Now You See Me coi được, không dở nhưng cũng không thể gọi là hay. Phim thiếu cái gì đó, 1 cái twist thật lớn, tất nhiên vụ Dylant là 1 bất ngờ nhưng vẫn thiếu, thiếu liền mạch, thiếu giải thích, những màn ảo thuật trong phim chẳng gây ngạc nhiên chút nào, chắc tại xem mấy phim kiểu như The Prestige, The Illusionist... quen rồi.
Có 1 số chỗ không hiểu:
1: Nhóm tứ kỵ nhân gặp làm việc cho ông già bảo hiểm? Tại sao mỗi lần diễn họ lại cảm ơn ông ta? Người tổ chức gặp mặt 4 nhà ảo thuật là Dylant, vậy thì ông già bảo hiểm gặp bọn này lúc nào ?
2: Làm cách nào mà nhóm ảo thuật lại ăn cắp được tiền của ông già làm bảo hiểm và cộng cho khán giả?
3: Ở màn ảo thuật thứ nhất, rõ ràng tiền được đóng bao bì cẩn thận khi vận chuyển trong khi tiền để trong phòng lại không, tại sao ông giám đốc ngân hàng vốn quá quen với thủ tục chuyển tiền lại ko nhận ra? Nếu như tiền sau khi tới bank được xé niêm phong để đếm hoặc sắp xếp thì lại xuất hiện 1 vấn đề khác: Nếu nhóm ảo thuật dùng giấy cháy để đốt hết tiền giả thì phải đốt sau khi tiền đã được cất vào kho, trường hợp này không xảy ra trong phim - như vậy là tiền giả được đốt trước khi chuyển vào bank - việc này thừa vì nếu cần đốt thì để cái xe trống là được rồi, việc gì phải bỏ tiền giả vào rồi sau đó lại đốt? VÀ NẾU TẤT CẢ TIỀN GIẢ ĐỀU ĐÃ BỊ ĐỐT TRÊN XE THÌ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG LẤY CÁI GÌ ĐỂ ĐẶT VÀO KHO?
Và cuối cùng, nếu toàn bộ số tiền lấy của ngân hàng Pháp đã được tung lên sân khấu thì tiền ở trên xe của ông chuyên lật tẩy ảo thuật lấy ở đâu ra?
P/S: Thêm 1 chi tiết nữa là tấm giấy có chữ kí của ông giám đốc ngân hàng được kí trên sân khấu. Vụ cướp tiền diễn ra trước buổi biểu diễn, vậy làm thế nào nó lại xuất hiện trong kho của ngân hàng Pháp trước đó được?