười bởi cái hậu đậu của Flounder. Không biết mọi người thế nào, nhưng lâu rồi tui mới có cái cảm xúc vui vẻ, thoải mái đến vậy, điều mà tui ko thể gặp được ở tất cả các bộ phim gần đây. Không phải cười nhàm, không phải cười gượng ép, mà là nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên tới mà thôi.
Phim cũng có những đoạn bi nhưng có lẽ phim chuẩn Disney nên nó vẫn không bị tối tăm. Dễ hiểu cho tụi nhỏ còn coi. Thế nhưng nếu áp đặt cho người lớn chúng ta thì với mỗi người lại thấy bản thân mình trong đó. Mình cũng từng phạm sai lầm, mình cũng từng khiến người bên cạnh bị tổn thương, xem như là để hồi tưởng về cuộc đời mình vậy đó ~ *so deep*

Về hình ảnh
Ầy cái này tui xin phép được gào lên: Đẹp Vãi Nồi! Được biết là phim 90% là vẽ tay các anh, các mẹ ạ. Nhớ lại hồi xưa ngồi vẽ mấy cái lá trên cây hồi cấp 1 đã thấy mỏi tay, mà thấy bảo đoàn phim phải ngồi vẽ trên 1,000,000 cái bong bóng chỉ để làm cho các cảnh dưới biển trông cho nó thật thôi đấy ạ. Nói gì thì nói Disney về phương Tây vẫn là đi đầu về hoạt hình mà. Các cử động cũng như biểu cảm của các nhân vật đều rất thật và tự nhiên. Nhất là các nhân vật động vật. Một con cua mà biết nói thì chắc chắn là phải giống như Sebastian vậy đó, không thì chắc chắn con cua đó là cua giả! Ah mà hôm trước là tui xem bản 3D, kiểu tò mò không hiểu hoạt hình 2D chuyển thể 3D vào thì có ko hiểu có râu ông nọ cắm cằm bà kia không. Kết quả là đẹp mỹ mãn. Bình thường dưới nét vẽ của các họa sỹ Disney, cảnh đại dương đã được tái hiện rất đẹp và có chiều sâu rồi, sau khi lên level sang 3D nó còn phê hơn ạ. Không phải những hiệu ứng Eye-poping (đại loại kiểu mấy còn minion lấy gậy chọt chọt vào mắt người xem) mà là chiều sâu không gian. Đắm mình vào đại dương luôn ý ^.^

Về âm thanh
Được nhận xét là "mang âm nhạc Broadway vào trong hoạt hình", chả trách mà phim ẵm trọn 2 giải Oscar cho "Bài hát hay nhất" và "Nhạc phim hay nhất". Nhà soạn nhạc cho phim không ai khác chính là Alan Menken. Ông là ai? Là chủ sỡ hữu của 8 tượng vàng Oscar, 7 quả cầu vàng, 11 giải Grammy,... mỏi mồm vãi. Thế là chắc các anh các mẹ hiểu ý tui muốn nói gì rồi chứ? Vâng, ý là nghe nhạc phim hay lắm ạ. Các bài hát đều rất là catchy (dễ nhớ), tui mấy hôm sau vẫn cứ bị lẩm nhẩm "Ăn Đơ Dà Si" của ông bảo mẫu Sabastian. Phải nói thành công của phim cũng là góp phần không nhỏ của Alan Menken. Mọi người cũng cần biết là Alan cũng là người soạn nhạc cho bộ phim Beaty and The Beast, phiên bản hoạt hình lẫn cả phiên bản live-action người đóng mới khởi chiếu cách đây mấy hôm. Ai mà đi xem thấy nhạc hay thì nên xem lại phim này để thưởng thức nhé :D

Tổng kết
Đánh giá cảm quan, mọi người đừng ném đá tui nhé:
Nội dung: 7/10
Hình ảnh: 8.5/10
Âm thanh: 8/10
Tổng:
7.8 / 10

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Xi-naushow

New Member
Nàng tiên cá ~ The Little Mermaid
Nàng tiên cá ~ The Little Mermaid

fwb_little-mermaid_20160208

Là tình yêu ~ Là yếu đuối ~ Là ngây thơ ~ Là hy sinh ~ Là lòng tốt ~ Là mưu mô ~ Là gia đình​

Mở đầu bộ phim, chiếc thuyền của vị hoàng tử khôi ngô, gan dạ, rẽ sóng trên biển khơi, trong hành trình phiêu lưu, khám phá. Ngân vang lên là bài ca về truyền thuyết nàng tiên cá dưới đáy biển sâu. Chỉ là một bài hát được truyền miệng từ các thủy thủ hay nàng tiên cá thực sự tồn tại? Không khiến cho người xem phải băn khoăn, cảnh quay lập tức chuyển xuống dưới lòng biển sâu bao la, tưởng chừng đen tối nhưng thực ra lại đầy màu sắc...

Nói đến Nàng Tiên Cá, hẳn ai cũng biết đây được coi là tác phẩm bất hủ của Disney. Và dù được làm từ năm 1989, tức là cách đây gần 3 thập kỷ, nó cũng sẽ khiến ai cũng phải trầm trồ sau khi thưởng thức. Tui đang nói là người lớn trầm trồ, chứ không chỉ là trẻ con đâu nhé! Đơn cử thôi, doanh thu của bộ phim tổng cộng là $211,000,000 (nói mà ứa nước miếng, ước gì mình ví mình cũng có nhiều số 0 như thế), những ai bảo đây là một bộ phim dành cho con gái chắc phải cắn lưỡi :)
Vì sao mà bộ phim làm cách đây 3 thập kỷ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Vì nó hay chứ sao. Để từ từ tui chỉ cho nhé (do tui vừa mới xem bản 3D hôm trước với vợ thui, nên tui thích bàn luận ý mà)

Về cốt truyện
Nội dung cũng bình thường thôi. Một bé gái tiên cá teen, tên Ariel, thích thú khám phá, thường hay giấu diếm phụ huynh nghịch dại (cứ như loài người chúng ta ý nhỉ các mẹ). Song, nàng lại còn phải lòng phải chàng hoàng tử ở thế giới loài người nữa chứ. Thế là đủ các thứ phiền hà mà bậc phụ huynh và bạn bè phải giải quyết. Cơ mà may sao vẫn Happy Ending, đúng kiểu Disney cổ điển để cho tụi trẻ con xem đỡ buồn. Sao nghe chán chán nhỉ. Thực ra phim hay ở chỗ xây dựng/tạo hình các nhân vật các mẹ ạ. Để tui thử ví dụ:
- Vua Thủy Tề: Ngay từ khi xuất hiện đã thể hiện rõ uy quyền của một vị vua đầy quyền năng và uy nghiêm. Thằng nào mà léng phéng với con gái tao là tao xiên cho chết. Lúc vui thì ông vui vẻ, lúc ông giận thì đừng có đứa nào liệu hồn mà sờ tới ông. Ấy vậy thôi, dù rất nghiêm khắc với Ariel, nhưng lại thực lòng rất yêu con. Bố đánh con nhưng bố còn đau hơn con. Mọi người xem nhớ để ý đến đoạn ông phát hiện Ariel tích trữ hàng cấm nhé. Một ví dụ trong hình ảnh một ông bố soái ca điển hình.
- Ariel: Em drama teen girl của chúng ta. Xinh xẻo, trắng, hở hang (nửa bộ phim là không mặc gì cả ngoài cái ÚP TI), mê trai, ham chơi, thích quẩy... đùa, khéo sau đẻ con không cho nó xem phim này, khéo nó bắt chiếc thì chết các mẹ ạ. Đùa tí thôi, Ariel là đại diện cho tuổi trẻ. Ở nàng lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống và đam mê. Đam mê của nàng là được khám phá ra thế giới bên trên mặt nước, nơi đại kỵ đối với người cá. Khi thì trốn cha lên mặt nước, nghe ông hải âu kể về thế giới con người. Không được lên bờ, thì nàng chui vào những chiếc tàu đắm (toàn ở nơi hoang vu, đầy cá mập, dark side of the ocean) mong kiếm được vật dụng mới mà loài người vẫn dùng hàng ngày, coi đó là báu vật. Cái thuyết phục được người xem chính là biểu cảm của nàng, không hề gượng ép, mà thật tự nhiên. Có ai xem mấy cái clip trên mạng kiểu em bé lần đầu tiên được tắm mưa không? Đấy nó thật như thế đấy. Nói nhiều hơn thì sợ spoiler, nhưng mọi người cứ để ý biểu cảm của nàng, để thấy hồi trẻ mình đã nhiệt huyết như thế, đam mê như thế, chứ không phải ngồi bẹp đít, dí mắt vào màn hình, đọc review phim đâu. Ahihi
- Flounder: Chuẩn đứa bạn thân, thân ai nấy lo trừ những lúc thân mày tao lo. Nói ko phải ngoa, đã yếu mà cứ đòi ra gió với Ariel, nhưng được cái vẫn cứu đứa bạn bao lần. Cả đời tui chỉ mơ của đứa bạn như Flounder thui.
- Sebastian: Ariel không có mẹ nên coi đây là nhũ mẫu Ariel cũng được. Là nhà soạn nhạc nổi tiếng của cung đình nhưng chỉ vì thói bợ đít mà bị sai đi trông trẻ. Thôi ko sao, ông làm vị trí này cũng ổn. Nhất là khi con gái đi mê dai, ông thực sự giúp đỡ hết mức, trong Kho khi nếu mà để vua biết thì kiểu gì ông cũng vào nồi hải sản ngay. Đơn giản chỉ là yêu thương con bé.

- Ursula: Đẳng cấp kẻ xấu là đây. Mụ ý vừa xuất hiện cái là tui sởn hết cả gai ốc phải quay qua ôm vợ. Eo ơi, nhìn cái đống xúc tu kìa, gặp ai ko ưa là bóp chết trong vòng 1 nốt nhạc ý chứ. Lại còn đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn nếu ai dại nhìn vào nữa chứ. Nói dối được mụ ý, là tui thề tui cho tiền luôn.

Vẫn còn nhiều nhân vật hay ho nữa cơ, nhưng tui mỏi mồm rồi. Mọi người tự xem tự cảm nha.
Cái hay của phim nữa là có rất nhiều tình tiết vui nhộn. Mặc dù chỉ là những cái nho nhỏ bất ngờ thui nhưng là những cái rất tự nhiên. Ta bật cười vì vẻ ngây thơ của Ariel, bật cười vì Sebastian há miệng mắc quai, bật cười bởi cái hậu đậu của Flounder. Không biết mọi người thế nào, nhưng lâu rồi tui mới có cái cảm xúc vui vẻ, thoải mái đến vậy, điều mà tui ko thể gặp được ở tất cả các bộ phim gần đây. Không phải cười nhàm, không phải cười gượng ép, mà là nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên tới mà thôi.
Phim cũng có những đoạn bi nhưng có lẽ phim chuẩn Disney nên nó vẫn không bị tối tăm. Dễ hiểu cho tụi nhỏ còn coi. Thế nhưng nếu áp đặt cho người lớn chúng ta thì với mỗi người lại thấy bản thân mình trong đó. Mình cũng từng phạm sai lầm, mình cũng từng khiến người bên cạnh bị tổn thương, xem như là để hồi tưởng về cuộc đời mình vậy đó ~ *so deep*

Về hình ảnh
Ầy cái này tui xin phép được gào lên: Đẹp Vãi Nồi! Được biết là phim 90% là vẽ tay các anh, các mẹ ạ. Nhớ lại hồi xưa ngồi vẽ mấy cái lá trên cây hồi cấp 1 đã thấy mỏi tay, mà thấy bảo đoàn phim phải ngồi vẽ trên 1,000,000 cái bong bóng chỉ để làm cho các cảnh dưới biển trông cho nó thật thôi đấy ạ. Nói gì thì nói Disney về phương Tây vẫn là đi đầu về hoạt hình mà. Các cử động cũng như biểu cảm của các nhân vật đều rất thật và tự nhiên. Nhất là các nhân vật động vật. Một con cua mà biết nói thì chắc chắn là phải giống như Sebastian vậy đó, không thì chắc chắn con cua đó là cua giả! Ah mà hôm trước là tui xem bản 3D, kiểu tò mò không hiểu hoạt hình 2D chuyển thể 3D vào thì có ko hiểu có râu ông nọ cắm cằm bà kia không. Kết quả là đẹp mỹ mãn. Bình thường dưới nét vẽ của các họa sỹ Disney, cảnh đại dương đã được tái hiện rất đẹp và có chiều sâu rồi, sau khi lên level sang 3D nó còn phê hơn ạ. Không phải những hiệu ứng Eye-poping (đại loại kiểu mấy còn minion lấy gậy chọt chọt vào mắt người xem) mà là chiều sâu không gian. Đắm mình vào đại dương luôn ý ^.^

Về âm thanh
Được nhận xét là "mang âm nhạc Broadway vào trong hoạt hình", chả trách mà phim ẵm trọn 2 giải Oscar cho "Bài hát hay nhất" và "Nhạc phim hay nhất". Nhà soạn nhạc cho phim không ai khác chính là Alan Menken. Ông là ai? Là chủ sỡ hữu của 8 tượng vàng Oscar, 7 quả cầu vàng, 11 giải Grammy,... mỏi mồm vãi. Thế là chắc các anh các mẹ hiểu ý tui muốn nói gì rồi chứ? Vâng, ý là nghe nhạc phim hay lắm ạ. Các bài hát đều rất là catchy (dễ nhớ), tui mấy hôm sau vẫn cứ bị lẩm nhẩm "Ăn Đơ Dà Si" của ông bảo mẫu Sabastian. Phải nói thành công của phim cũng là góp phần không nhỏ của Alan Menken. Mọi người cũng cần biết là Alan cũng là người soạn nhạc cho bộ phim Beaty and The Beast, phiên bản hoạt hình lẫn cả phiên bản live-action người đóng mới khởi chiếu cách đây mấy hôm. Ai mà đi xem thấy nhạc hay thì nên xem lại phim này để thưởng thức nhé :D

Tổng kết
Đánh giá cảm quan, mọi người đừng ném đá tui nhé:
Nội dung: 7/10
Hình ảnh: 8.5/10
Âm thanh: 8/10
Tổng:
7.8 / 10

Down film này về cho con gái xem dc không bác?!...

fwb_little-mermaid_20160208

Là tình yêu ~ Là yếu đuối ~ Là ngây thơ ~ Là hy sinh ~ Là lòng tốt ~ Là mưu mô ~ Là gia đình​

Mở đầu bộ phim, chiếc thuyền của vị hoàng tử khôi ngô, gan dạ, rẽ sóng trên biển khơi, trong hành trình phiêu lưu, khám phá. Ngân vang lên là bài ca về truyền thuyết nàng tiên cá dưới đáy biển sâu. Chỉ là một bài hát được truyền miệng từ các thủy thủ hay nàng tiên cá thực sự tồn tại? Không khiến cho người xem phải băn khoăn, cảnh quay lập tức chuyển xuống dưới lòng biển sâu bao la, tưởng chừng đen tối nhưng thực ra lại đầy màu sắc...

Nói đến Nàng Tiên Cá, hẳn ai cũng biết đây được coi là tác phẩm bất hủ của Disney. Và dù được làm từ năm 1989, tức là cách đây gần 3 thập kỷ, nó cũng sẽ khiến ai cũng phải trầm trồ sau khi thưởng thức. Tui đang nói là người lớn trầm trồ, chứ không chỉ là trẻ con đâu nhé! Đơn cử thôi, doanh thu của bộ phim tổng cộng là $211,000,000 (nói mà ứa nước miếng, ước gì mình ví mình cũng có nhiều số 0 như thế), những ai bảo đây là một bộ phim dành cho con gái chắc phải cắn lưỡi :)
Vì sao mà bộ phim làm cách đây 3 thập kỷ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Vì nó hay chứ sao. Để từ từ tui chỉ cho nhé (do tui vừa mới xem bản 3D hôm trước với vợ thui, nên tui thích bàn luận ý mà)

Về cốt truyện
Nội dung cũng bình thường thôi. Một bé gái tiên cá teen, tên Ariel, thích thú khám phá, thường hay giấu diếm phụ huynh nghịch dại (cứ như loài người chúng ta ý nhỉ các mẹ). Song, nàng lại còn phải lòng phải chàng hoàng tử ở thế giới loài người nữa chứ. Thế là đủ các thứ phiền hà mà bậc phụ huynh và bạn bè phải giải quyết. Cơ mà may sao vẫn Happy Ending, đúng kiểu Disney cổ điển để cho tụi trẻ con xem đỡ buồn. Sao nghe chán chán nhỉ. Thực ra phim hay ở chỗ xây dựng/tạo hình các nhân vật các mẹ ạ. Để tui thử ví dụ:
- Vua Thủy Tề: Ngay từ khi xuất hiện đã thể hiện rõ uy quyền của một vị vua đầy quyền năng và uy nghiêm. Thằng nào mà léng phéng với con gái tao là tao xiên cho chết. Lúc vui thì ông vui vẻ, lúc ông giận thì đừng có đứa nào liệu hồn mà sờ tới ông. Ấy vậy thôi, dù rất nghiêm khắc với Ariel, nhưng lại thực lòng rất yêu con. Bố đánh con nhưng bố còn đau hơn con. Mọi người xem nhớ để ý đến đoạn ông phát hiện Ariel tích trữ hàng cấm nhé. Một ví dụ trong hình ảnh một ông bố soái ca điển hình.
- Ariel: Em drama teen girl của chúng ta. Xinh xẻo, trắng, hở hang (nửa bộ phim là không mặc gì cả ngoài cái ÚP TI), mê trai, ham chơi, thích quẩy... đùa, khéo sau đẻ con không cho nó xem phim này, khéo nó bắt chiếc thì chết các mẹ ạ. Đùa tí thôi, Ariel là đại diện cho tuổi trẻ. Ở nàng lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống và đam mê. Đam mê của nàng là được khám phá ra thế giới bên trên mặt nước, nơi đại kỵ đối với người cá. Khi thì trốn cha lên mặt nước, nghe ông hải âu kể về thế giới con người. Không được lên bờ, thì nàng chui vào những chiếc tàu đắm (toàn ở nơi hoang vu, đầy cá mập, dark side of the ocean) mong kiếm được vật dụng mới mà loài người vẫn dùng hàng ngày, coi đó là báu vật. Cái thuyết phục được người xem chính là biểu cảm của nàng, không hề gượng ép, mà thật tự nhiên. Có ai xem mấy cái clip trên mạng kiểu em bé lần đầu tiên được tắm mưa không? Đấy nó thật như thế đấy. Nói nhiều hơn thì sợ spoiler, nhưng mọi người cứ để ý biểu cảm của nàng, để thấy hồi trẻ mình đã nhiệt huyết như thế, đam mê như thế, chứ không phải ngồi bẹp đít, dí mắt vào màn hình, đọc review phim đâu. Ahihi
- Flounder: Chuẩn đứa bạn thân, thân ai nấy lo trừ những lúc thân mày tao lo. Nói ko phải ngoa, đã yếu mà cứ đòi ra gió với Ariel, nhưng được cái vẫn cứu đứa bạn bao lần. Cả đời tui chỉ mơ của đứa bạn như Flounder thui.
- Sebastian: Ariel không có mẹ nên coi đây là nhũ mẫu Ariel cũng được. Là nhà soạn nhạc nổi tiếng của cung đình nhưng chỉ vì thói bợ đít mà bị sai đi trông trẻ. Thôi ko sao, ông làm vị trí này cũng ổn. Nhất là khi con gái đi mê dai, ông thực sự giúp đỡ hết mức, trong Kho khi nếu mà để vua biết thì kiểu gì ông cũng vào nồi hải sản ngay. Đơn giản chỉ là yêu thương con bé.

- Ursula: Đẳng cấp kẻ xấu là đây. Mụ ý vừa xuất hiện cái là tui sởn hết cả gai ốc phải quay qua ôm vợ. Eo ơi, nhìn cái đống xúc tu kìa, gặp ai ko ưa là bóp chết trong vòng 1 nốt nhạc ý chứ. Lại còn đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn nếu ai dại nhìn vào nữa chứ. Nói dối được mụ ý, là tui thề tui cho tiền luôn.

Vẫn còn nhiều nhân vật hay ho nữa cơ, nhưng tui mỏi mồm rồi. Mọi người tự xem tự cảm nha.
Cái hay của phim nữa là có rất nhiều tình tiết vui nhộn. Mặc dù chỉ là những cái nho nhỏ bất ngờ thui nhưng là những cái rất tự nhiên. Ta bật cười vì vẻ ngây thơ của Ariel, bật cười vì Sebastian há miệng mắc quai, bật cười bởi cái hậu đậu của Flounder. Không biết mọi người thế nào, nhưng lâu rồi tui mới có cái cảm xúc vui vẻ, thoải mái đến vậy, điều mà tui ko thể gặp được ở tất cả các bộ phim gần đây. Không phải cười nhàm, không phải cười gượng ép, mà là nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên tới mà thôi.
Phim cũng có những đoạn bi nhưng có lẽ phim chuẩn Disney nên nó vẫn không bị tối tăm. Dễ hiểu cho tụi nhỏ còn coi. Thế nhưng nếu áp đặt cho người lớn chúng ta thì với mỗi người lại thấy bản thân mình trong đó. Mình cũng từng phạm sai lầm, mình cũng từng khiến người bên cạnh bị tổn thương, xem như là để hồi tưởng về cuộc đời mình vậy đó ~ *so deep*

Về hình ảnh
Ầy cái này tui xin phép được gào lên: Đẹp Vãi Nồi! Được biết là phim 90% là vẽ tay các anh, các mẹ ạ. Nhớ lại hồi xưa ngồi vẽ mấy cái lá trên cây hồi cấp 1 đã thấy mỏi tay, mà thấy bảo đoàn phim phải ngồi vẽ trên 1,000,000 cái bong bóng chỉ để làm cho các cảnh dưới biển trông cho nó thật thôi đấy ạ. Nói gì thì nói Disney về phương Tây vẫn là đi đầu về hoạt hình mà. Các cử động cũng như biểu cảm của các nhân vật đều rất thật và tự nhiên. Nhất là các nhân vật động vật. Một con cua mà biết nói thì chắc chắn là phải giống như Sebastian vậy đó, không thì chắc chắn con cua đó là cua giả! Ah mà hôm trước là tui xem bản 3D, kiểu tò mò không hiểu hoạt hình 2D chuyển thể 3D vào thì có ko hiểu có râu ông nọ cắm cằm bà kia không. Kết quả là đẹp mỹ mãn. Bình thường dưới nét vẽ của các họa sỹ Disney, cảnh đại dương đã được tái hiện rất đẹp và có chiều sâu rồi, sau khi lên level sang 3D nó còn phê hơn ạ. Không phải những hiệu ứng Eye-poping (đại loại kiểu mấy còn minion lấy gậy chọt chọt vào mắt người xem) mà là chiều sâu không gian. Đắm mình vào đại dương luôn ý ^.^

Về âm thanh
Được nhận xét là "mang âm nhạc Broadway vào trong hoạt hình", chả trách mà phim ẵm trọn 2 giải Oscar cho "Bài hát hay nhất" và "Nhạc phim hay nhất". Nhà soạn nhạc cho phim không ai khác chính là Alan Menken. Ông là ai? Là chủ sỡ hữu của 8 tượng vàng Oscar, 7 quả cầu vàng, 11 giải Grammy,... mỏi mồm vãi. Thế là chắc các anh các mẹ hiểu ý tui muốn nói gì rồi chứ? Vâng, ý là nghe nhạc phim hay lắm ạ. Các bài hát đều rất là catchy (dễ nhớ), tui mấy hôm sau vẫn cứ bị lẩm nhẩm "Ăn Đơ Dà Si" của ông bảo mẫu Sabastian. Phải nói thành công của phim cũng là góp phần không nhỏ của Alan Menken. Mọi người cũng cần biết là Alan cũng là người soạn nhạc cho bộ phim Beaty and The Beast, phiên bản hoạt hình lẫn cả phiên bản live-action người đóng mới khởi chiếu cách đây mấy hôm. Ai mà đi xem thấy nhạc hay thì nên xem lại phim này để thưởng thức nhé :D

Tổng kết
Đánh giá cảm quan, mọi người đừng ném đá tui nhé:
Nội dung: 7/10
Hình ảnh: 8.5/10
Âm thanh: 8/10
Tổng:
7.8 / 10

 

Shadowsong

Member
Phim này thì đúng là nhỏ xem đi xem lại chắc mấy chục lần, hay, nhưng mà giờ bác đăng bài này là sao bác? Sắp có bản remake, người đóng hay gì à?
 

longham

Active Member
Phim này thì đúng là nhỏ xem đi xem lại chắc mấy chục lần, hay, nhưng mà giờ bác đăng bài này là sao bác? Sắp có bản remake, người đóng hay gì à?
Ah không, xem xong bị fan-boy-activated thui ;) còn thì live action ko biết bao mới ra:
In May 2016, Deadline reported that Disney is in early development for a live-action version of the film.[70] Three months later, it was announced that Alan Menken would return as the film's composer and write new songs alongside Lin-Manuel Miranda, who will also co-produce the movie with Marc Platt.[71]
 
Bên trên