Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

BinhDa

Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Thành thật chi buồn!
Hôm Tết có xem anh diễn và có đứng rất gần anh ở hậu trường ở Đầm Sen
 

jacko

New Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

tiếc thay một nụ cười đã ra đi,xin chia buồn :(
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Hữu Lộc tử nạn vì đỡ cho con

Người thân kể lại, nghệ sĩ Hữu Lộc chở hai con đi ăn chè vào tối định mệnh 12/5. Khi bị chiếc xe máy đèo ba vượt đèn đỏ tông mạnh, anh vươn người đỡ cho con và ngã vỡ hộp sọ.

Những lời tâm sự của bà Lê Thị Khuyến, mẹ vợ cây hài Hữu Lộc, nhiều lần bị ngắt ngang bởi dòng nước mắt nghẹn ngào. "Lộc chở hai đứa con đi ăn chè ở khu quận 1, TP HCM, vào tối 12/5. Khi làn đường của Lộc phát tín hiệu giao thông đèn xanh, nó chạy tới thì ở làn bên kia, một xe máy chở ba, vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào xe của Lộc. Bên xe đó còn có người say nữa", bà Khuyến kể.

"Lộc lấy vợ được 9 năm rồi mà nói chuyện với mẹ vợ một dạ hai vâng. Ở ngoài nó là nghệ sĩ, về với gia đình nó sống như bát nước đầy. Lúc nào nó cũng lễ phép, ngoan ngoãn với tôi, đi diễn xa về là có quà cho mọi người trong nhà rất tình cảm", bà Khuyến nói.

Cũng theo lời bà Khuyến, hai con của nghệ sĩ là bé gái Nguyễn Ngọc Khương Vy (9 tuổi) và bé trai Nguyễn Hữu Sang (5 tuổi) chỉ bị thương tích nhẹ, dù ngồi trên xe do ba chở. "Tôi tin là Lộc đoán trước được xe ngã hướng nào nên vươn người ra đỡ cho con nó", mẹ vợ của nghệ sĩ Hữu Lộc nói trong nước mắt.

Con trai Hữu Lộc trong vòng tay mẹ. Bé Nguyễn Hữu Sang được ba Lộc đỡ và chỉ bị thương nhẹ ở chân khi xe ngã. Ảnh: T.S.
Tối 12/5, ngay sau tai nạn, Hữu Lộc được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê man, bất tỉnh. Danh hài Tấn Beo là người có mặt tại bệnh viện khuya hôm đó để ký giấy quyết định đồng ý cho bệnh viện thực hiện phẫu thuật. "Bác sĩ nói phải quyết định ngay tức khắc vì tình hình Hữu Lộc đang rất nguy kịch, không có thời gian chần chừ và nếu mổ thì hy vọng sống là một phần nghìn", Tấn Beo nhớ lại khoảnh khắc đau lòng.

Từ lúc được đưa vào bệnh viện cho đến khi ra đi, Hữu Lộc rơi vào hôn mê và không nói được lời cuối nào với gia đình. Tấn Beo cũng cho rằng, Hữu Lộc vì vươn người ôm đỡ con mà bị ngã nặng. Mắt đỏ hoe và thất thần, Tấn Beo kể, mới ngày 11/5, anh và Hữu Lộc ngồi uống nước với nhau, Hữu Lộc còn nói: "Đợi qua mùa World Cup, em làm liveshow cho anh Beo". "Vậy mà, bao nhiêu dự định cho sân khấu hài còn chưa kịp thực hiện, Hữu Lộc đã ra đi", Tấn Beo nói.
nguồn
 

phungnguyen

New Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

em ko hiểu sao mấy thằng đua xe lạng lách và chạy ẩu nó sống dai thế nhỉ ...? ko biết 3 tên kia có sống thanh thản được ko ta ...
 

James Vo

Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Mến anh Lộc ở cách diễn hài mộc mạc của ảnh. Vậy mà giờ đây không còn đc gặp anh Lộc nữa. Lúc nãy em có ghé qua nhà anh Lộc, thắp cho anh nén hương. Và nói vài lời chia buồn với chú Hữu Châu. Ảnh được an táng vào ngày 21.5 nên bác nào muốn đến nhà anh thắp nén hương thì đi theo bản đồ dưới đây nhé.

attachment.php


Ngay ngã 3 giữa đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Cư Trinh có cái đèn đỏ, qua đèn đỏ là nhìn bên tay trái, thấy con hẻm nhỏ, có treo lá cờ đám tang, quẹo vào đó đi khoảng 100m là tới được nhà anh Lộc.
 

Đính kèm

  • Map.jpg
    Map.jpg
    47 KB · Xem: 88

please_helpme

Active Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

:(( hổng biết Nick anh ý trên HDVietNam là gì nhỉ? :((
 

nta139

Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

đi xe ngoài đường bây giờ... còn nguy hiểm hơn ra chiến trường thời xưa :(

buồn :(
 

leejuangjun

Active Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Đọc báo thấy anh Hoài Linh khóc thảm thiết. Gắn bó với Hữu Lộc chưa được bao nhiêu năm từ lúc về VN tới giờ.:(
 

khoi@

New Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Nặng tựa Thái Sơn , Nhẹ tựa Hồng Mao ! Xin chia buồn cùng gia đình Anh !!!!!
 

Roman

Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Tuy chưa xem anh diễn live, nhưng có 3 lần gặp anh ở ngoài (2 lần ở Terrace Lê Lợi, 1 lần ở 33 Nguyễn Trung Trực), rầt bình dị. Thấy bà con "comment" về anh "sống như bát nước đày", mình tin là đúng.

Cuộc sống thật ngắn ngủi! Có câu thế này rất tâm đắc: "Don't take life so serious, you never get out of it alive".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

security_plus

New Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Theo như báo nói thì anh ấy vươn người ra để đỡ cho 2 con, té xuống chấn thương sọ não. Vậy ảnh có đội nón bảo hiểm (hoặc đội đúng cách)?

Chia buồn cùng gia đình anh!
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Nhiều người hay đem chuyện biểu tình ở Thái ra nhát ma hù dọa thiên hạ. Thực chất người biểu tình (và quân đội) chỉ tập trung ở vài tuyến phố, và cho đến nay tổng số người thiệt mạng sau nhiều tháng tranh chấp chỉ khoảng 50-60 người, là hệ quả của 2 cuộc đụng độ lớn. Còn thì ngày thường binh lính ngủ gục, người biểu tình gom nhau lại dựng lều đánh bài.

Trong khi đó từ nhiều năm qua, số người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam đều trên 11000 người mỗi năm, trung bình từ 30-33 người chết mỗi ngày. Chưa kể những cái chết vô duyên như đi bộ lọt cống, nước ngập sụp ổ gà, đá bóng dựa cột đèn hoặc đang chạy xe bị vướng dây điện. Có thể nói chính VN là một trong những vùng đất hung hiểm nhất thế giới, và tính mạng của người Việt nằm trong nhóm rẻ rúng nhất so với các tộc người khác.

Cho đến giờ chưa thấy tin tức gì của nhóm chở ba vượt đèn đỏ gây ra tai nạn cho nghệ sĩ Hữu Lộc. Mọi người cũng nên rút kinh nghiệm khi qua giao lộ buổi tối đường vắng dù đèn xanh hay đèn vàng.

Nghệ sĩ Hữu Lộc, một nén hương ảo, cầu mong linh hồn anh được siêu thoát!
 

Roman

Member
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Nhiều người hay đem chuyện biểu tình ở Thái ra nhát ma hù dọa thiên hạ. Thực chất người biểu tình (và quân đội) chỉ tập trung ở vài tuyến phố, và cho đến nay tổng số người thiệt mạng sau nhiều tháng tranh chấp chỉ khoảng 50-60 người, là hệ quả của 2 cuộc đụng độ lớn. Còn thì ngày thường binh lính ngủ gục, người biểu tình gom nhau lại dựng lều đánh bài.

Trong khi đó từ nhiều năm qua, số người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam đều trên 11000 người mỗi năm, trung bình từ 30-33 người chết mỗi ngày. Chưa kể những cái chết vô duyên như đi bộ lọt cống, nước ngập sụp ổ gà, đá bóng dựa cột đèn hoặc đang chạy xe bị vướng dây điện. Có thể nói chính VN là một trong những vùng đất hung hiểm nhất thế giới, và tính mạng của người Việt nằm trong nhóm rẻ rúng nhất so với các tộc người khác.

Cho đến giờ chưa thấy tin tức gì của nhóm chở ba vượt đèn đỏ gây ra tai nạn cho nghệ sĩ Hữu Lộc. Mọi người cũng nên rút kinh nghiệm khi qua giao lộ buổi tối đường vắng dù đèn xanh hay đèn vàng.

Nghệ sĩ Hữu Lộc, một nén hương ảo, cầu mong linh hồn anh được siêu thoát!

Xin phép được ngoài topic một tý.
Em nhất trí với bác. Đọc ở đâu đó là số người chết vì tai nạn giao thông ở ta đã nhiều hơn số người chết trong chiến tranh rồi. Kinh!

Bây giờ em chạy xa lộ chỉ dám chạy tầm 40kmh và sát lề đường mà phang. Dừng đèn đỏ thì ráng nép sát vào lề nhằm đề phòng các bác khác chê dừng đèn đỏ là nhà quê hoặc mất phanh. Chắc không có nước nào khác trên thế giới, ngoài Việt Nam, mà số phận con người ta bị kết liễu dưới bánh xe tải nhiều như tại VN.
 
Ðề: Nghệ sĩ hài Hữu Lộc qua đời

Theo như báo nói thì anh ấy vươn người ra để đỡ cho 2 con, té xuống chấn thương sọ não. Vậy ảnh có đội nón bảo hiểm (hoặc đội đúng cách)?

Chia buồn cùng gia đình anh!

"Nghi vấn" của bạn khiến mình có thêm 1 thắc mắc: Ở SG càng về khuya, đường khá vắng (mấy anh "Bồ Câu" cũng đã "về với vợ") nên ko ít tình trạng người đi xe máy ỷ y ko tuân thủ đội nón bảo hiểm (+tống 3)... Như vậy, trong trường hợp tai nạn này; ngoài lỗi say rượu + vượt đèn đỏ + phóng nhanh của chiếc xe máy tống 3 kia, nếu thật sự anh Hữu Lộc có đội nón bảo hiểm thì mình nghĩ: Tình hình có thể đã khác...:-B Có lẽ vì anh là người của công chúng nên CAGT & báo chí bỏ qua tình tiết nhỏ này... Chia sẻ vài cảm nghĩ cá nhân!B-)

P/s: nhìn Avatar của security_plus, thiển nghĩ; Lãnh tụ Bắc Hàn là thần tượng của bạn?:D

...
Cho đến giờ chưa thấy tin tức gì của nhóm chở ba vượt đèn đỏ gây ra tai nạn cho nghệ sĩ Hữu Lộc...

Yahoo! có đưa tin: "...gia đình người gây tai nạn xin gặp để tạ lỗi với mẹ của Nghệ sĩ Hữu Lộc..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên