yeumaingannam
Well-Known Member
Bác yeumaingannam làm sao mà cứ để Bác Bảo chê yếu hoài vậy hổng biết,hôm nào về VN chứng minh một bửa coi!
bác vandien ơi!!! bác đừng nghe những gì bác bao nói nghe. bác ấy ám chỉ bác bảo chồng đó. theo em biết thì, tội cho bác chồng ấy lắm. bác ấy sống trong niềm cô đơn lạnh lùng, lo lắng và đầy sợ hãi. mỗi khi bác ấy đến giờ đi ngũ, thì hầu như là tâm trạng bị khủng hoảng vì phải ôm gối ôm. như ôm một con "nai vàng" khô héo. chính vì vậy mà bác ấy luôn bị ám ảnh. sức chịu đựng của bác ấy rất có giới hạn. bác vandien nghĩ có đúng không? phái nam mà như thế thì còn gì là nam giới nữa bác. còn em thì khỏe như "võ tòng". sư tử, beo em còn không sợ, huống chi là "nai", tay thì em xiết, còn chưn thì em đã, (như võ tòng đã hổ). "nai" thì làm sao mà chịu nổi bác vandien. chỉ cần em "đã" chừng một lát thôi, "nai" cũng đủ "đầu hàng" rồi bác ơi !!!!!