Ðề: Loudness War đã giết chết âm nhạc của tôi như thế nào?
Có thể tôi đã sai khi đã phát biểu rằng Loudness đã giết chết âm nhạc. Nhưng dù sao đi nữa thì đó là một tư tưởng hoàn toàn mang tính cá nhân. Có thể bạn và gã hàng xóm của bạn sẽ khác. Còn đối với tôi, cách thưởng thức âm nhạc tốt nhất hiện nay vẫn là vặn nhỏ volume lại, tắt đèn và lắng nghe. Nó phần nào làm tôi quên đi cuộc chiến của các hãng ghi âm đang diễn ra khốc liệt ở đâu đó ngoài kia."
Nếu mở rộng ra một chút ngoài việc cảm thụ âm nhạc, chúng ta làm những việc làm lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen (thói quen sẽ có cả thói quen tốt và thói quen xấu) và thói quen thì rất khó sửa. Tuy vậy để biết thế nào là tốt và xấu thì phải tìm hiểu, phải trải nghiệm, như bác chủ đã rút ra ở trên mình nghĩ đây là một thói quen nghe nhạc tốt.
Công nghệ âm nhạc cũng bị ảnh hưởng bởi công nghệ kỹ thuật số, và mục đích cuối cùng vẫn là tạo điều kiện để đại đa số (>80%) nhân loại được hưởng các thành tựu về âm nhạc. Trước đây có ai dám nghĩ Steve Job lại thành công với chợ nhạc số itunes nhưng hiện tại thì mọi nhìn nhận, đánh giá đã khác. Đứng ở góc độ kinh doanh, âm nhạc cũng là một sản phẩm và cần được tổ chức sản xuất, phân phối mang lại hiệu quả cao nhất (quy ra bằng tiền) cho các công ty sản xuất (giá thành phải hạ, bán được số lượng lớn ...). Khách hàng của họ đa số là nghe cho vui, tôi dám cá rằng số người biết cảm thụ âm nhạc thật sự sẽ luôn ít hơn số còn lại thích nghe nhạc kiểu TO RÕ.
Đáng buồn, “tâm lý đám đông trong quán bar” đó lại tiếp tục diễn ra trong thời kỳ CD - thập niên 80 của thế kỷ trước. Và giống như một căn bệnh truyền nhiễm, nó lây nhiễm từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho tận tới ngày nay - hầu hết mọi người vẫn thích nghe nhạc theo kiểu TO RÕ.
TO RÕ chắc chắn sẽ là xu hướng âm nhạc của tương lai, lý do đơn giản là lượng người đi theo xu hướng này ngày càng trở nên đông đảo. Tôi luôn tôn trọng điều đó, mỗi sự đổi thay, mỗi ngã rẽ của loài người chắc chắn sẽ có nguyên nhân của nó - và tất cả những nguyên nhân cho sự đổi thay của loài người đều đúng đắn, trừ việc giết chết môi trường sống và làm thủng tầng ozon.
Vậy mỗi chúng ta có lẽ cần phải định hình được kiến thức về âm nhạc của mình đang ở đâu? thích cái gì? như thế nào? ... Từ đó xác định được góc riêng cho mình tránh khỏi vòng xoáy Loudness các bác nhỉ?. Thời gian sẽ trả lời, có những bài hát, bản nhạc sẽ được lưu giữ mãi mãi và có những sản phẩm âm nhạc thị trường sẽ bị lãng quên ngay sau đó.
Cảm ơn bài viết của bác chủ đã mở rộng một góc nhìn cho anh em cùng suy ngẫm.
P/S: Nhìn mấy cái ảnh của bác lại nhớ lại trước đây thường hay dùng GoldWave, Cool Edit để cắt ghép và chỉnh hiệu ứng âm thanh để làm nhạc chuông hay ghi âm kịch bản 1900 và ghi âm đọc truyện cho con
.