Ðề: mọi nẻo trên đường ! Laị một topic cũ mà rất mới. lên tiếp đi lão ơi........=)) em thích....em thích
Ðề: mọi nẻo trên đường ! Lên vài tấm trong chuyến chu du đảo 3 hòn Đầm, Kiên Giang 1. Cái này long lanh, phản ánh mặt trời, nhìn thích ghê: 2. Thích wa 3. Dựng lều ngủ thôi:
Ðề: mọi nẻo trên đường ! sao hôm nay ảnh của bác tiểu tòa đen thế? trên đen, dưới đen, ở giữ cũng đen tất tần tật vậy???
Ðề: mọi nẻo trên đường ! wow...h Cọp mới thấy cái topic này mới tinh, nãy h tưởng cái topic bác Hô, hihihihihi
Ðề: mọi nẻo trên đường ! hic, topic em mới khai trương mà cứ tưởng của người khác là sao? huhuhu ( thật bất công với con vậy trời ( #10. đón cháu #11. trước cổng trường
Ðề: mọi nẻo trên đường ! óe óe, sáng nay ngóc mặt dậy thấy hoa cả mắt, bấm vào té ra của lão tiểu =))
Ðề: mọi nẻo trên đường ! hôm nay Cty khai trương mới vào diễn đàn thấy cái Topic của bác TTG nhìn đẹp và lạ à nha ! cho vài tấm hình màu cho mát con mắt cái coi .
Ðề: mọi nẻo trên đường ! chán các lão, 2 conn mắt như 2 cái thẹo hehe chung tay với em hông? món này lão khoái nè máy em chụp k ra màu nữa rùi... toàn BW k ah. #12. 4m và 5T #13. Cafe vẫn chưa bán #14. nhưng đã rửa xe để mai đi làm #15. và cực khổ cũng quay lai #16. dù ngồi 1 chỗ #17 hay lang thang tìm kiếm mọi nơi #18.... cầu may..
Ðề: mọi nẻo trên đường ! Cho em nhờ tý cơm nguội nhé lão Tiểu! Dư âm mùa xuân {Bách Thảo 30/03/2008}