Bản thân mình tuy có thành kiến với nó nhưng khi bước vào rạp cũng cố hết sức thoải mái và tận hưởng những gì nó mang lại.
Đọc xong câu này tự dưng liên tưởng đến tình huống: nếu bị HD không tránh được thì cố mà tận hưởng đi vậy, hehe
Bản thân mình tuy có thành kiến với nó nhưng khi bước vào rạp cũng cố hết sức thoải mái và tận hưởng những gì nó mang lại.
Nhưng mà cũng duyên bác à, chứ không phải kiểu quá lố như Hello Cô Ba hay mấy phim nhảm nhí khác. Mà em thấy Cô dâu đại chiến hay mà nhể :-?
Phải công nhận 'gout' xem phim của chủ thớt khá là dễ dãi. Phim nào coi rồi cũng có cái hay của nó. Bái phục.
Phải công nhận 'gout' xem phim của chủ thớt khá là dễ dãi. Phim nào coi rồi cũng có cái hay của nó. Bái phục.
Nhà Có 5 Nàng Tiên mà vào tay Victor Vũ mình đảm bảo hay như Cô Dâu Đại Chiến luôn, cơ mà so thế không biết có khập khiễng quá không :-? Hóng Mỹ Nhân Kế!
Nhi không xem phim này nên không dám bàn luận gì, Nhi chỉ muốn giải thích vì sao phim Hài VN lại trở thành một đề tài tranh cãi.
Ai cũng biết phim hài có doanh thu cao nhất trong tất cả các thể loại phim, điều này đúng ở mọi nơi, nước nào cũng vậy.
Ai cũng biết cứ 3 phim hài làm ra thì đã có 2 phim thuộc loại nhảm nhí, điều này cũng đúng ở tất cả các nước.
Vấn đề ở chỗ ở nước ngoài cho dù mỗi tuần ra 1 phim hài đi nữa, nhưng nó luôn kèm theo một phim hành động, 1 phim kinh dị, 1 phim chính kịch.
Còn ở VN hết 99% là phim hài.
Chè rất ngon, nhưng nếu ngày nào cũng có người nấu chè cho bạn ăn trong 1 tháng chắc bạn phải ói ra chứ chịu gì nổi.
Vấn đề nằm ở đó, chứ đừng trách diễn viên hài, đạo diễn hài, họ đã làm hết sức có thể trong nghề nghiệp của mình rồi.
Quả là lâu nay chưa chấm được phim hài VN nào hợp khẩu vị cả, có lẽ do xem nhiều hài nước ngoài quá. Hy vọng bộ phim này có thể thay đổi nhận định của mình về phim hài tết VN
Phim hài tết sống khỏe là nhờ nhiều khán giả như bác!Cũng ko khoái phim của Hoài Linh lắm,toàn hài nhảm.Nhưng mà đọc bài review này rồi thì cũng đưa gấu đi cho thoải mái tinh thần đón Tết.