Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

langduca

New Member
Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Cám ơn bác trước nhiều, em dự định đi chùa ở Bái Đính, Ninh Bình, theo bác thời tiết mùa này thuận lợi không. Thú thật mấy lần ra Bắc em chỉ quanh quẩn Hà Nội^^. Thân.

Chùa Bái Đính mới nè bác

7581656580_322bc8a21a_c.jpg


Tràng An :p

7581647904_8eea487986_c.jpg


để cho đỡ đau tim và không bị rơi rớt đồ bác nên yêu cầu mặc áo phao :p , em đi giữa trưa nên về nhà thì người vằn vện sọc đen sọc trắng :p
 

nguyenvantrung2410

Active Member
Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Bác Quỳnh béo ơi, nếu chiều mai e ra Hà Nội thì bác rảnh không thế
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

2 cái chân to thế chứ đâu phải 2 con mắt đâu mà cũng con nét con out hả lão =))
 

dh201hy

Well-Known Member
Lão Hô bị "cái" hắt sáng đỏ thành ra sờ kin tôn lên ngon quá =))


7566233460_9afdb14c8a_z.jpg

Ảnh hns
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Re: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Mặt lão ấy làm gì chả đỏ, đi cafe với em cũng đỏ, chả biết có gay không, hehe

cỡ như chú thì sao đủ tầm với anh, bèo cũng phải như tiểu nhị,chảng qua anh đỏ xem chú có đỏ theo anh ko thôi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

em cọp mấy nay mất tăm hơi rồi , đi câu cá chắc bị cá đớp rồi quá :))
 

nguyenvantrung2410

Active Member
Ðề: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Lão virus đang ở đâu đấy, em đang ở cafe highland chỗ nhà hát lớn này
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Re: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

đi thì phải có kế hoạch, kiếm gốc đa ngồi chờ đi cuội

Chú ấy chơi em quả ác quá. chú ấy hẹn chiều cafe mà 5h mới gọi. trong khi 6h là giờ giới nghiêm của em rồi. chỉ chú ấy khách sạn sáng mai 7h em qua đón đi ăn sáng chú ấy ok đồng ý. đến 21h chú ấy gọi lại bảo về nhà người quen rồi bận đến trưa mai mới rảnh. không biết em có cơ hội ngồi uống cafe với chú ấy không nữa. kế hoạch gì mà thay choạch choạch. em chịu không đu theo nổi..... ai cứu em :))
 

nguyenvantrung2410

Active Member
Ðề: Re: Ký sự của Box Nhiếp Ảnh: Sài Gòn_Hà Nội_Lào Cai_Hải Phòng_Sài Gòn

Chú ấy chơi em quả ác quá. chú ấy hẹn chiều cafe mà 5h mới gọi. trong khi 6h là giờ giới nghiêm của em rồi. chỉ chú ấy khách sạn sáng mai 7h em qua đón đi ăn sáng chú ấy ok đồng ý. đến 21h chú ấy gọi lại bảo về nhà người quen rồi bận đến trưa mai mới rảnh. không biết em có cơ hội ngồi uống cafe với chú ấy không nữa. kế hoạch gì mà thay choạch choạch. em chịu không đu theo nổi..... ai cứu em :))

Haha, em nói là 4 hay 5h em ra, a chỉ e cái khách san, gọi đt cho bà Cọp, bả chê quá trời......
Em có người nhà ở Trung Văn, ngay nhà thờ Phùng Khoang, sáng nay em ở cafe số 2 Lê Văn Lương gặp người cần gặp, khoảng trưa trưa em rảnh, lão muốn gỉ em chiều, haha
 
Bên trên