Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

july

New Member
" TẬP LÀM NHÀ VĂN"
Chào các bạn,
Mình có ý tưởng này khá lâu rồi, nay mới có thời gian post lên. Rất mong các bạn ủng hộ.
* Thể lệ: Các bạn tham gia viết bài theo từng chương của một cuốn tiểu thuyết. Phải đảm bảo nội dung xuyên suốt câu chuyện. Mỗi bạn được viết nhiều chương cùng lúc nhưng không quá 50% số chương tổng thể. Nội dung cuốn tiểu thuyết lần 1 sẽ do July đưa ra. Nhưng từ lần 2 trở đi, các bạn có thể tham gia. Ý tưởng hay sẽ được chọn.
* Đối tượng tham gia: Tất cả các member của Hdvietnam yêu thích văn chương và muốn thử tài năng ( hehe, đừng ngại viết sẽ bị chê, vì chúng ta không chuyên mà).
* Thởi gian: Mỗi tuần 1 chương, khóa bài vào Chiều T7 hàng tuần, chọn bài trong ngày chủ nhật. Bắt đầu thứ 2 sẽ qua chương kế tiếp. cứ như vậy cho đến khi kết thúc.
* Ban Giám khảo: Là tất cả các bạn
* Quà tặng cho các bạn có bài viết được chọn: Mời các nhà tài trợ hảo tâm.
Riêng July sẽ có 3 phần quà trích từ www.bongbingo.com (cây nhà lá vườn: bao gồm 1 bình Hoa pha lê, 1 bộ trang sức pha lê, 1 giỏ xách kết cườm ==> các bạn có thể nhận quà tặng lại cho bạn gái mình :D )
* Mục đích cuối cùng: Chung tay , tập hợp những ngòi bút không chuyên tạo nên một sản phẩm tiểu thuyết Made in HD vietnam.
* Quyền lợi của các bạn tham gia: Tên của các bạn được thể hiện trong mục đồng tác giả ( nếu truyện thành công, bít đâu các bạn được nổi tiếng, hihi )

P/S: Nhờ BQT ủng hộ và hướng dẫn. Và sorry vì chưa hỏi ý kiến trước mà tự post bài này.
Mời các bạn đóng góp ý kiến trước khi chính thức bắt đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thợ săn

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

Hay đấy ta bắt đầu thôi, mình cũng muốn viết thử coi sao. Nội dung lần 1 là gì thế ? Cho chủ đề dễ dễ chút nhé :D
 

july

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

có vẻ dự án này không mấy khả thi . hix
chỉ có mình thosan thui. huhu
 

Thợ săn

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

có vẻ dự án này không mấy khả thi . hix
chỉ có mình thosan thui. huhu

Cái gì lúc đầu chả khó khăn hả bạn, 1 mình tớ thì càng dễ nhận giải, hí hí ta bắt đầu được chưa nhỉ ?
 

ngockute

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

sao chưa gì mà dã vội nản chí thế nhỉ?ko co thì hai bác viết đi,em thêm mắm thêm muối vào nữa,rồi ba người cùng thưởng thức,rồi trao giải cho nhau luôn............hihi
 
H

HD Hà Nội

Guest
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

sao chưa gì mà dã vội nản chí thế nhỉ?ko co thì hai bác viết đi,em thêm mắm thêm muối vào nữa,rồi ba người cùng thưởng thức,rồi trao giải cho nhau luôn............hihi

10 mà chia làm 3 khó lắm, chia 4 nó mới dễ, ngockute thêm mắm muối thì anh thêm ít knorr là ngon lành rồi
 

ngockute

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

ui trời,lâu quá ko gặp a?j chứ anh thêm knor là ok rồi,em thấy coi bộ khả thi rồi đó mấy anh..........hihi
 
H

HD Hà Nội

Guest
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

ui trời,lâu quá ko gặp a?j chứ anh thêm knor là ok rồi,em thấy coi bộ khả thi rồi đó mấy anh..........hihi

Hic cũng lâu lắm mới gặp em, nhớ quá cơ. Giờ gặp lại nick như bắt được vàng @};-

Hay là tiểu thuyết đầu tiên nói về chủ đề : Ngày gặp lại ?
 

ngockute

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

Hic cũng lâu lắm mới gặp em, nhớ quá cơ. Giờ gặp lại nick như bắt được vàng @};-

Hay là tiểu thuyết đầu tiên nói về chủ đề : Ngày gặp lại ?

Đúng là cao nhân có khác,hihi,a viết trước đi,mấy huynh kia đâu mât rồi,hay anh với em song kiếm hợp bích đi,biết đâu mai mốt nổi tiếng....mà ko thành danh cũng thành nhân ah:-bd
 
H

HD Hà Nội

Guest
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

Đúng là cao nhân có khác,hihi,a viết trước đi,mấy huynh kia đâu mât rồi,hay anh với em song kiếm hợp bích đi,biết đâu mai mốt nổi tiếng....mà ko thành danh cũng thành nhân ah:-bd

Thế thì anh em mình là 1 cặp còn Thợ săn và July là 1 cặp nhé, không biết ý mọi người sao.

Em khởi động anh tiếp sau luôn @};-
 

ngockute

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

Thế thì anh em mình là 1 cặp còn Thợ săn và July là 1 cặp nhé, không biết ý mọi người sao.

Em khởi động anh tiếp sau luôn @};-

trời,đừng có ỷ lớn ăn hiếp bé nhé,,,,,,,,,em ko có múa rìu qua mắt thợ đâu..........anh viết trước............em ủng hộ luôn............anh em mình cùng nổi tiếng.............hihi
 
H

HD Hà Nội

Guest
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

trời,đừng có ỷ lớn ăn hiếp bé nhé,,,,,,,,,em ko có múa rìu qua mắt thợ đâu..........anh viết trước............em ủng hộ luôn............anh em mình cùng nổi tiếng.............hihi

Cứ nhường thế này biết đến bao giờ, thế thì anh dẫn dắt mở đầu vào câu chuyện xong là em tiếp nhé, mỗi người viết 1 ít cho nhanh :-bd
 

ngockute

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

Cứ nhường thế này biết đến bao giờ, thế thì anh dẫn dắt mở đầu vào câu chuyện xong là em tiếp nhé, mỗi người viết 1 ít cho nhanh :-bd

ok,tiếp đi anh................nhanh lên...........sắp nổi tiếng rùi.............hihi
 
H

HD Hà Nội

Guest
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

ok,tiếp đi anh................nhanh lên...........sắp nổi tiếng rùi.............hihi

( Uh uh anh tiếp đây, đừng giục làm anh cuống, lần đầu nó bỡ ngỡ em ạ :-* )

Ngày gặp lại

Ngày nảy ngày nay ở 1 Thành phố nọ có 1 chàng trai sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có 3 người con, tên của chàng trai đó là Hà văn Nội, sở hữu thân hình cao, to, đen nhưng không hôi, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh chọe, đang công tác tại Đài truyền hình Hdvietnam, với một tâm hồn đầy chất thơ và nhạc....

080910112432-975-405.jpg

Trong 1 lần thật tình cờ và bất ngờ chàng đang trên đường đi công tác trong một buổi chiều gió lộng, lúc nghỉ ngơi tại Thơ thẩn quán để uống nước có một cô gái vừa đúng lúc đi dạo qua......

img2494800x600.jpg

Chàng trai bất ngờ như bị điện giật, đầu óc quay cuồng choáng váng bởi vẻ đẹp và sự hiền lành, lịch lãm của cô gái kia. Đang trong lúc hoảng loạn chàng chợt nghe thấy một giọng nói thánh thót vang lên: " Kính anh rơi rồi kìa "

Lúc này chàng mới bừng tỉnh như qua cơn mê, vội vàng cảm ơn người con gái ấy và nhặt kính lên ( Kính dâm chứ không phải kính cận nhé ) rồi lại tiếp tục....ngồi thiền và giả vờ đọc báo.....

081211_01382936_newspaper__1243666682971.jpg

Và dường như sự kìm nén cũng có giới hạn, chàng trai nhút nhát đó đành lấy hết sự dũng cảm tiến lại gần cô gái để làm quen, vì lúng túng và luống cuống nên chàng trai đã buông lời làm quen có lẽ là củ chuối nhất trong những lời làm quen " Em có uống bia không, anh mời " =))

Một số khách hàng ngồi cạnh bắt đầu xì xào khiến chàng trai càng đỏ mặt, cô gái rất tâm lý thấy vậy liền bảo " Anh cứ trêu em, ngồi xuống đi đừng đứng như vậy nữa, chân anh ướt rồi kìa ". Chàng trai mừng quá như chết đuối vớ được phao ngồi thụp xuống rất nhanh phía đối diện với cô gái và bắt đầu... ba hoa chích chòe....

vlcsnap-000031.jpg

Họ nói mọi thứ chuyện trên trời dưới biển từ cá heo đến cá quả rồi thì chó mèo lợn gà đủ cả, cuối cùng họ khám phá ra là cả 2 cùng biết....làm thơ. Thật tuyệt vời những câu thơ Made in con cóc cũng bắt đầu được cả 2 bên đối đáp qua lại rất nhịp nhàng....

Và rồi thì phút chia tay cũng đã đến điều mà chẳng ai muốn chút nào nhưng biết sao được, họ quyến luyến nhưng thống nhất không trao số điện thoại hay bất cứ thứ gì về mình, họ bắt tay tạm biệt và cùng hẹn gặp nhau tại hdvietnam........

47491244279346.jpg

( Khởi động câu chuyện thế em nhé em viết tiếp câu chuyện họ gặp lại xem sao, nhân tiện có bài hát " Nhịp cầu tri âm " này nghe cho thư giãn :D )
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=8v1KCXO09OU[/yt]​
 

july

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

hay quá, mấy ngày bận không vào. Mấy bác đã khởi động rồi :x
 

ngockute

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

lâu lâu đọc lại cái đoạn tiểu thuyết này vẫn thấy buồn cười chết đi được
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

lâu lâu đọc lại cái đoạn tiểu thuyết này vẫn thấy buồn cười chết đi được

Lão HD Hà nội đâu, vào kể chuyện tiếp đi nào, đang đến đoạn cao trào tự dưng lại phanh kít lại là sao=))
 
H

HD Hà Nội

Guest
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

lâu lâu đọc lại cái đoạn tiểu thuyết này vẫn thấy buồn cười chết đi được
Em lấy chồng rồi, giờ cái này cứ giữ làm kỷ niệm 2 ta vậy =((

Lão HD Hà nội đâu, vào kể chuyện tiếp đi nào, đang đến đoạn cao trào tự dưng lại phanh kít lại là sao=))

Thế nó mới hấp dẫn bác ạ
 

alext

New Member
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

Có thể viết truyện ngắn không? Tiểu thuyết thì dài lắm, không phải cũng có thời giờ viết!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Mời các bạn tham gia cùng viết tiểu thuyết

Có thể viết truyện ngắn không? Tiểu thuyết thì dài lắm, không phải cũng có thời giờ viết!

Được bác ạ... Bác viết truyện ngắn đi. Chờ mãi mà chả ai viết, em là em chịu cái loại hình này rồi.^:)^
 
Bên trên