Quân đội Mỹ nâng cấp B52, phục vụ đến... 2044

coolpix8700

Well-Known Member
Ðề: Quân đội Mỹ nâng cấp B52, phục vụ đến... 2044

Nga ngố nhờ Việt Nam PR để bán tên lửa

Tên lửa họ viện trợ cho VN, còn bán cho khối Ả Rập. Khi VN chật vật đối phó với B52 bằng tên lửa SAM2 thì Israel gửi hẳn 1 giàn SAM6 bắt sống được của Ả Rập cho Mỹ để nghiên cứu cách chống. Để đánh cầu Hàm Rồng, nhà máy điện Hà Nội, người Mỹ đã xây dựng hẳn các mô hình có kích thước 1:1 với mục tiêu thật ở bang Nevada cho phi công Mỹ tập. VN đánh nhau với Mỹ cao nhất có Mig21, Mỹ vào I rắc bắt cả mớ hơn 2 chục cái Mig25 (loại máy bay đạt kỷ lục về tốc độ hồi ấy) chôn trong cát,... Nếu Nga viện trợ tên lửa vác vai cho VN thì chắc chẳng bao giờ có mấy cái chiến lược "Phượng hoàng vồ mồi" (dùng trực thăng chuyển quân nhanh bao vậy các toán lính Giải Phóng),...! Khi phi công Mỹ bắt đầu leo lên máy bay B52 bay vào Hà Nội, họ được phổ biến đó sẽ là các cuộc dạo phố, bấm nút cắt bom xong quay trở về tiệc đồ ăn đã bầy sẵn, Bắc Việt không có loại vũ khí nào chạm được vào B52. Thực tế trước đó 16 tháng 4 năm 1972 B52 vào oanh tạc Hải Phòng, Bắc Việt đã bắn 30 quả SAM2 mà không làm bị thương được cái B52 nào càng khẳng định niềm tin của phía Mỹ là SAM2 không có khả năng đối kháng với B52! Tên lửa SAM2 là loại khí tài kồng kềnh, nhạy cảm với thời tiết, di chuyển, nhưng về VN thì các tiểu đoàn tên lửa di chuyển liên tục. Bất cứ trận địa tên lửa nào bắn xong ban ngày, tối sẽ được di chuyển đến trận địa mới. Trong đợt 12 ngày đêm, các bộ phận tên lửa chưa lắp được để rải rác ở những đồi sim,... Chỉ có như vậy thì chúng mới tồn tại đến được cuối CT và tham gia bắn được B52!
 

quanghaith2

Well-Known Member
Ðề: Quân đội Mỹ nâng cấp B52, phục vụ đến... 2044

Hàng này cho đi rải thảm thì ổn. Ngày xưa nó là nỗi kinh hoàng mà
 
Bên trên