Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

mấy ông này là phải cho ra đảo suốt đời, cho lên thớt chặt đầu vài chục ông thì mới ổn[-(
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Đến giờ này rồi mà vẫn còn phát biểu thế thì khổ thân cho lợn vì bị đem ra ví quá :mad:)
 

777

Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Thấy báo hôm nay đăng có quyết định kỷ luật mấy chú rồi, a di pho phò
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Thấy báo hôm nay đăng có quyết định kỷ luật mấy chú rồi, a di pho phò
Giết gà... dọa khỉ. Thí tốt... ăn xe!

Cá mất rồi, nhà bị đập rồi, Tết qua rồi.... mọi sự đã Rồi! :(
 

nam2178

Well-Known Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Đi cả buồng chứ không phải cả nải đâu các bác ơi:D
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Thật tuyệt vời các bác ạh, kết cuộc như thế này đúng là những gì GEN đã mơ trong 2-3 tuần qua..... .Thật sung sướng khôn tả ko gì tả xiết........
 

CMCTI

Banned
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Hóa ra là máy xúc chứ không phải nhân dân bức xúc

Đã xác định rõ tên tuổi người lái chiếc xe ủi và một số đối tượng có liên quan đến việc hủy hoại tài sản, nhà của ông Vươn, Quý.

Tin từ cơ quan Công an TP. Hải Phòng cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã xác định rõ tên tuổi người lái chiếc xe ủi và một số đối tượng có liên quan đến việc hủy hoại tài sản, nhà cửa của Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.

Theo đó, các đối tượng trong vụ việc này bao gồm: Vũ Văn Kết (SN 1972); Đỗ Văn Đoàn (SN 1968) và Đặng Văn Tài (SN 1987) cùng ở xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận việc Ban cưỡng chế đầm nhà ông Vươn có nhờ gọi hộ 1 chiếc máy cẩu và đã góp sức trong việc phá nhà ông Vươn và ông Quý.

Đối tượng Đỗ Văn Đoàn khai rõ: “Sáng 6/1, tôi nhận được thông tin của Kết, nói ban cưỡng chế thuê một cái máy cẩu, ra đầm anh Vươn. Công việc chúng tôi làm 500 ngàn đồng/ tiếng. Tôi có điều 1 nhân viên lái máy cẩu, tên là Đặng Văn Tài, nhà ở Tân Quang, xã Tiên Hưng (Tài là cháu tôi) ra đó gặp Ban cưỡng chế và làm theo yêu cầu của các anh ấy”.

Đặng Văn Tài (SN 1987, ở thôn Toàn Thắng, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) cũng đã thừa nhận tại CQĐT đã góp sức trong việc phá nhà của ông Vươn và ông Quý.

Cùng ngày, Công an TP. Hải Phòng cũng đã tiến hành làm thủ tục mời các đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm: ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang đến CQĐT để làm rõ việc ngôi nhà của ông Vươn, ông Quý bị phá hủy và nhiều tài sản thủy hải sản gồm tôm, cua, cá... trong đầm ông Vươn bị mất theo tố cáo của 2 nguyên đơn là vợ ông Vươn là Nguyễn Thị Thương và ông Quý là Phạm Thị Hiền (Báu).

Hiện, cơ quan công an tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và làm rõ vụ việc.
Nguồn
 

tolydieu

New Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Mục đích phá nhà để làm gì? Mấy ổng nghĩ nếu không phá thì gia đình ông Vươn sẽ quay lại gài mìn, bom tự chế...để phòng ngự.
Hoặc là lực lượng cưỡng chế đã nổ súng quá mức cần thiết, sẽ để lại vết đạn, lổ thủng trong ngôi nhà. Nên thuê máy ủi phá nhà nhằm xóa bỏ hiện trường?
 

nta139

Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

sao lại là góp sức nhĩ??? khi nào tự nguyện phá cùng thì mới là góp sức, còn cái này là được thuê; đơn giản là như thuê cày ruộng thôi - ở đây là cào nhà!
bên VNExpress đưa tin thì khi anh lai máy xúc (đào/cạp đất/máy ủi) {chứ máy cẩu thì làm quái gì nhì??) đến thì cái nhà (pác Ca gọi là chòi) cũng bấy nhậy rồi !

'Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn' - VnExpress
 

nmcgroup

Well-Known Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Sắp tới CBĐT sẽ kết luận vụ phá nhà: chung quy là tại cái máy xúc cả thôi không có máy xúc thì làm sao phá được nhà, máy xúc không có người lái cũng chịu, nói chung dân đen thì đừng có mà cưỡng nhé, như mấy trường hợp luc trước đó, nạn nhân là dân đen cuối cùng chết vì tức thôi :(
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Hóa ra là máy xúc chứ không phải nhân dân bức xúc

Đã xác định rõ tên tuổi người lái chiếc xe ủi và một số đối tượng có liên quan đến việc hủy hoại tài sản, nhà của ông Vươn, Quý.

Tin từ cơ quan Công an TP. Hải Phòng cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã xác định rõ tên tuổi người lái chiếc xe ủi và một số đối tượng có liên quan đến việc hủy hoại tài sản, nhà cửa của Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.

Theo đó, các đối tượng trong vụ việc này bao gồm: Vũ Văn Kết (SN 1972); Đỗ Văn Đoàn (SN 1968) và Đặng Văn Tài (SN 1987) cùng ở xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận việc Ban cưỡng chế đầm nhà ông Vươn có nhờ gọi hộ 1 chiếc máy cẩu và đã góp sức trong việc phá nhà ông Vươn và ông Quý.

Đối tượng Đỗ Văn Đoàn khai rõ: “Sáng 6/1, tôi nhận được thông tin của Kết, nói ban cưỡng chế thuê một cái máy cẩu, ra đầm anh Vươn. Công việc chúng tôi làm 500 ngàn đồng/ tiếng. Tôi có điều 1 nhân viên lái máy cẩu, tên là Đặng Văn Tài, nhà ở Tân Quang, xã Tiên Hưng (Tài là cháu tôi) ra đó gặp Ban cưỡng chế và làm theo yêu cầu của các anh ấy”.

Đặng Văn Tài (SN 1987, ở thôn Toàn Thắng, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng) cũng đã thừa nhận tại CQĐT đã góp sức trong việc phá nhà của ông Vươn và ông Quý.

Cùng ngày, Công an TP. Hải Phòng cũng đã tiến hành làm thủ tục mời các đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm: ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang đến CQĐT để làm rõ việc ngôi nhà của ông Vươn, ông Quý bị phá hủy và nhiều tài sản thủy hải sản gồm tôm, cua, cá... trong đầm ông Vươn bị mất theo tố cáo của 2 nguyên đơn là vợ ông Vươn là Nguyễn Thị Thương và ông Quý là Phạm Thị Hiền (Báu).

Hiện, cơ quan công an tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và làm rõ vụ việc.
Nguồn

Hà hà ra thế, Té ra là bọn chúng mình thuê máy xúc, xúc nhà dân, Ơ thế bác Phó Chủ tịch TP ăn cái quái gì mà phát ngôn chuối thế nhỉ. Đúng là chuối cả buồng.

Vậy có thơ rằng:

Mồm ăn mồm nói mồm cười
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu
Cớ sao mồm lại nói điêu
Làm cho của nát, nhà xiêu vì mồm


Kính tặng các bác
 
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

vây ai phá nhà ông Vương?.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Đã có cau trả lời rồi mà Bác. Cái máy xúc mà. Kaka ( Ai = máy xúc = dân bức xúc = Potay.com )

Bác trả lời sai rồi. Không ai phá nhà ông Vương cả. Cái "chòi" bị phá là của anh em ông Vươn và Quý.
Sự việc này đã được nghiêm túc kiểm điểm rồi, coi như xong các bác nhé 8-X
 

salenguyenduong

New Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

Đây là bài thơ của ông Nguyễn Văn Bồng:

Mặc cho dư luận rầm rầm
Ông ăn nhậu chán, ông nằm khểnh chân
Mặc cho oan khốc của dân
Ông như “Nghị Quế” chẳng cần đến ai​

Không đọc báo, chẳng nghe đài
Báo đài mặc kệ bịt tai ngán gì
Ông lè nhè giọng khinh khi
Bất cần công luận, thị phi kệ đời​

Quan liêu đến thế ông ơi
Ai giao cái ghế ông ngồi nghênh ngang
Vểnh râu ngồi giữa cửa quan
Ông ăn bổng lộc nhậu tràn cung mây​

Không động chân, chẳng động tay
Sao ông vô cảm như cây gỗ già
Mặc cho thiên hạ kêu la
Ông lo vinh hiển phì gia, kệ đời​
Mau mà rời ghế đi thôi
Mau mà rời khỏi cái nơi cửa quyền
Để cho thiên hạ được yên
Đừng làm dân chúng phát điên cả đầu​

Chánh Văn phòng huyện mặt ngầu
Quan liêu đến mức nát nhàu lương tâm
Cửa quyền thêm với lòng tham
Làm dân khốn đốn, làm phiền cấp trên.

Cám ơn tác giả về bài thơ này Nguồn Báo NLD
 

thedeath

Active Member
Ðề: Phó chủ tịch Hải Phòng: 'Họ báo cáo không phá nhà ông Vươn'

đưa ra vài con tốt thí rồi đâu lại vào đấy thôi, lúc nào chả vậy. thật tội nghiệp ông Vươn :-<
 
Bên trên