MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

COMMANDO

Active Member
(19h30, 20/09) Bấy lâu nay, thành Manchester chỉ có M.U xưng hùng, xưng bá, vượt trội hơn hẳn đối thủ Man City. Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, Man Xanh đang dần khẳng định vị thế của mình. The Citizens không chỉ muốn ngôi vương tại giải Ngoại hạng mà họ còn muốn trở thành đội bóng số 1 thành Manchester.

35 năm mới có 1

Ở trận đấu cuối cùng mùa giải 1973/1974 trên sân Old Trafford, M.U đã tiếp Man City với hy vọng giành chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng. Dù đã rất cố gắng, nhưng Quỷ đỏ đành chịu thất bại trước đối thủ cùng thành phố với tỷ số 0-1 bằng cú đánh gót định mệnh của Denis Law. Cay đắng thay, đó lại là cầu thủ mà M.U vừa bán cho Man City hồi mùa Hè. Thất bại đau đớn đó đã khiến đội bóng chủ sân Old Trafford phải xuống hạng.

Kể từ buổi chiều u ám đó, Man United và Man City đã gặp nhau cả thảy 50 lần trên tất cả các mặt trận, thế nhưng, chưa có cuộc chạm trán nào được mong đợi như tối nay. Đúng 35 năm sau, cuộc đại chiến thành Manchester mới lớn đến như vậy, mới mang nhiều ý nghĩa đến như vậy.

Thắng hay thua trận đấu này không ảnh hưởng đến cuộc đua tới chức vô địch bởi lẽ chặng được phía trước còn rất dài, song với CĐV Man City, họ muốn được chứng kiến Carlos Tevez (cầu thủ M.U vừa bán cho Man City mùa Hè vừa qua) ghi bàn vào lưới đội bóng cũ giống như Denis Law trước kia, còn NHM đội chủ nhà lại hy vọng Quỷ đỏ sẽ dạy cho đội khách một bài học: thành Manchester chỉ có một vua mà thôi.

1253408892-Carlos-Tevez.jpg

Tevez sẽ là Denis Law thứ 2 ?

Đẳng cấp được khẳng định

Trong khi M.U, Liverpool, Chelsea và đặc biệt là Arsenal vừa trải qua một mùa Hè chuyển nhượng khá bình yên, thì Man City lại chuyển mình mạnh mẽ với những bản hợp đồng chất lượng. Kết quả đến không mấy bất ngờ khi thầy trò HLV Mark Hughes là một trong 2 CLB toàn thắng tính đến thời điểm này.

Nếu ai từng nhận xét Man City chỉ gặp may khi đối thủ của họ là những đội bóng nhàng nhàng như Portsmouth, Blackburn hay Wolverhampton, thì chắc chắn họ sẽ phải suy nghĩ lại khi chứng kiến Man City vùi dập Arsenal 4-2 ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách tới Old Trafford lần này, HLV Mark Hughes sẽ không có được lực lượng hùng hậu nhất. Đặc biệt trên hàng công chỉ còn Bellamy là tiền đạo thực thụ. Với sức tấn công mỏng manh như vậy, không khó đó M.U hóa giải các đợt lên bóng của đội khách.

Không hề có ý khinh thường Man City, song trước trận đấu này, HLV Alex Ferguson khẳng định trận derby lớn nhất đối với M.U tại giải Ngoại hạng Anh là gặp Liverpool, đó cũng đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Scotland rất tự tin với chiến thắng ngay tại Old Trafford. Thậm chí, "ông già gân" còn hùng hồn tuyên bố: "Trước khi tôi chết, Man City đừng hòng thắng được M.U".

1253408892-Alex-Ferguson.jpg

Sir Alex tự tin với chiến thắng

Sir Alex Ferguson cũng không hề tự tin thái quá vào cơ hội giành trọn 3 điểm của M.U. Thứ nhất, chủ công của Man City là Adebayor bị cấm thi đấu, còn Carlos Tevez dù có thể ra sân cũng không đạt được phong độ cao nhất vì chấn thương đầu gối. Thứ hai, Quỷ đỏ đang cho thấy sự lì lợm của mình qua mỗi trận đấu cùng với sự trưởng thành của từng vị trí trên sân, bằng chứng là 2 cuộc lội ngược dòng trước Arsenal và Tottenham ở 2 vòng đấu gần đây.

Bộ máy M.U vẫn vận hành trơn tru với phong độ chói sáng của Wayne Rooney. Nhưng điều HLV Alex Ferguson lo lắng nhất ở trận đấu tối nay là chấn thương của trung vệ Rio Ferdinand. May là Man City đang gặp khủng hoảng hàng công khi các trụ cột đều bị chấn thương hoặc treo giò. Với lại, trong một trận đấu lớn, kinh nghiệm và đẳng cấp luôn là vũ khí lợi hại. Và điều này M.U ăn đứt Man City. Bởi vậy, HLV Alex Ferguson không hề quá ngạo mạn khi tin tưởng vào chiến thắng giành cho đội nhà.

Bạn nên biết:

- Man United và Man City từng gặp nhau 152 lần trong lịch sử. Trong đó, M.U thắng 61 lần, còn Man City thắng 41 lần.

- Man City mới một lần giành chiến thắng trong 12 lần tới làm khách trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Premier League (02/2008). Kể từ thất bại đó, M.U mới chỉ thua 1 trong 26 trận đấu trên sân nhà.

Lực lượng:

M.U:

- Van der Sar, Owen Hargreaves tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

- Rio Ferdinand dính chấn thương háng nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Man City:

- Robinho, Cruz, Benjani, Johnson, Kompany bị chấn thương không thể thi đấu.

- Emmanuel Adebayor bị treo giò 3 trận.

- Carlos Tevez có tên trong danh sách đăng kí nhưng chưa chắc có thể ra sân vì chấn thương đầu gối.

Đội hình dự kiến:

M.U: Foster, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Anderson, Nani, Rooney, Berbatov

Man City: Given, Richards, Toure, Lescott, Bridge, Barry, De Jong, Zabaleta. Ireland, Bellamy, Wright-Phillips

Dự đoán: 1-0

Ngọc Duy

Nguồn :
Mã:
http://www21.24h.com.vn/news/detail/48/251908/MU---Man-City-Luong-ho-tranh-ba.24h
 
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Lịch sử...

Derby thành Manchester được xem là một trong những trận derby truyền thống nối tiếng nhất của nước Anh, đã lưu dấu rất nhiều pha bóng đáng khắc ghi vào lịch sử bóng đá Anh. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau đã cách đây 128 năm, đó là vào năm 1881, khi mà United vẫn mang cái tên xa lạ Newton Heath và City được gọi là West Gorton, trong lần chạm chán đó Quỷ Đỏ đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-0. Trong những trận derby của hai đội thì phong độ hay vị trí trên bảng xếp hạng hầu như không ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng cũng như tính chất quyết liệt của trận đấu. Và trong số đó có không ít những cột mốc đáng nhớ về tính chất quyết liệt, căng thẳng của cả 2 bên.

Một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử derby giữa 2 đội đó là trận đấu diễn ra vào tháng tư năm 2001. Trận đấu chút nữa bị đổ vỡ sau cú vào bóng ác ý của đội trưởng Roy Keane bên phía United, nạn nhân của cú vào bóng đó là Alf-Inge Haaland. Theo những gì mà Roy Keane kể lại sau đó thì lý do khiến anh làm vậy là để trả đũa lại pha phạm lỗi của Haaland ba năm về trước, khiến Keane phải nghỉ thi đấu gần như cả mùa giải. Một điều đáng nói ở đây là tuyển thủ người Ai Len tỏ ra khoái trá vì đã trả được món nợ này, còn Haaland thì quyết tâm kiện đối thủ ra tòa. Roy Keane đã ra đi, nhưng tính chất căng thẳng của trận derby lâu đời nhất nước Anh sẽ không vì thế mà giảm nhiệt.

Màu xanh lạnh lẽo của tiền bạc....

Xưa nay, ở thành Manchester, sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo, từ danh tiếng, truyền thống đến tiền bạc. Nhưng khi Thaksin bán CLB này cho Tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) thì tiềm lực tài chính của Man City đã trở thành số 1. Và con số 76,5 triệu bảng tung ra ở kỳ chuyển nhượng đầu tiên thực sự chỉ như muối bỏ bể đối với tham vọng của các ông chủ Ả rập, có tổng giá trị tài sản lên tới hơn 500 tỷ bảng (gấp 10 lần Abramovic). Và kỳ chuyển nhượng vừa rồi Manchester City đã mang về hàng loạt hảo thủ : Taylor (Aston Villa), Gareth Barry (Aston Villa,) Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers), Carlos Tevez (MSI), Emmanuel Adebayor( Arsenal), Kolo Toure (Arsenal), Joleon Lescott (Everton). Điều đó cho thấy tham vọng của họ trong mùa giả này là rất lớn.
2b6dfd352b9a9db1f760842517502825-Image00001.jpg

Nếu một người nào đó nhận xét rằng Manchester City chưa đủ danh tiếng để thu hút các ngôi sao lớn hơn như Real đã làm, vì xét về tiền bạc thì họ không hề thiếu, đó có thể là một nhận xét sai lầm. Nhìn vào chính sách chuyển nhượng của Man xanh chắc hẳn ai cũng thấy là họ đang cố rút ruột các đội bóng ở xứ sở xương mù điều đó khiến cho các đối thủ trực tiếp của họ bị ảnh hưởng không hề nhỏ ( Man City sẽ chỉ phải thi đấu tại các giải trong nước) như vậy tham vọng lọt vào top 4 hay lên ngôi vương tại giải Ngoại hạng không phải là một mơ ước viễn vông.

Và đầu mùa giải đến giờ họ trình diễn một lối chơi khá thuyết phục với sự đồng đều cả 3 tuyến, thi đấu khá chắc chắn và bản lĩnh Manchester City đang dần dần mang đường nét của một đội bóng lớn. Đặc biệt phải nói đến Adebayor, cựu tiền đạo của Arsenal đang thi đấu rất ổn định khi anh đang là chân sút chủ lực của Man xanh, góp phần quan trọng vào chuỗi thành tích ấn tượng. Toàn thắng 4 trận, ghi được 8 bàn thắng, để thủng lưới duy nhất 2 bàn, có 12 điểm xếp thứ 3 đứng ngay sau Man Utd do thua về hiệu số bàn thắng thua. Manchester City đang thể hiện một phong độ ấn tượng,và vòng đấu vừa qua họ nhấn chìm các pháo thủ thành London: Arsenal tới 4-2, có lẽ đã đến lúc United, Chelsea, Liverpool và phần còn lại của Premier League nên dành một cái nhìn khác cho Man City. Họ quả thực đáng sợ hơn hình dung của giới chuyên môn rất nhiều.

Carlos Tevez là một cái tên có lẽ là không thể không nhắc đến trong trận derby của thành Manchester, có thể nói tâm điểm chú ý dồn khá nhiều về chàng tiền đạo người Aghentina sau khi anh chuyển từ chính nửa đỏ sang nửa xanh thành Manchester. Sau những phát biểu không mấy thiện chí về câu lạc bộ cũ của mình, liệu anh có còn dành được thiện cảm của các cổ động viên Quỷ Đỏ hay không? Hay anh sẽ chỉ nhận được những tiếng la ó từ các khán đài ?. Nhưng khả năng thi đấu của anh hiện đang bị bỏ ngỏ khi dính phải chấn thương đầu gối trong trận thua 0-1 của Argentina trước Paraguay.
2f6125e82b9a9db14fbb859251750392-thumbnail.xalo.vn.jpeg

Nếu Tevez không thể ra sân thì có thể sẽ làm trận đấu giảm nhiệt đôi chút chứ không ảnh hưởng quá nhiều đến Manchester city vì xét toàn diện thì tầm ảnh hưởng của anh lên đội bóng là không nhiểu nếu không muốn nói là khá mờ nhạt. Cái đáng lo nhất có lẽ là việc Adebayor đã bị treo giò sau màn ăn mừng có phần quá khích khi anh ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Arsenal, trong khi đó khả năng thi đấu của Robinho & Santa Cruz cũng còn đang bỏ ngỏ, vậy thì vấn đề trên hàng công của Manchester City thực sự lâm vào khủng hoảng. Họ đang có một tinh thần đang lên rất cao sau chiến thắng trước Arsenal - một đội bóng thuộc tứ đại gia. Họ đang bay cao, và với tinh thần ấy họ sẽ thể hiện như thế nào khi đứng trước họ sẽ là nhà đương kim vô đich Manchester Utd. Nên nhớ trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất Man City là đội thua cả 2 trận và không ghi được một bàn nào vào lưới của Quỷ Đỏ.

Màu đỏ, màu của Quỷ....

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về tầm ảnh hưởng,danh tiếng cũng như địa vị của Man Utd, không chỉ riêng ở thành Manchester mà kể cả tại Premier League thì một màu đỏ đang bao trùm tất cả.

Không rầm rộ mua sắm như người hàng xóm, thậm chí còn mất đi 2 nhân tố quan trọng đó là Ronaldo và Tevez nhưng điều đó không làm Man Utd yếu đi, ngược lại họ đang cho thấy một tập thể gắn kết và cân bằng. Đặc biệt là Rooney, anh đang có một phong độ cực cao, ghi 5 bàn trong 5 trận, đóng góp rất nhiều vào lối chơi của toàn đội. Có lẽ không thể đòi hòi nhiều hơn những gì anh đang thể hiện. Manchester City đang bay cao, nhưng có lẽ họ phải nhớ rằng Arsenal, Tottenham cũng bay cao như thế nào trước khi gặp Man Utd nhưng rốt cuộc cũng phải nhận những thất bại trước các nhà đương kim vô địch. Càng đá Man Utd càng thể hiện bản lĩnh của mình, không hề nao núng hay vội vàng khi bị dẫn trước, họ hoàn toàn điều khiển trận đấu theo thế trận của mình. Giggs lên tiếng khi đội bóng đang bị dẫn trước, Anderson ghi bàn đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh. Có thể nói Quỷ Đỏ đang vào guồng và họ sẽ còn đáng sợ rất nhiều khi họ được chơi trên thánh địa Old Trafford.
299579802b9a9db120fe431251750402-57842_2.jpg

Có đôi chút bất lợi cho đội chủ nhà khi vì trước trận đấu này họ đã phải hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấu lượt trận thứ nhất của vòng bảng cup C1 châu Âu ( hắng với tỷ số 1-0), chắc chắn thể lực của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Một vấn đề nữa là họ sẽ không có sự phục vụ của Paul Scholes do bị treo giò vì anh đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Andre Marriner trong trận đấu với Tottenham cuối tuần vừa rồi. Có lẽ Nani sẽ là người thay thế anh ở hàng tiền vệ và Sir Alex Ferguson cũng sẽ không phải quá lo lắng vì sự vắng mặt của anh khi mà Fletcher đang chơi rất hay, hầu như mọi điểm nóng trên sân đều có sự góp mặt của anh, khả năng không ngại va chạm và đánh chặn từ xa của anh giúp cho hàng thủ của Quỷ Đỏ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Chắc hẳn những ánh mắt nghi ngờ về Man Utd thời hậu Ronaldo sẽ phải nhìn nhận lại sau những gì mà nhà đương kim vô địch đang thể hiện, họ đang cho thấy mục tiêu vô địch năm thứ 4 liên tiếp là nằm trong tay họ.

Hai chiến thắng trong hai trận derby mùa giải năm ngoái đã nói lên một điều rằng ở Manchester màu đỏ vẫn là màu chủ đạo. Alex Ferguson không vung tiền vào kỳ chuyển nhượng như người hàng xóm, mặc dù đội bóng bóng vừa thu về một khoản tiền lớn từ việc bán đi siêu sao người Bồ đào Nha: Ronaldo. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông khi ông chỉ mang về Valencia, M.Owen, Orbetan...đó là những cái tên không thật sự nổi bật. Man Utd không còn là điểm đến của các ngôi sao? Họ không thực sự hấp dẫn ? Đó có lẽ là những nhận định sai lầm. Danh tiếng, tiền bạc, cái đó họ không thiếu đơn giản là vì ngài Alex Ferguson hiểu rằng với đội hình hiện có, ông có thể cùng Man Utd chinh phục mọi thử thách. Quay về sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống, với vị trí tiền đạo mũi nhọn là Rooney, Quỷ Đỏ đang cho thấy sự lợi hại của mình với những pha phản công sắc lẹm, những pha đan bóng chính xác như đã được lập trình sẵn. Sẽ là rất sớm để nói rằng Man Utd sẽ thành công trong năm nay, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ đang rất đáng sợ với một đội hình đồng đều như hiện tại.

Một trận derby đáng được cả thế giới mong đợi, không chỉ vì tiền bạc, nó còn là niềm kiêu hãnh cho ai là người chiến thắng, sẽ là đêm mà thành Manchester rực lửa, ở nơi đây,tại nhà hát của những giắc mơ, một màu xanh lạnh lẽo của tiền bạc sẽ lan tỏa hay một màu đỏ truyền thống sẽ nhuộm cả thành Manchester.
 
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

MU lại thắng rồi , trận này hay quá !!!
 

buihung

Administrator
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Một trận đấu quá kịch tính.
 

hauvnn87

New Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Bó tay trọng tài . Cho cộng giờ tới 6 phút trong khi diễn biến trên sân rất nhanh , ko có nhiều tình huống bóng chết . Lúc thấy sang phút cộng giờ thứ 4 là nghi nghi rồi , nghĩ trong đầu và nói với mấy đứa bạn trọng tài cho MU ăn rồi mới hết giờ , y như rằng ...
 

ban_online8x

New Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

trận này MU có 12 người

manc: 1 câu: đen
 

vokycaca

New Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

4-3 tuyệt vời quá, ManU hay tuyệt!!
 

therose12

Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

ManU vẫn hay đc hưởng những ưu ái từ trọng tài mà :D .kể Man C đen thì ko sai nhưng cũng vồ đc 2 quả thủ môn v trung vệ bên MAnU cho không rồi còn j
 

No2

New Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

ko xem cũng bik kết quả :-j
/Man UTD No.1
 
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Trận này MU cứ tự làm khó mình vì những sai lầm ở hàng thủ chứ nếu không trận đấu cũng không kịch tính và hồi hộp đến những giây cuối như thế. Dù sao cũng chúc mừng MU. he he
 

hauvnn87

New Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

trận này MU có 12 người

manc: 1 câu: đen

Bạn này chỉ dc cái nói đúng . Mình ko hâm mộ MU hay M.City , nhưng thấy cách điều hành của trọng tài trận đấu này quá thiên vị cho MU trong 6 phút bù giờ !
 

RoadStar

Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Nói Man C đen liệu có phần khiên cưỡng, phải nói MU đen bởi thằng điên thủ môn và thằng "sao" Rio mới đúng. Tevez có một pha đập cột nhưng MU có tới 3 phát bóng tìm thủ môn đối phương.
Không bình luận nhiều về 6 phút bù giờ nhưng MU thắng là xứng đáng với thế trận diễn ra, nguyên hiệp 2 MU ép Man C thế nào các pác thấy rồi, từ phút 50 đến 70 Man C không ngóc đầu lên nổi, ép như thế mà không ăn mới gọi là đen :D
Dù sao thì Man C cũng còn phải học hỏi nhiều nữa mới có thể có tiếng nói trong giải Anh
 

hanoicvn

New Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Nói tóm lại là thắng...........kiểu gì thì kết quả cũng là 4-3
 

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Bạn này chỉ dc cái nói đúng . Mình ko hâm mộ MU hay M.City , nhưng thấy cách điều hành của trọng tài trận đấu này quá thiên vị cho MU trong 6 phút bù giờ !

Nói như MORINHO thì chỉ cần biết là có 3điểm thôi,ko cần biết tháng đẹp hay thắng kiểu gì...bala
 
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Nói như MORINHO thì chỉ cần biết là có 3điểm thôi,ko cần biết tháng đẹp hay thắng kiểu gì...bala

VÀ quan trọng là trận đấu dã kết thúc với phần thắng cho MU thân yeu, he he. Yêu trọng tài lắm cơ ;)) ;))
 

leducnhat

Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Trận đấu quá hay. nhiều bàn thắng. kết quả 4-3 nghiên về MU
 

haiauden

Member
Ðề: MANCHESTER UNITED - Man City: Lưỡng hổ tranh bá

Không phải tự nhiên MU vô địch liên tiếp những năm vừa qua.
Nhìn giải năm nay thì đủ biết: 6 vòng đấu thì có 2 vòng có điều tiếng về trọng tài: 1 trận gặp Arsenal và 1 trận gặp MC.
Sau trận gặp MC, chú BLV đầu hói của ESPN cũng comment: "4 phút là (should be) 4 phút. Trong trường hợp cộng thêm thời gian thay người, ăn mừng thì tối đa cũng chỉ 4 phút 30" là cùng.
Chúc mừng MU :D
 
Bên trên