Bác có đôi loa làm em hồi tưởng lại ngày xưa quá! S90D nhiều bác bảo ghép với amp Technics hoặc Sansui khá hợp! loa và amp cùng tuổi như đôi bạn già dễ hợp nhau! e rằng cụ S90D tuổi cao sức yếu không đáp ứng nổi nhu cầu mấy em amp đời mới đâu!thank moi nguoi.Cho mình hỏi thêm còn lựa chọn nào nữa ko. Vì tìm mấy em amply cũ đó hiếm quá. Vả lại ko bit còn dùng tốt hay ko, hay ng ta đã sửa đi sửa lại nhiều lần rồi. Hàng điện tử mà, về nhà mình nó die thì lại khổ. nhờ a e tư vấn thêm và có chỗ nào mua uy tín ko.
Đúng bài với S90D phải dùng Pioneer 7800II chứ bác, ngày xưa em đã từng oánh cặp này với 7800II rồi, tưng bừng khói lửa luôn đúng chất âm nhạc những thập niên 90, Kingston town (UB40) cứ gọi là hực hực luôn. Ngày xưa ưa treble nhiều nên cơ bản S90D hầu như đều chết loa treble và phải quấn lại.
Chuẩn không cần chỉnh ợ.Pi 7800II cũng là một thuốc hay cho S90D đấy ạ.
thank các bác đã quan tâm. Nhưng em gà mờ các bác tư vấn làm e hoa hết cả mắt. Gút lại là e nên dùng con amply nào đây.Giá cả thế nào và mua ở đâu ạ.
Cái loa này kêu khiếp, em nhớ ngày xưa nghe ké của lão hàng xóm mà phải nuốt 2 lần mới hết ngụm nước trè
Pioneer 7900 vao s50 con pioneer y9 vao s90d tuyệt đỉnh em đang choi.bac ở tren noi đúng.
Những cái năm 1995 quê em (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) toàn dân "Bưởng vàng) nên họ giàu kinh khủng xe máy 82-89 mới kính kong toàn để ngoài trời, đồng hồ, quần đùi Thái Lan.....cùng với đó là âm thanh với loa S90D, JBL để hát KOK và nghe nhạc. Khổ nỗi là họ mở nhạc rồi ra ngoài sân để nói chuyện. Em sợ nhất cái tiếng Bass của 90D nó phang vào ngực, cảm tưởng là tức ngực luôn nên mới có chuyện phảu nuốt 2 lần mới xong hụm nước chè.