Passengers (2016) - Khi miễn cưỡng lại có hạnh phúc

torune

Film critic
cảm nhận của mình sau khi xem phim [có spoiler]

1. CGI, VFX quá đẹp. Fox là cao thủ làm bối cảnh phim sci-fi: Independence Day, X-Men, Morgan... Với 'Passengers', bối cảnh sci-fi lên một đẳng cấp mới.

2. Cảm giác hơi hụt hẫng vì cốt truyện sau khi đọc review của Arceusium. Mình thấy có 'Wall-E' nên mong chờ vào một sự nổi loạn của một con A.I. nào đó. Những dấu hiệu (chập chờn) lúc tàu sắp hư, cứ nghĩ là do A.I. can thiệp. Nếu được viết lại truyện, mình sẽ thả một con A.I. vào. Vì sao Jim dậy sớm mà không bị gì cả? Trong khi ông thuyền trưởng lại bệnh tật đầy mình? => A.I. muốn thủ tiêu thuyền trưởng để nắm quyền kiểm soát tối thượng của Avalon. Xong rồi, trước khi chết, ông truyền thưởng bày cách cho nam/nữ chính thay ổng kiểm soát con A.I. là ổn.

3. Với mình, có một chi tiết cứu vãn lại cốt truyên là: Jim cho Aurora quyền được chọn 'ngủ tiếp' hay 'sống tiếp' với anh? Mấu chốt trong mâu thuẫn của hai người là Aurora bị Jim bắt 'thức dậy'. Nhưng cuối cùng, quyền quyết định làm gì với cuộc sống lại về với Aurora. Quả đúng như câu nói:

"if you love somebody set them free if they return they were always yours"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
cảm nhận của mình sau khi xem phim [có spoiler]

1. CGI, VFX quá đẹp. Fox là cao thủ làm bối cảnh phim sci-fi: Independence Day, X-Men, Morgan... Với 'Passengers', bối cảnh sci-fi lên một đẳng cấp mới.

2. Cảm giác hơi hụt hẫng vì cốt truyện sau khi đọc review của Arceusium. Mình thấy có 'Wall-E' nên mong chờ vào một sự nổi loạn của một con A.I. nào đó. Những dấu hiệu (chập chờn) lúc tàu sắp hư, cứ nghĩ là do A.I. can thiệp. Nếu được viết lại truyện, mình sẽ thả một con A.I. vào. Vì sao Jim dậy sớm mà không bị gì cả? Trong khi ông thuyền trưởng lại bệnh tật đầy mình? => A.I. muốn thủ tiêu thuyền trưởng để nắm quyền kiểm soát tối thượng của Avalon. Xong rồi, trước khi chết, ông truyền thưởng bày cách cho nam/nữ chính thay ổng kiểm soát con A.I. là ổn.

3. Với mình, có một chi tiết cứu vãn lại cốt truyên là: Jim cho Aurora quyền được chọn 'ngủ tiếp' hay 'sống tiếp' với anh? Mấu chốt trong mâu thuẫn của hai người là Aurora bị Jim bắt 'thức dậy'. Nhưng cuối cùng, quyền quyết định làm gì với cuộc sống lại về với Aurora. Quả đúng như câu nói:

"if you love somebody set them free if they return they were always yours"
Hehe đó mới là cái hay của phim , giống bạn gì ở trên muốn kết thúc giống Titanic, torune thích giống Wall E, một phim làm mình phải ngẫm nghĩ và liên tưởng đến các phim kinh điển khác rồi tự đặt câu hỏi What If là ok rồi.

Tình yêu của phim này ngược lại với Titanic, Rose và Jack đến với nhau một cách tự nhiên và rồi hoàn cảnh ép buộc phải chia ly. Còn Jim và Aurora ngược lại, yêu nhau một cách miễn cưỡng nhưng khi nhận ra sự chân thành lại tự nguyện ở bên nhau dù hoàn cảnh vẫn cho họ lựa chọn khác...

Mình thích cái kết của phim này, vì thấy trong tình yêu này là sự vị tha, cứu rỗi nhau một cách không miễn cưỡng nữa. Nên mình mới viết tiêu đề như vậy, không có câu nào chính xác hơn nhỉ?

Tự nhiên nhớ lại câu nói của Joker với Harley : " The Joker: Would you die for me?
Harley Quinn: Yes.
The Joker: That's too easy. Would you live for me?"
 

haipqhn

Active Member
Đang tính xem phim này bản 3D, không biết thế nào.

Đây là review phim đầu tiên của mình đóng góp cho forum nên còn non nớt. Đây cũng là lời cảm ơn đến forum và anh Bùi An vì cặp vé premiere này, nên phim này với mình rất có ý nghĩa kỷ niệm ( cũng không quên được sự quá tải đến nghẹt thở trong giờ cao điểm của cái rạp Galaxy Nguyễn Du bé tẹo)

Chẳng bù Galaxy ngoài Hà Nội, đợt này nhiều khuyến mãi cộng thêm hội chợ của Hoa Học Trò nên cuối tuần đi còn đông hơn chút chứ hồi trước thì vắng teo :D
 

v4vendetta5

Active Member
Phim hay hình ảnh đẹp, kỹ xảo tốt. Con tàu Avalon đúng là quá đẹp và được thiết kế tốt nhất từ trước tới giờ.
Cốt truyện có thể không xuất sắc lắm nhưng cũng làm người ta phải suy ngẫm về câu hỏi đạo đức : "Liệu bạn có làm như nhân vật chính khi rơi vào tình huống đó hay không?"
Ban đầu tiên mình nghĩ nó là Titanic trên vũ trụ nhưng cuối phim thì không phải.
Phim kết thúc nhưng cũng làm mình suy nghĩ nhiều về tình huống, cuộc sống, không gian, vũ trụ.
 
Bên trên