Cám ơn bác. Lâu lâu tớ cũng chỉ ăn may thôi. Cũng giống như các bác làm Karaoke ở trên đây làm rất kỹ nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi sự thiếu xót mà buộc lòng phải làm lại vì đó là sản phẩm cũng để dành cho chính mình thì phải hoàn hảo. Nên mong các bác đừng lấy làm lạ khi bị «Sửa» lại.
Bản Karaoke
Chiều Buồn Nhớ Mẹ Thương Cha – Huỳnh nguyễn Công Bằng Tớ đã sửa hết 3 lần mà bây giờ phát hiện vẫn còn sai một chữ.
Trong bản Karaoke của Trung Tâm và Lyric ở trên Mạng có lời như vầy:
Mái tranh nghèo
Dậu đỗ bìm bịp leo.
Tớ nghĩ chữ
Dậu sai phải viết là
Giậu mới đúng
Khi Render xong coi lại chữ thấy lạ
đỗ hay
đổ lại Render lại lần nửa.
Rồi lại nghe lại lần nữa thấy Câu này hơi kỳ kỳ nên lên mạng hỏi và nghe kỹ lại lời của chú Bằng: Thì ra câu của nó là
Giậu đổ bìm bìm leo tớ mới biết nghĩa của nó là loại hoa này
lại phải sửa lại, rồi render…
Bây giờ coi lại thấy sai từ
ươm chứ không phải
ơm.
Nhớ dáng Mẹ lom khom
Trời mưa ươm mấy hạt dưa cà
Tớ đã Fixed lại. Phiền các bác trở về trang 5198 thâu lại.
Thật đúng là Kara là phải OK.
Sorry các bác.