NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

NGUAHOANG282

New Member
Hiểm họa Apophis

Ngày 13-4-2036, tiểu hành tinh Apophis được dự báo có thể va chạm và hủy diệt một phần trái đất. Một số học giả tin rằng lịch của người Maya dự báo ngày tận thế là 21-12-2012. Tuy rất nhiều dự báo như thế trong quá khứ đã không hề xảy ra, con người vẫn bị ám ảnh về ngày tận thế


Các nhà thiên văn gọi Apophis là một NEO, tức vật bay gần trái đất. Trong thái dương hệ có khoảng 3 triệu NEO đi lang thang, kích cỡ từ vài mét đến vài ngàn mét.

Điều đáng nói là chúng có khuynh hướng xáp đến quá gần trái đất. Nếu chẳng may một trong số đó va chạm trái đất thì sẽ là một thảm họa rùng rợn.


Sức mạnh diệt chủng


Cách đây 65 triệu năm, một tiểu hành tinh dài hàng chục km đã đâm đầu xuống vịnh Mexico làm tuyệt chủng nhiều sinh vật trong đó có loài khủng long.

Ngày 30-6-1908, một thiên thạch nhỏ dài khoảng 20m sau khi lọt qua bầu khí quyển trái đất biến thành một quả cầu lửa “hầm thành than” 2.100 km2 rừng Taiga trong vùng Tunguska ở Siberia, Nga.

May mắn thay, khu vực đó không có người ở. Theo nhiều chuyên gia, tiểu hành tinh không rõ danh tánh đó có nhiều khả năng nổ tung trong không khí chứ không chạm đất.


Theo các chuyên gia, những vụ va chạm lớn nhỏ như thế xảy ra theo định kỳ 150 năm có một vụ, nhưng tai họa rùng rợn do nó gây ra xảy ra lúc nào lại không thể biết trước. Do đó, con người cần phải tìm cách phát hiện và giám sát thật chặt chẽ đường đi nước bước của những kẻ lang thang trên trời cực kỳ nguy hiểm đó.


Apophis – tên của vị thần Ai Cập cổ đại Apep (Kẻ hủy diệt) - vốn là người quen đối với các nhà thiên văn. Kể từ khi được các nhà thiên văn Mỹ của Trường Đại học Hawaii phát hiện vào năm 2004, hành trình của nó đã được giám sát hết sức chặt chẽ.

Tiểu hành tinh dài 270 m này đã từng làm chúng ta nghẹt thở vài ngày hồi tháng 12-2004 khi các số liệu khoa học dự báo rằng có đến 1/37 cơ hội nó đâm vào trái đất vào năm 2029, với sức công phá bằng 30.000 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima! May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.


Chui “lỗ khóa”


Tuy nhiên vẫn còn một nguy cơ: Các nhà khoa học Mỹ ở NASA (Cơ quan Không gian Mỹ) tính toán rằng tháng 4-2029, Apophis sẽ bay cách trái đất 36.350 km, thấp hơn quỹ đạo của các vệ tinh địa tĩnh.

Nếu trời xui đất khiến nó chui qua được “lỗ khóa” – một khoảng không gian rộng chừng 600 m, tức chỉ lớn hơn Apophis một chút, nơi có nhiều lực hút khác nhau tác động - nó có thể đâm đầu xuống đất 7 năm sau, cụ thể là ngày chủ nhật 13-4-2036. Và xác suất gây ra thảm họa rùng rợn này là 1/45.000, theo những số liệu của NASA.


Nhưng theo bản tin Pravda.ru của Nga ngày 30-12-2009, những tính toán khoa học ngày 5-8-2006 cho biết khả năng Apophis chui qua “lỗ khóa” hầu như chắc chắn là không thể.

Nếu xét trên thang Torino (đo khả năng va chạm trái đất của các tiểu hành tinh và thiên thạch), cấp độ bằng 0. Ngày 7-10-2009, NASA đã chính thức điều chỉnh xác suất va chạm trái đất của Apophis từ 1/45.000 xuống còn 1/250.000.

3010522108-9-Apophis_450x324.jpg

Apophis sẽ đụng trái đất vào ngày 13-4-2036? Ảnh: NOTRE- PLANETE.INFO​

Vấn đề là rất khó biết trước quỹ đạo của Apophis một cách chính xác trước vài chục năm. Các nhà khoa học chỉ có thể biết trước vài năm. Nhưng lúc đó họ còn quá ít thời gian để đối phó.

Cách đây 12 năm, trong phim khoa học viễn tưởng Armageddon, các nhà làm phim Mỹ đưa ra giải pháp dùng vũ khí hạt nhân phá vỡ một tiểu hành tinh lớn bằng bang Texas đang bay hướng về trái đất.


Đó là một giải pháp vô cùng nguy hiểm vì tiểu hành tinh bị phá vỡ sẽ tạo ra hàng ngàn NEO nhỏ mà nếu rơi trúng trái đất thì thảm họa cũng ghê gớm vô cùng.

Đa số các nhà khoa học cho rằng giải pháp dùng vũ khí hạt nhân để “tán” các tiểu hành tinh như “tán sỏi” là lợi bất cập hại. Hơn nữa, đó là một giải pháp vi phạm Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân từng phần ký kết năm 1963.


Giải pháp được nhiều nước ủng hộ là phóng một con tàu vũ trụ nhỏ tiếp cận NEO, nhẹ nhàng điều chỉnh hướng bay của nó bằng lực tương tác. Tuy nhiên, chuyện này lại đẻ ra một vấn đề tế nhị và nan giải thuộc về chính trị chứ không phải khoa học kỹ thuật.


Nga sẽ lãnh trách nhiệm


Theo những tính toán mới nhất, nếu Apophis đâm vào trái đất, điểm va chạm sẽ là một điểm nào đó nằm trên tuyến đường chạy dài từ Kazakhstan đến Nam Đại Tây Dương, qua Siberia (Nga), Bắc Thái Bình Dương, Costa Rica, Colombia và Venezuela.

Ai sẽ là người đứng ra tổ chức thực hiện sứ mạng làm thay đổi hướng bay của Apophis? Và ai sẽ bỏ tiền ra làm chuyện ấy? Tất cả những nước nằm trên tuyến vừa kể? Hay là Nga – nước có khả năng hứng trọn thảm họa rùng rợn từ trên trời rơi xuống – hoặc Mỹ - nước có khả năng bị sóng thần cao bằng tòa nhà 14 tầng tàn phá nặng nề? Hay Liên Hiệp Quốc? Và ai là người chịu trách nhiệm nếu phi vụ đó bất thành?


Chính trong bối cảnh đó, tuyên bố của Anatoli Perminov, Giám đốc Cơ quan Không gian Nga Roscosmos, đưa ra ngày 30-12-2009 trên Đài Tiếng nói của nước Nga đã được cả thế giới chú ý đặc biệt.

Theo nhận định của Perminov, đường bay của Apophis ngày càng gần trái đất. Do đó, Nga đang tính đến một dự án cứu nguy trái đất, theo đó, một con tàu vũ trụ nhỏ sẽ được phóng lên đón đầu và làm chuyển hướng bay của Apophis.


Perminov nhận định: “Từ đây đến đó, chúng ta còn thời gian để chế tạo một con tàu vũ trụ đặc biệt. Chúng ta cần bỏ ra hàng trăm triệu USD để làm chuyện ấy thay vì ngồi chờ sự cố xảy ra cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người”.


Theo kế hoạch của Roscosmos, Nga sẽ mời các cơ quan không gian hàng đầu thế giới của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc v.v... tham gia dự án nói trên.

Kỳ tới: Khi trái đất bị dìm trong bóng đêm
Nguồn : http://www.nld.com.vn/20100105021314783P0C1006/hiem-hoa-apophis.htm
 

NGUAHOANG282

New Member
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

Khi trái đất bị dìm trong bóng đêm

Một cơn bão dũng mãnh trên mặt trời có thể “nướng” trong vòng vài phút tất cả các hệ thống điện trên trái đất. Thiên tai khủng khiếp này sẽ để lại những hậu quả kinh hoàng không chỉ trong vài tuần lễ mà có khi trong nhiều tháng

Nửa đêm 21-12-2012, một bức rèm ánh sáng chói chang xuất hiện trên bầu trời Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Thành phố này nằm rất xa Bắc Cực vì vậy rất hiếm người thấy được bình minh Bắc Cực. Nhưng sự kinh ngạc thú vị của những người dân New York không kéo dài được lâu. Chỉ vài giây sau, tất cả những bóng đèn trong nhà họ cũng như ngoài đường chớp tắt liên hồi rồi bừng sáng một cách mạnh mẽ trước khi phụt tắt. Trong vòng 90 giây, toàn nước Mỹ mất điện hoàn toàn.

14358121568-9-TL.jpg
Bão mặt trời. Ảnh: Worldpress.com​

Hiện tượng kỳ lạ kể trên đồng loạt xảy ra gần như cùng một lúc ở tất cả mọi khu vực trên thế giới, từ châu Âu đến Trung Quốc, Nhật Bản. Hậu quả nhãn tiền: Tất cả những hạ tầng cơ sở trọng yếu bị tê liệt hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Trong những tuần và những tháng tiếp theo, hàng triệu người chết.


Bão mặt trời


Tai họa đến từ đâu? Từ mặt trời. Từ một cơn bão dũng mãnh trên mặt trời nằm cách xa trái đất 150 triệu km. Một kịch bản tương tự đã được mô tả cực kỳ ấn tượng trong 2012 - ngày tận thế, một trong những bộ phim ăn khách nhất hiện nay với số doanh thu kỷ lục: 225 triệu USD (4.162,5 tỉ đồng) trên toàn thế giới ngay trong suất chiếu ra mắt đầu tiên.


Nhưng đó không phải hoàn toàn do trí tưởng tượng “đẻ” ra. Nó đã được mô tả chi tiết trong một bản báo cáo khoa học hết sức nghiêm túc của Viện Hàn lâm Quốc gia Khoa học Mỹ (NAS). Công trình nghiên cứu khoa học này đã được NASA (Cơ quan Không gian Mỹ) tài trợ và công bố hồi tháng 1-2009.


Như mọi người đều biết bề mặt mặt trời được bao phủ bởi một lớp plasma (loại khí có số lượng hạt mang điện âm - dương tương đương nhau) luôn trong tình trạng vận động. Một số lượng hạt này được phóng thích trong không gian vũ trụ tạo thành “gió mặt trời”. Những cơn gió này có thể vận chuyển những bọt khí khổng lồ chứa một tỉ tấn plasma. Khi một số bọt khí đó chạm vào từ trường trái đất, chúng gây ra những hậu quả tàn khốc.


Bão mặt trời là một hiện tượng dữ dội nhất trong lịch sử khí hậu không gian. Nhà thiên văn không chuyên Anh Richard Carrington là người đầu tiên phát hiện và quan sát nó hồi năm 1859. Hiện tượng này lúc đó kéo dài 8 ngày. Người ta chứng kiến những buổi bình minh Bắc Cực ngoạn mục đồng thời các dịch vụ điện báo bị rối loạn nghiêm trọng. Nó bộc lộ tất cả những yếu kém rất lớn của xã hội loài người: Đó là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hệ thống điện với các hệ thống và hạ tầng cơ sở thiết yếu như xử lý và cung cấp nước sinh hoạt, mạng lưới cung cấp hàng hóa cho các siêu thị, hệ thống kiểm soát các nhà máy điện, thị trường tài chính...


Điện, nước đều hết


Một trận bão mặt trời lớn có thể gây ra một thảm họa tàn khốc chưa từng thấy. John Kapperman, một chuyên viên về phân tích năng lượng, giải thích: “Bình thường khi xảy ra thiên tai, các nước kém phát triển bị ảnh hưởng nhiều nhất chứ không phải những nước giàu có trang bị những công nghệ tiên tiến nhất. Nhưng trong trường hợp xảy ra bão mặt trời, chính những nước giàu có, phát triển ở trình độ cao, bị thiệt hại nặng nhất”.


Nước sinh hoạt là nguồn tài nguyên đầu tiên bị cạn kiệt. Những người ở trong những căn hộ cao ốc cao chót vót sẽ bị ảnh hưởng trước nhất. Không có nước, không có điện, cuộc sống của họ giống như ở địa ngục. Với những người khác, vòi nước có thể chảy được nửa ngày. Khi các hồ nước dự trữ khô cạn và máy bơm cũng không thể hoạt động, nước sẽ không còn.


Tất cả các phương tiện vận chuyển chạy bằng điện như xe lửa, xe điện ngầm, xe điện mặt đất... sẽ chết gí tại chỗ. Những cỗ máy phát điện dự phòng được huy động để bố trí ở những nơi xung yếu nhất. Nhưng chúng chỉ có thể chạy tới chừng nào hết nhiên liệu và trở thành những đống sắt vô dụng. Ở các bệnh viện, điều đó có nghĩa là các dịch vụ y tế chỉ hoạt động được tối đa 72 giờ. Còn sau đó, y học tân tiến chỉ còn là một ý niệm. Máy móc trong các bệnh viện tê liệt cũng đồng nghĩa với sự tuyệt vọng của các bệnh nhân.


Nhưng kịch bản tồi tệ nhất là tình hình bi đát kể trên không thể phục hồi trong vòng vài tháng, thậm chí vài năm. Các máy biến thế bị bão mặt trời “nướng” không thể sửa chữa. Chúng sẽ được các máy biến thế dự phòng thay thế nhưng các máy này cũng không thể hoạt động được lâu. Chỉ có một giải pháp là thay thế sản phẩm mới. Nhưng công việc này cần nhiều thời gian, có thể là một năm sau khi các hệ thống điện được phục hồi hoàn toàn.


Chưa biết đối phó ra sao


Trong khi đó, không có điện, các hệ thống máy sưởi, máy lạnh và tủ lạnh đều bị tê liệt. Cuộc sống người dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người sẽ chết. Đối với những bệnh nhân đang nằm viện chữa bệnh, tình hình cũng rất nguy hiểm. Thuốc chữa bệnh cạn dần. Trung tâm sản xuất dược phẩm quan trọng nhất nước Mỹ, bang New Jersey, trong phút chốc chỉ còn hư danh vì không có điện sản xuất.


Theo bản báo cáo của NAS, kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra vào mùa xuân hoặc mùa thu năm 2012. Đây là năm mà mặt trời hoạt động mãnh liệt nhất. Hơn nữa vào tiết xuân phân (thời điểm tâm mặt trời trực diện với đường xích đạo, ngày và đêm dài như nhau), phương hướng của trái đất càng làm cho nó dễ bị những hạt của plasma làm tổn thương.


Trước cơn bão mặt trời, con người phải đối phó như thế nào? Chưa có ai có câu trả lời. Mục đích công bố báo cáo của NAS là mở một diễn đàn thảo luận công khai, với hy vọng tìm ra một giải pháp tối ưu.

Kỳ tới: Lịch Maya có dự báo ngày tận thế?

Nguồn : http://www.nld.com.vn/2010010509531394P0C1006/khi-trai-dat-bi-dim-trong-bong-dem.htm

Lịch Maya có dự báo ngày tận thế?

Lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21-12-2012. Những người theo phong trào New Age bảo đó sẽ là ngày tận thế. Nhưng rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đã bác bỏ “sấm” này

Năm 1519, người Tây Ban Nha bắt đầu chinh phục Mexico. Thay vì một đất nước sơ khai và man rợ, họ bắt gặp trong sự ngỡ ngàng một nền văn minh phát triển rất cao – nền văn minh Maya - ra đời ở Trung Mỹ trước Chúa Giêsu mấy ngàn năm. Ngoài chữ viết, trình độ toán học và thiên văn của người Maya - đặc biệt là kiến thức về thời gian, mùa và chu kỳ - đều vượt xa các dân tộc châu Âu cùng thời.

8-9-TLs.jpg

Lịch Tzolkin bằng đất nung của người Maya. Ảnh: L’école de Vie

Lịch Maya


Người Maya sử dụng chủ yếu hai bộ lịch. Thứ nhất là lịch “Haab” giống như dương lịch thời nay. Thứ hai là lịch “Tzolkin” giống như âm lịch, còn gọi là “lịch thiêng”. Mặc dù lúc đó chưa có kính thiên văn, chỉ quan sát các vì sao bằng mắt trần, người Maya vẫn tính được một năm có 365,2420 ngày. Mức độ chính xác không thua những tính toán bây giờ là 365,2422 ngày.


Lịch “Haab” tính một năm có 360 ngày và một tháng có 20 ngày “tốt”, chia ra thành 18 tháng. Năm ngày dôi ra được cho là ngày “xấu”. Lịch “Tzolkin” tính một năm chỉ có 260 ngày được chia thành 20 chu kỳ (thay vì tháng), mỗi chu kỳ có 13 ngày. Các giáo sĩ dùng lịch này để dự báo tương lai và xua đuổi vận xui.


Theo người Maya, một năm 360 ngày gọi là Tun, còn 144.000 ngày (hơn 394 năm) gọi là Baktun. Lịch “Tzolkin” tính theo Baktun có tất cả 13 Baktun. Và ngày cuối cùng của Baktun thứ 13 rơi vào ngày 21-12-2012. Người Maya chỉ tính đến đó rồi thôi. Chính điểm này khiến cho nhiều người, nhất là New Age – một phong trào triết lý và giáo phái duy linh tin tưởng có kiếp sau - diễn giải rằng ngày 21-12-2012 sẽ là một ngày có nhiều đại họa gần giống như tận thế.


Sấm truyền của phái New Age


Phái New Age lập luận rằng do ngày cuối cùng của mỗi Baktun thường ứng với thiên tai, dịch họa, ngày 21-12-2012 báo hiệu một ngày có rất nhiều thảm họa rùng rợn, thậm chí tận thế, chấm dứt chu kỳ 5.126 năm. Đó là núi lửa đồng loạt phun trào dữ dội, siêu động đất trên diện rộng, sóng thần cao như nhà chọc trời tàn phá các bờ biển, từ trường quay ngược 180 độ (Bắc trở thành Nam và ngược lại) làm đảo lộn khí hậu khiến trái đất trở lại thời kỳ băng hà, hậu quả của hiện tượng mặt trời, trái đất và “lỗ đen” nằm ở tâm dải ngân hà đứng thẳng hàng.


Chưa hết, có một nhà văn Nga tên Zecharia Sitchin còn “bói” rằng có một hành tinh khổng lồ “ma” lớn gấp 4 lần trái đất có tên Niburu lẩn trốn ở đâu đó trong thái dương hệ cho nên các nhà thiên văn chưa thấy bao giờ. Cứ 3.600 năm (một chu kỳ theo tình toán của người Maya) hành tinh này bay gần trái đất gây ra thiên tai khủng khiếp, thậm chí có thể đụng trái đất!


Những người khác lại dự báo rằng vào ngày 21-12-2012 xảy ra đại dịch khắp thế giới, chiến tranh hạt nhân bùng nổ, kinh tế toàn cầu sụp đổ hoàn toàn, người ngoài hành tinh tấn công địa cầu v.v...


Chẳng có gì đặc biệt


Don Allejandro, một thầy pháp Maya ở Guatemala, than phiền nhiều người nhân danh khoa học đưa ra những lời tiên tri bậy bạ, phi lý về ý nghĩa ngày 21-12-2012 trong lịch Maya. Ông nhấn mạnh: “Chẳng có gì đặc biệt trong ngày ấy cả”.


E.C.Krupp là một nhà thiên văn lỗi lạc, giám đốc đài thiên văn Griffith ở Los Angeles. Là một chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về thiên văn cổ đại, trong đó có Maya, ông nhấn mạnh: “Ý tưởng tận thế xảy ra vào ngày 21-12-2012 là do diễn giải sai lịch Maya”. Thật vậy, theo bà Susan Milbrath, chuyên gia về thiên văn cổ Maya, không có văn tự Maya nào nói có tận thế.


Donald Yeomans, giám đốc chương trình NEO (vật bay gần trái đất) của NASA, bình luận về “sấm” hành tinh Niburu, nhận định: “Nỗi lo một hành tinh mới va chạm với trái đất là ngớ ngẩn”. Lập luận cho rằng Niburu có thể giấu mình đằng sau mặt trời, theo ông là bịa đặt vì nếu có thì nó chỉ có thể ẩn đằng sau mặt trời vài ngày. Hơn nữa một hành tinh bay quanh mặt trời không thể tàng hình mãi mãi không thể quan sát từ trái đất. Nhật báo Pasadena Star News dẫn nguồn NASA cho biết các máy điện toán siêu mạnh của NASA đã tính rồi, trong vòng 100 năm tới, không có NEO nào xáp lại gần trái đất một cách nguy hiểm cả.


Về lịch của người Maya, Yeomans cho rằng xưa nay nó đã bị sử dụng và diễn giải sai nhiều. Ông cho rằng ý nghĩa ngày 21-12-2012 cũng giống như ăn mừng đêm giao thừa chứ không liên quan gì đến tai ương hay thảm họa rùng rợn. Ông nhắc lại rằng ngày 31-12-1999, cả thế giới cũng rộ lên tin đồn tận thế khi chuyển qua thiên niên kỷ mới. Giờ thì ai cũng biết đó là “tiên tri xạo”.


Lật mặt khoa học giả hiệu


Để phản biện hữu hiệu những lời sấm lan tràn trên mạng, NASA còn mở một trang web về “Sấm truyền 2012”. Trong đó, nhiều nhà khoa học chân chính trưng ra những bằng chứng khoa học để phản bác những lập luận khoa học giả hiệu.


Về giả thuyết trái đất, mặt trời và “lỗ đen” ở trung tâm dải ngân hà đứng thẳng hàng, giáo sư địa chất Don Palmer, giảng dạy 35 năm ở Trường Đại học Kent, bình luận: “Hiện tượng đó chẳng có ý nghĩa gì cả” vì tâm dải ngân hà ở cách xa trái đất đến 2.500 triệu tỉ km. Nếu ví trái đất giống như quả bóng đá, thì trái đất ở cách xa 24 m còn tâm dải ngân hà ở cách xa... 40 triệu km. Quá xa để tạo ảnh hưởng”.


Nghiêm túc hơn, ngày 25-11-2009 vừa qua, Khoa Triết học Trường Đại học Francois-Xavier-Garneau phối hợp với cơ quan phổ cập khoa học Cosmagora ở Canada đã tổ chức một hội nghị khoa học tại hội trường Planetarium Montreal về ý nghĩa ngày 21-12-2012 theo lịch Maya. Tại đây các nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã bác bỏ từng điểm những lời “tiên tri” của các nhà khoa học dỏm nói trên.

Nguồn : http://www.nld.com.vn/20100107012238666P0C1006/lich-maya-co-du-bao-ngay-tan-the.htm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vip_pro_1702

New Member
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

Tiểu hành tinh dài 270 m này đã từng làm chúng ta nghẹt thở vài ngày hồi tháng 12-2004 khi các số liệu khoa học dự báo rằng có đến 1/37 cơ hội nó đâm vào trái đất vào năm 2029, với sức công phá bằng 30.000 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima! May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.


Chả có tí logic nào cả.

Đa số các nhà khoa học cho rằng giải pháp dùng vũ khí hạt nhân để “tán” các tiểu hành tinh như “tán sỏi” là lợi bất cập hại. Hơn nữa, đó là một giải pháp vi phạm Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân từng phần ký kết năm 1963.


Sử dụng vũ khí hạt nhân để cứu toàn nhân loại chứ có phải dùng vào mục đích chiến tranh đâu. Một khi giải pháp hạt nhân là giải pháp cuối cùng mà lại còn lôi cái hiệp ước đó ra thì khác nào tự sát
 

vKtuan

Banned
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

Bác ấy viết nhầm 2009 thành 2029 hoặc từ "đã" này có thể hiểu là "sau khi dự báo đc 1 thời gian, thì cái tiểu hành tinh kia nó chạy theo hướng khác ==>> dự báo là sai" :D
Nói chung bác Vip đọc khá kĩ đấy.. keke
 

Jackson

Active Member
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

Chắc mình cũng chả sống được đến ngày chứng kiến thế giới này mất đi :D Cứ HD vui chơi cho sướng đã !
 
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

Em chỉ mong đến năm 2012 ngày tận thế đến thật>:)
 

vKtuan

Banned
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

Bác ác thế????:O em còn chưa có con giai nối dõi :((
 

nta139

Member
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

không phải việc của ace mình :)) :))
mọi người cứ lo kéo phim về xem cho nó khỏe :)) :))... có chết thì cũng chết chùm :)) :)) đi 1 lượt như vậy... thế nào mà chả có khuyến mãi :)) :))
 

jimminam2000

New Member
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

vậy xin mời các bác xem thầy trò Bruce Willis giải cứu quả đất bằng vũ khí hạt nhân trong phim Armageddon (1998/I) nhé

việc gì cần làm thì tớ đã làm hết rồi,tận thế thì cùng bước qua thế giới bên kia
nếu việc tận thế không xảy ra vào năm 2012 thì ráng kiếm tiền trở thành tỷ phú $$$
 

Noob No1

New Member
Ðề: NGÀY TẬN THẾ: TỪ APOPHIS ĐẾN LỊCH MAYA

Tối qua mới xem 2012 xong, ko biết dự đoán xảy ra thật thì mình có cơ hội mua thẻ xanh ko?
 
Bên trên