Re: Ðề: Pacific Rim - Bộ phim thực sự đáng xem.
Nếu quá đề cao tính logic thì phần 1 kết thúc vậy là đẹp. Nhưng với fanboy hardcore như mình thì xấp xỉ 2 tiếng ngắm giant robots choảng nhau với huge monsters phải nói là mãn nhãn bao nhiêu thì nhu cầu đòi hỏi cũng tăng bấy nhiêu. Vì vậy quả thật là để thỏa mãn được nhu cầu đó thì sẵn sàng hy sinh ít nhiều yếu tố logic, tất nhiên ko phải hoàn toàn loại bỏ, mà hẳn cũng ko đến nỗi phải thế nếu như các anh writer khéo léo một chút. Tóm lại, lý tưởng nhất là sequel, khai thác mở rộng thêm câu chuyện cùng độ hoành tráng, còn đối với prequel thì hơi có chút bớt hứng.
Năm sau phim hay (ít nhất là theo tên/nội dung/diễn viên) ko thiếu và đủ các thể loại, kể cả với những ai đã nản với superhero (dù vậy tớ thấy cái X-Men: Days of future past có vẻ khá promising): Expendables 3, Fast and Furious 7, Robocop, Resident Evil 6, Hercules, 300 sequel coi trailer quá đỉnh, đặc biệt với PR fans thì chắc chắn phải tham khảo bản reboot của Godzilla.
đến Mark-5 loài người đã tận lực (chỉ làm 1 con duy nhất), chương trình jaeger đã không còn hiệu quả, 26/30 (cuối phim là toàn bộ) jeager bị phá hủy, nói thẳng ra là chương trình jaeger quá tốn kém và tính hiệu quả ngày càng giảm. Cải tiến Jeager cần 1 nguồn lực lớn và bạn xem mức độ tàn phá ở phần 1 thì trái đất không còn đủ khả năng. Dừng ở đây là hợp lý, nếu không làm mất sự logic và tuyến tính của mạch truyện.
Nếu làm tiếp chỉ hy vọng là phần prequel, với khoảng thời gian từ trận san Francisco 2013 đến trận sydney 2024, làm khéo thì có thể có 2 phần, và Pacific Rim coi như là phần kết thúc trilogy ,mặc dù vậy cũng hơi nhàm.
Năm sau chắc không xem TF4, vì sợ cái bóng của PR quá lớn, đi xem trong tâm lý so sánh thì cũng không hay lắm (TF3 xem đã nản vãi rồi). Super Hero của marvel và DC cũng ngày càng cùi mía, Iron3, MoS, wolverin đều thất vọng, hotbit phần 1 cũng không ấn tượng bằng TLOTR, ai gợi ý năm sau nên chờ phim gì với. 300: rise of an emprise có vẻ hay, nhưng chưa chắc đã được chiếu với yếu tố bạo lực.
Nếu quá đề cao tính logic thì phần 1 kết thúc vậy là đẹp. Nhưng với fanboy hardcore như mình thì xấp xỉ 2 tiếng ngắm giant robots choảng nhau với huge monsters phải nói là mãn nhãn bao nhiêu thì nhu cầu đòi hỏi cũng tăng bấy nhiêu. Vì vậy quả thật là để thỏa mãn được nhu cầu đó thì sẵn sàng hy sinh ít nhiều yếu tố logic, tất nhiên ko phải hoàn toàn loại bỏ, mà hẳn cũng ko đến nỗi phải thế nếu như các anh writer khéo léo một chút. Tóm lại, lý tưởng nhất là sequel, khai thác mở rộng thêm câu chuyện cùng độ hoành tráng, còn đối với prequel thì hơi có chút bớt hứng.
Năm sau phim hay (ít nhất là theo tên/nội dung/diễn viên) ko thiếu và đủ các thể loại, kể cả với những ai đã nản với superhero (dù vậy tớ thấy cái X-Men: Days of future past có vẻ khá promising): Expendables 3, Fast and Furious 7, Robocop, Resident Evil 6, Hercules, 300 sequel coi trailer quá đỉnh, đặc biệt với PR fans thì chắc chắn phải tham khảo bản reboot của Godzilla.