À,mình ở SG nhưng quê Ba mình ở Vĩnh Hựu,Hòa Đồng,Gò Công Tây,giờ còn thằng em trai ở đó,mình chỉ về dịp giỗ Ba mình!Cai Lậy giờ còn 2 Cậu ở đó!Mình cũng có rượu Phú Lễ,Ba Tri(quê BX)ngâm thuốc!Ai muốn uống gì thì uống!Hahaha ! Bác hát đúng giờ giấc thì làm sao phiền hàng xóm được bác? bác làm được vài ve là bác còn khỏe lắm đấy, em toàn uống Rượu thuốc ở nhà ngâm không à. Em nghe nói là bác ở Tiền Giang mà bác ở đâu vậy? Gò Công, Cai Lậy, Chợ Gạo hay ở TP Mỹ Tho vậy Bác