Tuần trước vừa mua 1 em 47LA6200 sau nhiều ngày ngâm kíu. Mua bên điện máy toàn linh giá 18,4tr. Gọi điện fát 1 tiếng sau có bác lớn lớn tuổi đến giao hàng, bao bì ghi SX 11/2013. treo tv lên tường (mua thêm pat treo 150k + công lắp 100k), hướng dẫn sử dụng kỹ càng, kiểm tra thời gian sử dung là 0 (dzui dzui), kết nối wifi ngon lành. Hoàn toàn hài lòng với em này (to tý thì hay hơn nhưng ko đủ lúa keke).
- Mờ thử vài kênh TV cable HTV, chất lượng hình ảnh cable rất tốt (nhà có gắn bộ booster do cable đi âm tường bị nhiễu), người ko bị lùn
- Mở youtupe fát nhạc xuân suốt 3h mượt mà, ko giựt.
- Vào hdviet test thử thì báo đầy bộ nhớ
, thôi kệ, ít khi xem online, kéo torrent tý là có ngay
. Có time thì thử lại các web phim HD khác xem sao.
- Cắm HDD vào TV mở thử Avatar bản 1080 3D SBS 17GB thì hình ảnh 3D tuyệt vời, có chiều sâu, nổi khối... cả nhà đều khen.
- Cấu hình DNLA trên laptop, TV nhận kết nối ngay, load hình hơi chậm (chắc là do file hình lớn + truyền = wifi nên ko nhanh = cable LAN)
- Mấy cái app thì chưa có time check, nhưng chắc ngoài youtupe thì mấy cái còn lại cũng chưa cần thiết.
- Vụ hở sáng thì mình ko quan tâm, chủ yếu hình ảnh, màu sắc, chất lượng đáp ứng kỳ vọng của mình là dc (mình hơi gà trong mấy cái vụ nào là độ lương phản fải sâu, tốc độ quét hình fải cao...). Mua TV là cho mình xem chứ ko fải cho các bác prồ xem nên mình ko đu theo các đòi hỏi cao của các bác ý đc
Sơ sơ thế đã, nói chung với tầm giá dưới 20tr thì con 47LA6200 đáng tiền