Lộ diện những người cầm đầu vụ nổi loạn ở ĐT Pháp

hdvietnam2020

New Member
Chưa hết sốc vì màn trình diễn của đội nhà, mới đây bóng đá Pháp lại được phen mất mặt khi các cầu thủ đồng loạt đình công, bỏ tập để phản ứng HLV. Và theo lãnh đạo LĐBĐ Pháp chính Henry, Gallas và Abidal là những người cầm đầu sự vụ này.

Chưa bao giờ nội tình ĐT Pháp lại rối ren như hiện nay. Trong khi đội nhà đang đứng trước viễn cảnh đen tối phải sớm xách va li về nước ngay sau loạt trận đêm nay thì các cầu thủ lại đang tìm cách “đấu đá” với HLV. Và theo khẳng định của ông Henri Monteil, Tổng thư ký LĐBĐ Pháp chính các cầu thủ được coi là công thần lại đứng sau vụ này.

“Có 3-4 cầu thủ đã cầm đầu sự vụ và theo sau là các cầu thủ còn lại. Một vài người trong số họ đã tới gặp HLV Domenech. Họ đã khóc và xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Đó đều là các cầu thủ trẻ”, ông Henri Monteil nói.
“Cầm đầu chính là những người sẽ không còn cơ hội thi đấu tại World Cup lần nữa. Đó là ai? Chính là William Gallas, Eric Abidal và Thierry Henry, những người là bạn của Nicolas Anelka”.

ĐT Pháp đang biến thành trò hề cho công chúng.


Cùng lúc đó trong buổi họp báo trước thềm trận vòng bảng cuối cùng với Nam Phi, HLV Domenech đã gay gắt phê phán hành động của học trò là “ngớ ngẩn không thể nói hết”. “Đầu tiên tôi muốn nói rằng những phán quyết liên quan đến Nicolas Anelka là công bằng. Tôi ủng hộ quyết định này của LĐBĐ Pháp.

Không ai có thể cư xử như vậy trong phòng thay đồ hoặc bất kỳ đâu và những ngôi sao thể thao phải là tấm gương. Chúng tôi đã giảng giải cho các cầu thủ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là vô nguyên tắc, ngớ ngẩn không thể nói hết.

Tôi cũng tự nhủ với mình rằng tất cả những việc này phải chấm dứt. Không đời nào tôi để yên những chuyện như thế này”, Domenech tuyên bố.

Lãnh đạo ĐT Pháp vẫn đang rối bời.

Điều đáng chú ý là trong buổi họp báo hôm qua, theo lịch hậu vệ Evra sẽ cùng tham dự với HLV Domenech. Tuy nhiên cuối cùng anh cũng không có mặt. Điều này khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về nội tình đội bóng.

Khi được hỏi liệu những người phải chịu trách nhiệm về scandal vừa qua có bị trừng phạt, Domenech cho biết: “Tôi sẽ cố gắng gom nhặt lại một đội hình tốt nhất có thể về mặt thể lực cũng như tâm lý.
Chúng tôi có những cầu thủ có đủ khả năng để vượt qua giai đoạn gian khó này. Mọi người đều rất mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Danh tiếng của ĐT Pháp sẽ phụ thuộc vào trận đấu tới”.

Trong khi đó Bộ trưởng thể thao Pháp Roselyne Bachelot tỏ vẻ hết sức thất vọng và tức giận với các tuyển thủ. “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng trong mắt lũ trẻ họ không còn là những người hùng nữa. Họ đã phá hỏng giấc mơ của các đối tác, các CĐV và bạn bè. Họ đã hủy hoại hình ảnh của nước Pháp”.

Theo Dân Trí
 
Bên trên